lớp

Một phong cách rất xì-tin trong đời sống học đường của dân teen Sài Gòn dùng để khẳng định “thương hiệu riêng” cho lớp của mình, đó chính là: Đồng phục lớp.

Xuân Hương có lần tới nhà cô giáo đã bị chó cắn, Đức Khánh thì từng được thầy cõng lúc bị thương… Cùng nghe các bạn diễn viên dễ thương của Mũi Tên Cầu Vồng bật mí về những kỷ niệm đẹp gắn bó với thầy cô nhé!

Khi mới mở lớp, nhiều người bảo bà “hâm”, thậm chí có người độc miệng bảo bà “đồ thần kinh nặng”, nhưng cũng có người khuyên bà: “Già rồi thì nghỉ chơi với con cháu, nếu dạy thì lấy tiền, chứ dạy từ thiện như thế này lấy gì mà ăn”… nhưng bà không nản.

Ngày 20/11 sắp đến, cùng nghe sao nói về thời nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò nhé!

- Chuyện chưa có "tiền lệ" của anh Nguyễn Như Phụng (sinh 1981), ở ấp Bình Trung 2, xã Bình Hoà Trung, huyện Mộc Hoá (Long An) quyết tâm đi học lại lớp 6, dù đã 27 tuổi, làm cho nhiều người ở đây không khỏi ngạc nhiên, thậm chí có người còn cho rằng anh khùng. Còn anh Phụng thì chỉ nghĩ đơn giản: Tôi nghỉ học lâu rồi (đã tốt nghiệp tiểu học), nên cái chữ nó quên, giờ đi học lại để không bị mù chữ.

Nhiều bạn trẻ hiện nay muốn thông qua chương trình văn nghệ 20-11 để thể hiện "bản lĩnh" của mình nhưng lại khiến cho các thầy cô phải sửng sốt và thất vọng.

Thay vì đi kể xấu bạn bè, bới lông tìm vết… để thỏa mãn sự "hiếu thắng", phải chi Trang hãy chứng minh bằng kết quả học tập của mình, thì có lẽ đã không phải chuyển lớp trong sự ghét bỏ của bạn bè đến vậy.

Những cuộc liên hoan hay ngoại khoá chưa bao giờ Mai tham gia với lớp trừ khi điều đấy là bắt buộc. Dù đã nhiều lần góp ý nhưng cô bạn chỉ cười xoà không tiếp thu, thế nên ảnh tập thể của lớp thường thiếu Mai là điều dễ hiểu...

Nước ngập, nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ. Còn những trường vẫn học bình thường thì sinh viên thưa thớt do còn mải lo chống ngập ở nhà và giải quyết nạn "đói". >> Sinh viên khóc cười mùa nước ngập

Ngày 30/10, một học sinh lớp 2 sau khi tan học đã bị Nguyễn Công, 21 tuổi chặn lại và giở trò đồi bại.

Cô Hồ Nhân Linh - giáo viên chủ nhiệm lớp 10A8 đã không giấu niềm tự hào khi nói về Nguyễn Quang Nhị như vậy. Cùng với Nhị, Hồ Sỹ Phong lớp 11A9 cũng là học sinh khiếm thị nhưng học rất giỏi của trường PTTH Nguyễn Văn Trỗi, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Tôi 32 tuổi, tóc mỏng. Tôi không hay làm các dịch vụ hóa chất như uốn, duỗi, nhuộm và rất chú ý chăm sóc tóc. Tuy nhiên tóc không được mềm mượt mà trông có vẻ khô, xơ. Tôi có thỉnh thoảng đi bơi. Mong Ngôi Sao tư vấn cho tôi làm thế nào để có một mái tóc bóng và mềm mượt? (Phương Ly).

Não người sung sức và nhanh nhạy nhất ở tuổi 39 và sau thời điểm này, nó sẽ tuột dốc theo tỷ lệ gia tốc. Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học California (Mỹ) sau khi theo dõi 72 người đàn ông từ 23 đến 80 tuổi tham gia thí nghiệm - báo Telegraph dẫn lại.

Tôi sống ở nước ngoài (Slovakia) và cũng có 1 cháu năm nay vào học lớp 1 (cháu đi học ở trường nhà nước, không phải trường tư hay quốc tế). Tôi thường hay đọc VnExpress.net và quan tâm đến việc học hành giáo dục tại Việt Nam. Tôi cũng đã học hết đại học ở Việt Nam và hiện các cháu tôi cũng đang học tiểu học ở Hà Nội. (Lê Hải Vân)

Đã là học sinh, chắc rằng ai trong chúng ta cũng một lần chứng kiến cảnh “tẩy chay” trong lớp học. Dù đó là hành động bốc đồng hay có sự tính toán trước thì “dư chấn” để lại luôn là những nỗi buồn khó xóa nhòa.

Lốp là bộ phận duy nhất của ô tô tiếp xúc với mặt đường, nên thường được các chủ xe đặc biệt chú ý. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của các ký hiệu trên lốp.

Để tự tin hơn khi vào lớp 1, nhiều phụ huynh đã cho con luyện chữ trước lúc đến trường. Tuy nhiên, lợi đâu chưa thấy, chỉ thấy các cháu chán học hoặc có tâm lý sợ hãi bị phạt chỉ vì học ôn không giống với học thật.

) – Hiện nay, chị Nguyễn Ngọc Bích (phường 10, Gò Vấp) ngày nào cũng đưa cậu con trai mới vào lớp 1 đến học thêm tại nhà cô giáo. Bởi hơn 1 tháng qua, con trai chị không chịu đến lớp vì bị cô giáo chê đọc dở, viết xấu. Chị than thở: "Thằng bé toàn bị điểm 2 điểm 3, ngày nào đi học về cũng mếu".

Bị điểm kém, học sinh nào cũng buồn và xấu hổ. Vậy mà thầy còn nỡ “nhân" nỗi buồn, sự xấu hổ ấy lên, khiến nó giống buổi lễ trao giải “Học trò nào đáng xấu hổ nhất?” hơn là tiết trả bài kiểm tra...

Tóc tôi thuộc loại có dầu, thông thường sau khi gội đầu một ngày là tóc lại có hiện tượng bết lại trông như bẩn và rất khó chịu. Gội đầu hàng ngày để tóc không còn dầu nữa thì tóc và da đầu rất khô. Tôi rất mong Ngôi Sao tư vấn cách chăm sóc tóc trong trường hợp này (Hà Thủy).

- Chuông reo, một tiết học đã trôi qua, những cốc trà đá cũng vơi dần, nhưng chưa ai có ý định vào lớp học. Tất cả mới chỉ là sự khởi đầu cho nhưng câu chuyện ngủ, chơi games, ăn vặt hay những kỹ năng che mắt giảng viên ở chốn học đường...

Để lớp bạn có thể “đại thắng” ở tất cả các “mặt trận” thi đua của trường thì ban cán sự lớp là nhân tố rất quan trọng. >> Giải mã “hot teen” >> "Nai vàng" trong lớp học

Để tự tin hơn khi vào lớp 1, nhiều phụ huynh đã cho con luyện chữ trước lúc đến trường. Việc làm này đôi khi khiến cả phụ huynh và học sinh rơi vào hoàn cảnh khó.

Họ là những thành viên trong lớp, nhưng hoàn toàn sống theo phương châm "không biết, không nghe, không thấy". >> Những “ốc đảo” đang có “bão” >> Khi cậu ấm, cô chiêu thức tỉnh

Các kiểu thời tiết thường gặp trong mùa đông như mưa phùn, trời u ám nhiều mây luôn là những tác nhân bất lợi cho lái xe. Để làm chủ được những mặt đường trơn ướt, bạn hãy tham khảo một số gợi ý kỹ thuật sau.

Đọc Chuyện vui lớp tui trên MT, nhiều bạn í ới khoe, tụi mình cũng đang mỏi hết quai hàm sau 5 tiết học vì cười ở lớp, nhiều chuyện vui lắm. Thế thì mời các bạn, các tập thể hi hi ha ha nhanh nhanh gửi câu chuyện về: bankhoagiao@gmail.com để cùng xuất hiện ở mục này nhé.

“Nữ sinh bây giờ nhiều cô còn bạo hơn cả nam, không những đánh bằng tay chân mà còn sẵn sàng dùng dao kéo và làm nhục nạn nhân ngay giữa lớp học” - L.H.L., một học sinh Trường THPT TK (TP.HCM) - khẳng định với chúng tôi như thế.

Đang yên đang lành, các xì tin này đột nhiên quay ngoắt, thay đổi hoàn toàn thái độ với bạn bè, làm ai nấy đều ngỡ ngàng…

Nếu như trước đây hình thức một nhân lên thuyết trình trước lớp về ý tưởng của mình cũng “ngố tàu” không khác gì lên bảng trả bài cũ, thì giờ nó đã được teen mình “stylist” biến hoá đi hay lắm rùi!

Không nên mua lốp quá thời hạn sử dụng và đừng bơm quá căng cũng như để quá non. Tất cả những điều trên đều ảnh hưởng tới vận hành cũng như an toàn của hành khách.