
Tôi rất hiểu trong hoàn cảnh của Lan, những gì bạn chứng kiến đã làm mất niềm tin, nhưng những người làm báo thường phải giữ cho mình “cái đầu lạnh” để nhìn nhận vấn đề. Tại sao bạn lại không giữ cái đầu mình thật bình tĩnh để có cái nhìn khách quan hơn, thực tế hơn? (Phuoc)
>Sống trong gia đình bất hạnh, tôi mất niềm tin vào đàn ông
From: Phuoc
Sent: Sunday, January 18, 2009 7:40 PM
Subject: Đánh mất niềm tin là đánh mất cuộc đời
Chào Lan!
Đọc tâm sự của bạn tôi hiểu được phần nào những gì bạn đang bị ám ảnh. Tôi biết ký ức của tuổi thơ sẽ rất khó phai mờ, nhưng thiết nghĩ bạn làm báo bạn cũng nên cân đối cách nghĩ của mình. Trong công việc của mình bạn sẽ gặp rất nhiều “loại người”, chắc hẳn bạn sẽ biết được thế nào là bản chất của con người?
Bản chất là cái không thay đổi còn tính khí thì sẽ thay đổi theo thời gian. Bạn cũng thừa nhận là không phải đàn ông nào cũng đụng một tý là “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”. Tôi nghĩ rằng cái gì cũng có lý do của nó. Không phải tôi là đàn ông mà tôi bênh vực cho họ, tôi cũng không ưa gì kiểu hành xử thiếu văn hóa ấy.
Nhưng bạn nên hiểu một chút là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ là người đàn ông luôn muốn có cái gì đó mới. Cái mới ở đây không phải là tìm đến một người đàn bà khác mà cái mới ở đây là cái sức hấp dẫn của người phụ nữ. Chẳng hạn như trong cách ăn mặc, thỉnh thoảng tạo cho chồng một sự ngạc nhiên nho nhỏ trong cách bài trí hay trong giao tiếp hàng ngày. Bản chất của đàn ông kể ra cũng không phức tạp lắm đúng không?
Phụ nữ có thể gắn bó với người đàn ông cả đời và không cần anh ta phải thay đổi gì cả, nhưng đàn ông là vậy đấy. Các cụ xưa có câu “con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai”, chính những lời đường mật mà phụ nữ thích nghe đều không đáng tin cậy đâu bạn ạ. Nhưng thực tế thì phần lớn phụ nữ lại yêu bằng tai.
Tôi rất hiểu trong hoàn cảnh của Lan những gì bạn chứng kiến đã làm mất niềm tin, nhưng những người làm báo thường phải giữ cho mình “cái đầu lạnh” để nhìn nhận vấn đề. Tại sao bạn lại không giữ cái đầu mình thật bình tĩnh để có cái nhìn khách quan hơn, thực tế hơn và bản chất của các cuộc “bạo lực” hay “đổ vỡ” đó là gì?
Đừng bao giờ đánh mất niềm tin Lan ạ. Đàn ông bọn mình hay phụ nữ thì cũng có người nọ người kia, không phải ai cũng xấu. Điều quan trọng là bạn hãy để cho trái tim bạn được đập những nhịp đều đều và một ngày nào đó nó sẽ rộn ràng tiếng yêu thương. Mình tin chắc rằng bạn sẽ tìm thấy một nửa cuộc đời bạn mà ở đó bạn thực sự hạnh phúc!
Tam biệt.
|
230,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
100,000 VNĐ
|
180,000 VNĐ
|
|
997,000 VNĐ
|
215,000 VNĐ
|
|
235,000 VNĐ
|
15,000 VNĐ
|
|
1,790,000 VNĐ
|
2,867,000 VNĐ
|
|
16,000 VNĐ
|
2,800,000 VNĐ
|
|
650,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
315,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
237,000 VNĐ
|
450,000 VNĐ
|
|
567,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|