- Trận đấu tại tứ kết cúp quốc gia, khán giả Nha Trang la ó chính đội nhà sau nhận trận thua bạc nhược trước Hoàng Anh.GL. Lần hội ngộ lần này, K.Khánh Hòa quyết tâm trả món nợ đã vay và không giấu diếm ý định tấn công vào top đầu sau vòng 9.
 |
|
Nếu thắng, K.Khánh Hòa (áo trắng) sẽ giành vị trí của HAGL |
Có 13 điểm sau 8 vòng đấu, đội bóng phố biển có mặt ở tốp 5 đội bóng dẫn đầu V-League 2011. Hẳn nhiên, niềm vui trở lại trường khuôn mặt sạm nắng gió của huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn. Bởi có lúc K.Khánh Hòa tưởng như rơi vào tâm bão, với sự sa sút không phanh với những trận thua liên tiếp trước V.Ninh Bình, Navibank.SG. Tinh thần thi đấu đi xuống, đội bóng còn đối diện với sự hao hụt nhân sự do chấn thương và thẻ phạt. Nhiều khán giả đội bóng còn lo lắng họ sẽ nhận trận thua đậm ở sân Chi Lăng, khi gặp SHB.Đà Nẵng, trong tình cảnh khó khăn như vậy.
Vậy mà, thầy trò Hoàng Anh Tuấn có một trận hòa xứng đáng với đội chủ nhà, trong trận cầu điên rồ với 3 quả phạt đền dành cho SHB.Đà Nẵng. Lối chơi đậm chất thể lực với khả năng di chuyển không biết mệt mỏi, khiến SHB.Đà Nẵng chuyển sang bối rối thật sự. Không những thế, những cầu thủ còn rất trẻ của đội khách: Mạnh Tú, Công Quốc, Văn Hoán... còn khiến hàng thủ đội chủ nhà nhiều lần toát mồ hôi hột, với những pha phản công khoa học và bài bản. Giới chuyên môn thực sự nể phục khả năng dụng nhân và xoay chuyển cục diện của HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm được.
Dường như cuộc mất máu cầu thủ mỗi mùa giải không làm đội bóng Nam Trung Bộ này yếu đi. Trái lại, họ còn trở nên rắn rỏi và ngổ ngáo hơn ở mùa giải năm nay, dù mất đi không ít trụ cột. Nhưng sức trẻ và khao khát thể hiện mình, K.Khánh Hòa trở nên nóng vội và trở nên lạc nhịp. Trận thua trước Navibank.SG vừa qua, cũng bắt nguồn từ việc họ quá chủ quan ở hiệp thi đấu thứ 2. Ngay chiến thắng trước Hà Nội.ACB vừa qua, K.Khánh Hòa tấn công rất nhiều, song bất lực trước hành phòng ngự chơi tập trung của đối thủ. Nếu không có tình huống phạt đền ở phút 88, hẳn Tuấn "con" và các học trò đã không thể ăn mừng chiến thắng vào cuối trận. Nhưng dẫu sao, trong hoàn cảnh khó khăn nhất, K.Khánh Hòa vẫn trụ vững một cách đáng khen ngợi. Với 4 điểm có được sau 2 vòng đấu, K.Khánh Hòa trở lại tốp 5 và minh chứng mình đủ sức thách thức các đại gia ở V-League năm nay.
Thắng "Gỗ" dễ hay khó?
Vòng 9 này, K.Khánh Hòa sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà. Đối thủ của họ là "người hàng xóm" Hoàng Anh.GL - đội bóng chơi ấn tượng nhất trong tháng 3 vừa qua. 5 vòng đấu trôi qua, HLV Dusit cùng các học trò giành tới 4 trận thắng, 1 trận hòa. Kết quả ấn tượng ấy giúp "Gỗ" từ vị trí cuối bảng đã có mặt ở vị trí thứ 4. Tinh thần hưng phấn, hẳn nhiên đội bóng phố núi muốn tiếp tục nối dài chuỗi bất bại tại Nha Trang. Bởi tại tứ kết cúp QG, Hoàng Anh.GL đè bẹp đội chủ nhà không thương tiếc với tỷ số 3-1 và giành vé vào bán kết.
Nhắc lại trận đấu ấy, HLV Hoàng Anh Tuấn hẳn rất nhớ tiếng la ó dữ dội từ 4 phía khán đài Nha Trang dành cho ông và các học trò. Chơi trên sân nhà, K.Khánh Hòa còn đang chơi rất tốt ở V-League và tràn đầy cơ hội đi tiếp. Tiếc rằng đội bóng có ý định buông để tập trung cho mặt trận V-League nên có một trận đấu hoàn toàn dưới sức mình. Còn Hoàng Anh.GL lại có đà thăng tiến mạnh mẽ kể từ chiến thắng ấy. Thầy trò Dusit bỏ lại sau lưng chuỗi trận thua liên tiếp và có được chuỗi thăng tiến mạnh mẽ thời gian qua, cũng nhờ cú hích tinh thần qaun trọng tại Nha Trang.
Trận chiến lần này, K.Khánh Hòa nuôi mộng lấy lại danh dự trước địch thủ mà họ nhiều lần đụng độ. Thuận lợi cho đội chủ nhà khi Ngọc Điểu trở lại sau ở cánh phải giúp K.Khánh Hòa có được hầu hết hảo thủ ở hàng công. Nhưng xem ra, nỗi lo lại đè nặng ở hàng thủ, khi Hoàng Anh.GL đang chơi bùng nổ thời gian qua. Cặp tiền đạo Evaldo - Wanga trở thành cặp song sát lợi hại trên hàng công của đội bóng này. Riêng chân sút Evaldo đã ghi tới 7 bàn trong 5 trận đấu đã qua và trở thành "ngòi nổ" khó ngăn cản. Tới khi hàng công chơi không lên tiếng, Tăng Tuấn rồi Anh Tuấn trở thành người hùng trong chiến thắng 2-1 ngay trên sân Hòa Phát.HN.
Xác địch trận đấu này có ý nghĩa sống còn, HAGL đã di chuyển sớm vào Nha Trang vào tối 30/3, để chuẩn bị cho trận đấu. Bởi nếu đội bóng này để thua K.Khánh Hòa, họ sẽ mất chính vị trí thứ 4 vào tay đội bóng phố biển. Sự kình địch giữa 2 đội bóng gần sát nách nhau càng thêm hấp dẫn khi đôi bên đang có phong độ ổn định và không muốn dừng mạch thắng vào lúc này. Riêng K.Khánh Hòa tiếp tục chứng tỏ chất ngổ ngáo trong người họ càng lên cao, nếu được đụng độ địch thủ mạnh ở trước mắt. Họ không muốn giành 3 điểm, mà còn sẵn sàng tận dụng cơ hội áp sát tốp 3 nếu các đối thủ phía trên trượt chân ở vòng đấu này.
Phan Long