
|
- Ngày mẹ biết mình mang thai con, ở tuổi 22, mẹ thấy mình còn trẻ con quá. Nhưng mẹ rất vui, một niềm vui vô bờ bến, mẹ bắt đầu tìm hiểu và sưu tầm sách, báo để học hỏi kinh nghiệm, kiến thức chăm sóc con, từ chế độ ăn uống nghỉ ngơi, nghe nhạc giao hưởng cho đến việc khám thai, tất cả mẹ đều thực hiện theo khoa học. Mẹ làm tất cả những gì tốt nhất cho con.
Mẹ thích một đứa con gái, là bản sao của mẹ, nhưng khi siêu âm ra con trai, mẹ bất ngờ nhưng cũng vui lắm, ba mẹ muốn đặt tên con ở nhà là Pupum, tên đó không đụng hàng, và cũng là tên mà ba con gọi mẹ hằng ngày.
Ngày con chào đời, mẹ thấy trong người khác thường, dì của con đón taxi đưa mẹ đến Từ Dũ, người lái xe không thuộc đường nên chạy lung tung, mẹ cắn răng chịu đựng.
Đến viện vào ngay phòng sinh, con lì lợm không chịu ra, phải sinh trợ giúp. Khi chào đời, con khóc rất to, mẹ vui lắm. Ba tiếng sau, mẹ mới được gặp con, con mở to đôi mắt nhìn mẹ rồi nhoẻn miệng cười, mẹ ngắm con từ đầu đến chân, đầu con không có tóc, trán con rất rộng và cao, tai con rất to, lại còn nhô ra một cọng thịt thừa, da con trắng hồng.
Khi bác sĩ chích vắc-xin vào mông và bắp tay con, con khóc ré lên, mẹ xót xa lắm, cảm giác đó lần đầu tiên xuất hiện trong đời mẹ. Mẹ ôm chặt con vào lòng và nói nghiêm khắc "là con trai, con phải can đảm, không được khóc". Kỳ lạ thay, con nín và không khóc nữa khiến bác sĩ cũng phải ngạc nhiên, đó là bài học đầu tiên mẹ dành cho con.
Nhà mình rất ít người, ba thì đi làm, mẹ thì bận với công việc kinh doanh nên con thường phải nằm chơi một mình, mẹ ít sữa nhưng con rất bụ bẫm, cứng cáp, ngoan, không khóc và hay vòi vĩnh mẹ.
Con được 15 ngày tuổi, đầu con mọc được vài cọng tóc, mẹ mới biết con có tới 3 soái, hai soái chính giữa phân ngôi rất đều và đẹp, một soái nằm ở trán.
Tròn 50 ngày tuổi, con biết lật. 5 tháng, mẹ không còn sữa cho con bú, cũng là lúc con biết ngồi, con càng lớn càng tỏ ra tự lập, ngoan và thông minh. Con có thể ở với bất kỳ ai cả ngày mà không cần mẹ. 11 tháng, con biết đi. 18 tháng, con mới được cắt tóc lần đầu, vì đầu con ít tóc.
Tới khi tròn 2 tuổi, con chỉ nói được vài từ, nhưng con có thể học và làm theo bất cứ điều gì con nhìn thấy nhưng vụng về, chẳng đâu vào đâu cả. Con là đứa trẻ hay cười, cười cả ngày, thấy ai hỏi cũng cười, ai bế cũng theo. Nhiều người bảo "Đứa trẻ hay cười là mang đến nhiều may mắn cho cha mẹ".
Mẹ rất tự hào về con, bế con đi đến đâu cũng thấy nhiều người nhìn hai mẹ con xinh xắn và ngưỡng mộ, nhiều người bảo rằng con không phải là con của mẹ, vì da con trắng giống ba, còn da mẹ là màu da nâu.
Khi mang thai con, mẹ sinh hoạt có khoa học, nên sau khi sinh, dáng mẹ vẫn rất đẹp. Ai không biết thì không bao giờ cho rằng mẹ là người phụ nữ đã sinh con, khi đó, mẹ chỉ cười trừ mà nghĩ rằng "đợi khi con biết nói, con sẽ gọi mẹ thật nhiều, lúc đó sẽ chẳng còn ai hiểu lầm nữa". Mẹ chỉ muốn nói với con một điều rằng: "Mẹ sẽ làm tất cả vì con".
Chia sẻ của bạn:
|
|
400,000 VNĐ
|
295,000 VNĐ
|
|
200,000 VNĐ
|
350,000 VNĐ
|
|
152,000 VNĐ
|
16,432,000 VNĐ
|
|
4,063,000 VNĐ
|
2,139,000 VNĐ
|
|
200,000 VNĐ
|
635,000 VNĐ
|
|
181,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
600,000 VNĐ
|
200,000 VNĐ
|
|
560,000 VNĐ
|
20,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
98,000 VNĐ
|
|
17,000 VNĐ
|
535,000 VNĐ
|