lượt đi

Sau Real Madrid, Villarreal trở thành đại diện tiếp theo của La Liga bị loại khỏi vòng 1/32 cúp Nhà Vua bởi tay một đội hạng 3 khi để thua Poli Ejido với tổng tỉ số 1-6 vào rạng sáng thứ Năm (13/11).

Đây không phải là lời phát biểu của HLV hay cầu thủ của đội bóng Scotland mà chính HLV Sir Alex Ferguson của Man Utd đã tự nói ra điều này. Bởi cách đây 2 năm chính Celtic đã từng đánh bại MU.

Duy nhất Everton bị loại, trong khi Man City, Tottenham, Aston Villa và Portsmouth phần lớn phải rất khó nhọc mới tìm được chiến thắng để đi tiếp vào vòng đấu bảng Cup UEFA, tối qua.

Không thuyết phục như lượt đi, nhưng hai ông lớn Serie A và La Liga vẫn giành được những kết quả có lợi trên sân khách đủ để chính thức điền tên họ vào vòng bảng sân chơi danh giá nhất châu lục cấp CLB mùa 2008-2009.

Dư luận đang xôn xao chuyện đội bóng duy nhất của TP.HCM hành quân ra Quy Nhơn thiếu nhiều chủ lực. Có phải Thép - Cảng chấp nhận bỏ trận đấu chiều nay với Boss Bình Định để dồn sức cho 3 vòng còn lại?

Trong khi Thể Công và Xi măng Hải Phòng phải gặp những "khúc xương" SHB Đà Nẵng và Đồng Tâm Long An, đương kim vô địch Bình Dương nhiều khả năng chiếm ngôi đầu khi chỉ gặp đội chót bảng Hòa Phát.

8 đội đầu bảng đang bám nhau rất sát mà chỉ cần một trận thắng là trật tự có thể đảo lộn. Tuy nhiên, lượt trận cuối tuần này xem ra Thể Công khó đánh mất ngôi đầu.

Trận đấu giữa Cao su Đồng Tháp (ĐT) và Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi (QN) sẽ là cơ hội để chủ nhà đoạt 3 điểm vì lượt đi từng thắng 2-0 trên sân Quảng Ngãi.

3 đội dẫn đầu đều chơi trên sân khách nên cuộc chạy đua để giành vị trí cao sau vòng đấu chiều nay sẽ vô cùng khốc liệt. Bên cạnh đó cuộc chiến trụ hạng sẽ hết sức căng thẳng.

16 giờ chiều mai (9.7) tại sân Thành Long sẽ diễn ra trận đầu tiên lượt về giải nữ vô địch quốc gia giữa TP.HCM và Hà Tây. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng cho các cô gái TP.HCM vốn đã chơi không mấy thành công sau lượt đi khi chỉ xếp thứ tư với 8 điểm, sau 3 đội cùng 10 điểm là Hà Nội, Than khoáng sản VN và Hà Tây.

Sau hơn một tháng tạm dừng, chiều nay 1.7, trên 6 sân cỏ của cả nước, vòng 19 Petro VN Gas V-League sẽ tiếp diễn trở lại với nhiều trận đấu rất đáng xem. So với lịch cũ, vòng này được đôn lên đá sớm (trong khi giải hạng nhất vẫn diễn ra cuối tuần này) bởi đội tuyển bóng đá VN sẽ tập trung vào ngày 3.7 để đi Trung Quốc thi đấu.

Có nhiều lý do để dự báo rằng đoàn quân phố núi có thể sẽ vượt lên dẫn đầu sau vòng đấu chiều mai.

Vị trí đầu bảng mà Thể Công đang nắm giữ có thể sẽ không tồn tại lâu khi họ phải đối đầu với Đồng Tâm Long An cực mạnh trên sân nhà. Và trật tự nhóm đầu có thể sẽ đảo lộn vào chiều mai.

Không hẹn mà có nhiều trận đấu chiều mai không chỉ "nóng" về chuyên môn mà còn được cảnh báo bởi những chuyện liên quan đến an ninh sân bãi và an toàn cho đội khách.

Trầy trật suốt lượt đi và chưa thắng khi khởi đầu lượt về, Bình Dương, Đồng Tâm Long An và Hoàng Anh Gia Lai đều gặp những đối thủ được coi là nhẹ ký ở vòng này.

Dù V-League mới bước vào lượt về, nhưng dựa trên kết quả những gì các đội đã thể hiện ở lượt đi và thực tế tình hình nội bộ từng đội hiện nay, có thể nói rằng cuộc đua chống xuống hạng chỉ xoay quanh 4-5 đội, trong đó có 2 đội thủ đô Hòa Phát (HP) và Hà Nội ACB và 2 đội Xi măng Công Thanh Thanh Hóa (TH) và Boss Bình Định (BĐ) sẽ tranh nhau để tồn tại.

Nếu vẫn muốn giấc mơ chung kết Champions League trở thành hiện thực, những Rio Ferdinand, Nemanja Vidic sẽ phải cực kỳ để ý đến Samuel Eto’o…

Từng gây bất ngờ khi đá bại đương kim vô địch ngay trận mở màn, chiều nay Thể Công nung nấu quyết tâm giành chiến thắng lần nữa.

HLV Alex Ferguson thề khi về sân nhà Old Trafford, "Quỷ đỏ" sẽ trở lại là chính mình để quật ngã Barca và giành suất vào chơi trận chung kết toàn Anh.

6 cặp đấu chiều nay và chiều mai đều là những cặp "duyên nợ" với nhau từ lâu và tình thế hiện nay giữa họ đang dẫn đến cuộc chiến không khoan nhượng.

(BĐS) - Sau gần 2 tuần tạm nghỉ nạp nhiên liệu, 14 “tay đua” sẽ bước vào lượt về được dự báo quyết liệt hơn rất nhiều. Bàn cờ thế ở lượt đi vốn còn bí ẩn nên từ vòng 14 các đội sẽ phải đánh bài ngửa để chuẩn bị bước vào chặng nước rút đòi hỏi sự bền bỉ, bản lĩnh và không loại trừ cả những “phức tạp” ở hậu trường bóng đá nội.

Rạng sáng mai 2 trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra. Với Bayern Munich, sau khi vô địch Cúp nước Đức cuối tuần qua và gần như chắc chắn sẽ đoạt luôn chiếc đĩa bạc của giải Bundesliga, chiếc cúp UEFA là mục tiêu cuối mà "Hùm xám" săn đuổi. Ở đấu trường này, Bayern đang được xem là ứng cử viên vô địch số 1 và đang rộng cửa tiến đến trận chung kết.

Lượt trận thứ tư chiều nay chỉ có ý nghĩa thủ tục cho 2 đại diện VN, nhưng trong khi Bình Dương thảnh thơi hơn thì với Đạm Phú Mỹ Nam Định thì danh dự phải được đặt lên hàng đầu.

Bàn mở tỷ số cùng thế trận sáng nước tưởng là đủ để mang chiến thắng đến cho Liverpool, khi tiếp Chelsea tại bán kết lượt đi Champions League tối qua. Nhưng, pha phản lưới của Riise vào những giây bù giờ cuối trận chợt làm thay đổi nhiều điều.

Sau hơn 10 giờ bay và quá cảnh tại Sydney, chiều qua đội đương kim vô địch Việt Nam Bình Dương đã đến Adelaide (Úc) để chuẩn bị cho trận đấu lượt về AFC Champions League gặp đội chủ nhà vào chiều mai. Đội đã được phía bạn đón tiếp niềm nở và đưa về trú tại khách sạn Hilton.

Tình trạng CĐV quá khích nổi loạn, ẩu đả xảy ra khá nghiêm trọng trong các trận đấu lượt đi ở V-League sẽ được BTC cố gắng đẩy lùi ở giai đoạn hai của mùa bóng.

Không phải ngẫu nhiên, những đội bóng như T&T.HN hay CS.ĐT và Vinakansai.NB lại đang dẫn đầu BXH và ngược lại phía dưới là những cái tên như TN.TB.QN hay SHS.TG...

Xin gửi tới bạn đọc những dấu ấn nổi bật nhất của V-League 2008 sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi.

Người Ý đã sạch bóng tại Champions League. Còn ở UEFA Cup, mọi hy vọng cũng chỉ còn được đặt lên một Fiorentina còn non kém kinh nghiệm. Thế nhưng ngay cả niềm hy vọng nhỏ nhoi này cũng thật mong manh!

Bất ngờ khi để Getafe cầm hoà 1-1 trong trận lượt đi trên sân nhà Allianz Arena, "Hùm xám" Bayern Munich như bị "chạm nọc" và quyết tâm giành chiến thắng bằng mọi giá để khẳng định vị trí hàng đầu của mình tại cúp UEFA năm nay.