lượng vàng
Chưa đến một tiếng đồng hồ của buổi trưa, hệ thống đại lý Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã bán ra gần 500 lượng vàng miếng Phượng Hoàng PNJ - DongA Bank. Tại các tiệm vàng TP HCM, người dân ồ ạt đi mua vàng.
Biết được nhu cầu của người dân, một cán bộ Thanh tra Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn TP.HCM đã đề nghị "chạy" dịch vụ hợp thức hóa, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước (SHNN) đối với căn nhà số 14-16 đường Ký Hòa (P.11, Q.5, TP.HCM) với giá 90 lượng vàng. Vụ việc vừa được lật tẩy, nhưng xung quanh đó còn rất nhiều câu hỏi cần được làm rõ.
Hôm qua 4.7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) đã bắt tạm giam 5 đối tượng trong băng trộm cực kỳ nguy hiểm. Băng nhóm này có thể lên đến gần 10 người song đến nay, Công an Q.Gò Vấp mới bắt được 5 kẻ chủ chốt, bao gồm: Trần Quang Hùng (29 tuổi, ngụ ở Q.Phú Nhuận), Ngô Văn Cường (29 tuổi), Đỗ Hữu Dân (35 tuổi), Nguyễn Đình Hậu (29 tuổi, cả 3 ngụ ở Q.12) và Lưu Thị Niềm (23 tuổi, ngụ ở Q.8).
Được chị ruột là Hồ Thị Mỹ Yên giao nhiệm vụ giao dịch mua bán và vận chuyển vàng, ngày 14/9/2007, Kim đến ngân hàng lấy tiền và mua 140 lượng vàng về kinh doanh. Sau khi mua 140 lượng vàng, Kim đem toàn bộ đi gửi ở nhà người quen, sau đó ra Công an trình báo bị cướp.
Sau khi mua 140 lượng vàng, Kim gọi điện báo tin cho chị ruột mình đã bị cướp hết số tài sản trên và tới trình báo công an nhờ... "truy tìm" thủ phạm.> Khởi tố người dàn dựng vụ cướp 140 lượng vàng /Vụ cướp 140 lượng vàng là dàn dựng
- Khoảng 13h ngày 16/5, một vụ cướp tiệm vàng lại xảy ra tại TP.HCM. Các đối tượng chở nhau bằng xe máy, khi cướp được 8 lượng vàng tại tiệm vàng Kim Thanh, số 147 Cống Quỳnh, Quận 1 và chuẩn bị bỏ chạy thì bị người dân chặn bắt.
Ngày 18/3, bà Vũ Thụy Thanh Hằng (thư ký hình sự TAND tỉnh Bình Thuận) bị hội đồng kỷ luật của cơ quan quyết định buộc thôi việc vì đã “ăn chặn” gần 6 lượng vàng của một người dân.
Chưa bao giờ giá vàng biến động mạnh như vừa qua. Chỉ trong một thời gian ngắn, tính từ sau Tết Nguyên đán đến nay - tức từ 12/2 đến 28/2, giá vàng trong nước đã tăng gần 1 triệu đồng/lượng, mức tăng kỷ lục.
Chiếc xe hơi bóng lộn vừa dừng bánh, hai người đàn ông tay cầm ô nhanh chóng cúi mình mở cửa, mắt nhìn quanh... Hai người phụ nữ ung dung bước xuống, tiến thẳng vào phòng xử của Tòa phúc thẩm tại TP HCM.> Hủy hợp đồng mua bán biệt thự trên 60 tỷ
Sáng 9.1, giá vàng SJC nhảy vọt lên 17,2 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng so với giá ngày 8.1, đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay.
Giá vàng SJC ngày hôm qua 3.1 đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay: 16,58 triệu đồng/lượng.
Sau hai ngày căng thẳng, hôm qua 11.12 phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ tranh chấp mua bán căn nhà 36 Nguyễn Thị Diệu, Q.3, TP.HCM đã kết thúc phần xét hỏi.
Hùng đã dùng chìa khóa giấu sẵn từ trước để mở két nhà sếp, lấy trộm gần 2.500 USD và 1,7 lượng vàng.
Lại một lần nữa xin “nói chuyện thừa USD” rồi thôi. Ngân hàng Nhà nước còn rất ít sự lựa chọn và có lẽ sự lựa chọn hợp lý nhất, với vai trò là người cho vay và người mua cuối cùng, là phải tiếp tục mua vào những khoản USD đang trôi nổi trên thị trường chính thức.
Do thực hiện dự án mở rộng đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài nên 32 căn nhà liên kế ở số 97 đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức, TP HCM) trị giá khoảng 5.000 lượng vàng được xây dựng cách đây vài năm sẽ phải đập bỏ.
Ngày 16/9, Công an quận 5 cho biết, liên quan đến vụ cướp xe gắn máy cùng 140 lượng vàng xảy ra vào chiều 14/9 tại ngã tư Hải Thượng Lãn Ông - Lương Nhữ Học ở phường 1, quận 5, đã xác định đây là vụ cướp giả để chiếm đoạt tài sản của người thân.
Hồ Ngọc Kim dựng chuyện bị cướp để chiếm đoạt 140 lượng vàng SJC (hơn 2 tỷ đồng) của anh rể. Thủ phạm tưởng đã lấy trọn số vàng, nhưng không ngờ đến "phút 89" bị phát hiện.
Hôm qua 16.9, Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM đã có báo cáo chính thức cho Ban giám đốc Công an TP.HCM về vụ dựng chuyện bị cướp để chiếm đoạt 140 lượng vàng SJC (tương đương hơn 2 tỉ đồng) của chủ tiệm vàng Hưng Thuận ở Q.5 xảy ra chiều 14.9. Thủ phạm tưởng đã lấy trọn số vàng lớn này nhưng không ngờ đến "phút 89", cơ quan công an đã phá án một cách ngoạn mục.
- Chiều 14.9, anh H.N.K. (30 tuổi, ngụ quận 11) đến Công an phường 10, quận 5, TP.HCM trình báo việc anh vừa bị hai thanh niên chặn đường, dùng dao uy hiếp cướp xe máy và 140 lượng vàng.