lấy chồng

Tin cực "hot" đấy!

Trong khi xã hội đang kêu gọi chống nạn "tảo hôn" thì một bộ phận không nhỏ teens nhà mình đã vội "chim sáo sang sông"...

Chiều thu se lạnh. Một mình nó với nỗi buồn bảng lảng, không rõ vì sao nữa... chỉ thấy cứ mơ mơ, thực thực như thể một điều gì đó đang loang dần theo đám mây ngoài kia, như thể những chiếc lá vàng bay về đâu đó xa lắm theo cơn gió cuối chân trời.

Giờ tôi ngại về quê, ngại nhìn thấy mọi người và ngại phải nghe những câu hỏi về chồng con. Vì mọi người thường đàm tiếu về chuyện gia đình có phúc hay không khi con gái lớn mà chưa đi lấy chồng: "Nhà đó vô phúc nên mới gần ấy tuổi đầu mà chưa lấy chồng". (Duyen Duong)>32 tuổi vẫn vò võ một mình

Tuỳ vào đồ hộp hay mỹ phẩm, hạn sử dụng không giống nhau. Rồi hạn sử dụng nói chung và hạn sử dụng khi đã được... khui nắp, cũng khác biệt. Ông bà có câu "Con gái có thì", cũng là để ám chỉ cái hạn sử dụng vô hình này…

Chị tôi lấy chồng cũng không phải sớm sủa gì - 29 tuổi, ngày xưa thì cứ được coi là báo động đỏ. Thế mà chị cứ bình chân như vại, đủng đỉnh khiến bố mẹ tôi phát sốt cả lên.

Bàn về khả năng vô sinh của Như, chuyện này chưa chắc chắn. Bản thân mình lúc chưa lấy chồng, bác sĩ từng nói khó có con. Sau đó, bác sĩ yêu cầu mình phẫu thuật trước khi lấy chồng, nhưng mình đã sợ và không làm. Hiện giờ em bé nhà mình đã 3 tuổi. (Ngo Phuong Luyen)>32 tuổi vẫn vò võ một mình

Tôi tự hỏi mình cũng đâu đến nổi nào, ăn nói ngọt ngào, lễ phép, có trước có sau, thông minh, công việc tốt, cũng lãng mạn, nhưng sao vẫn một mình? Nhưng rồi công việc cứ cuốn tôi đi, đến hôm nay, dù bắt đầu tuổi 30, không có người yêu, nhưng tôi không còn lo lắng về việc lấy chồng nữa. (Anh Dao)>32 tuổi vẫn vò võ một mình

Những chàng lực điền vai u thịt bắp ở vựa lúa miền Tây bây giờ không còn là thần tượng của các cô thôn nữ, nguy cơ ế vợ đang treo lơ lửng trên đầu họ.

Sở dĩ tôi khuyên cô như vậy bởi vì tôi cũng là một người tật nguyền. Khi tôi lập gia đình là hoàn toàn tự nguyện của cả hai chứ không bị ai ép buộc hay ngăn cản gì hết. Tuy nhiên nếu bây giờ cho phép tôi quay lại cái thời đó, chắc chắn tôi không lấy vợ.>Có nên yêu khi khuôn mặt bị biến dạng?

Một hôn nhân hạnh phúc luôn bao gồm sự hiểu rõ về nhau trước khi kết hôn. Tuy nhiên, tình trạng "giới thiệu" trong các cuộc hôn nhân vợ Việt – chồng Đài, không biết gì về chồng và gia đình nhà chồng, luôn chiếm một tỉ lệ lớn.

Mới 10 tuổi nhưng Nujood Ali ở Yemen đã trải qua một đời chồng. Cô bé được sắp xếp để lấy một người đàn ông gấp ba lần tuổi em và thường xuyên bị chồng đánh đập, hành hạ.> Bé gái 8 tuổi ly dị chồng

Buồn tẻ về cuộc hôn nhân, chị đã ngã vào vòng tay của một người đàn ông lớn tuổi và rồi nhận ra rằng: Những lời đường mật đó chỉ là miếng mồi để câu chị lên giường. Quá đau khổ và thất vọng, chị tìm đến trung tâm tư vấn những mong tìm cho mình lối thoát.

- Xinh đẹp, có học thức đàng hoàng, lương tháng tính bằng "vé" nhưng những cô gái ấy vẫn bị coi là...chả giống ai khi đặt mục tiêu "phải cưới bằng được" một chàng hoàng tử sống ở trời Tây...

Vừa mới thi tốt nghiệp xong, dân tình lớp 12A (trường N.C.T.) được một phen choáng váng khi cô bạn Ngọc tíu tít rủ mấy tên con trai trong lớp đi… bưng mâm quả cho đám hỏi của mình, rồi hí hửng khoe hè này làm đám hỏi xong là cuối năm cưới luôn.

Gác lại nhiều kế hoạch đóng phim, tham gia các show diễn, Bằng Lăng hạnh phúc bộc bạch, cô muốn làm mẹ trong năm nay.

Khuôn mặt trẻ măng, phục trang mang đậm dấu ấn của mỗi miền quê, các cô gái ôm khư khư tập hồ sơ trên tay, nhẫn nại chờ tới lượt vào phỏng vấn xin visa. Trong lúc chờ đợi, nhiều cô lôi ảnh cưới khoe nhau dung nhan các ông chồng Hàn. > Hàng chục cô gái thoát y để được lấy chồng ngoại/ Nỗi đau của gia đình cô dâu '400 đô'

- Ngay tại xã Mường É, huyện Thuận Châu (Sơn La) việc bỏ học nhiều của học sinh cũng không hẳn do hoàn cảnh gia đình khó khăn như chúng ta thường nghĩ. Bất lực là điều chúng tôi cảm nhận được từ những người có trách nhiệm nơi đây về thực trạng nói trên.

Vì ham muốn nhiều tiền, nhiều của, thực hiện ước mơ đổi đời, nhiều cô gái Việt thích lấy chồng ngoại quốc. Khi đã đánh đổi, tưởng rằng đời mình sẽ được an nhàn hạnh phúc, thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn nhưng cuộc đời có ai học được chữ “ngờ”.

Bị cảm nhưng vợ không chịu cạo gió, còn nói "ông chết tôi lấy chồng khác", Bùi Trọng Nguyên (27 tuổi) đã dùng dao đâm vợ.

Tạp chí giành cho nam giới Maxim (Mỹ) xếp nữ hoàng nhạc pop vào danh sách 5 ngôi sao ít hấp dẫn giới tính nhất showbiz Mỹ.

Lúc 10h30 ngày 23/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14), Công an TP HCM phát hiện 60 cô gái trẻ (chủ yếu ở các tỉnh miền Tây và một số ở tỉnh Bình Thuận) đang tham gia cuộc tuyển chọn lấy chồng Hàn Quốc trái phép.

10h30 ngày 23/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14), Công an TP.HCM phát hiện 60 cô gái trẻ (chủ yếu ở các tỉnh miền Tây và một số ở tỉnh Bình Thuận) đang tham gia cuộc tuyển chọn lấy chồng Hàn Quốc trái phép.

"Lấy chồng mà chẳng rõ chồng mình thế nào, lại lệ thuộc hoàn toàn vào người ta, thì giàu đến mấy em cũng không dám", Võ Thị Mộng Tiền, đồng hương với cô gái xấu số Huỳnh Mai, tâm sự.> Gia đình Huỳnh Mai nhận tro hài con gái / Đưa tro hài Mai về Việt Nam

Theo Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh: Từ đầu năm 2007 đến nay, cơ quan này đã từ chối cấp giấy chứng nhận kết hôn cho 30 trường hợp phụ nữ Việt Nam lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc trong tổng số 335 hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Vừa mới thi xong tốt nghiệp, dân tình lớp 12A (trường N.C.T.) được một phen choáng váng khi cô bạn Ngọc tíu tít rủ mấy tên con trai trong lớp đi… bưng tráp cho đám hỏi của mình, rồi hí hửng khoe hè này làm đám hỏi xong là cuối năm cưới luôn.

Gia đình cô Ly được báo lên TP Hồ Chí Minh để đón con. Họ không còn tin vào mắt mình: Cô con gái xinh xắn ngày nào giờ như một cái xác không hồn. Tiền bạc, áo quần cũng mất sạch. Cô phải vào bệnh viện tâm thần nằm hơn một tháng, điều trị 2 năm mới hết bệnh.

Cô dâu Việt mỗi người mỗi cảnh. Người được sung túc, kẻ lầm than. Có cô tưởng xuất ngoại làm dâu là được sung sướng nhưng sự thực bị đối xử như người ở, con sen... Không sống nổi, họ đành quay về nơi chôn nhau cắn rốn.

Lâu nay, các cô gái vùng quê sông nước đồng bằng sông Cửu Long chọn giải pháp lấy chồng ngoại làm cơ hội đổi đời. Nhưng trên thực tế, ở Cần Thơ có nhiều cô dâu Việt bất đắc dĩ phải ly hôn, có những người trở về sống trong cảnh điên loạn...

Lấy chồng rồi, sau giờ làm, Nga vẫn đi chơi, uống cà phê với bạn, dự hết tiệc sinh nhật này đến “lễ rửa người yêu” nọ. Cô cũng chẳng ngại mặc áo hai dây hở rốn đi dancing cuối tuần.