Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Làm báo chỉ dũng cảm thôi chưa đủ

Làm báo chỉ dũng cảm thôi chưa đủ

Cập nhật: 14/05/2008 - 10:46 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Qua sự việc hai nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến bị cơ quan tố tụng khởi tố về tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" chúng ta lại thấy các nhà báo còn có nhiều điều cần suy ngẫm trong khi hành nghề. (Gừng già)

Trước tiên, cũng như các độc giả bình thường khác, với tư cách là một công dân xin được trân trọng ghi nhận những đóng góp của nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến trên mặt trận đấu tranh phòng chống tệ nạn tham nhũng - quốc nạn của nhiều quốc gia trên trái đất này.

Phải nói thật lòng là tôi rất cảm phục sự DŨNG CẢM của các anh khi dám đương đầu vạch ra cái xấu, đấu tranh với cái xấu nhằm mong muốn một xã hội công bằng và không có tệ nạn tham nhũng. Nghề báo là một nghề rất đặc biệt. Không chỉ là việc đưa tin tức thời sự, kinh tế, văn hoá, xã hội, pháp luật, khoa học kỹ thuật... tới với người đọc. Báo chí còn là công cụ chiến đấu, đấu tranh chống thù địch, chống âm mưu phá hại của các thế lực đen tối, chống bất công, chống tham nhũng, quan liêu, cửa quyền... Báo chí không chỉ là công cụ truyền tin, nó còn là công cụ tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, của Nhà nước. Vì tính chất đặc thù quan trọng như vậy cho nên, khi hành nghề báo, người làm báo phải hiểu được đúng sai, phải biết được tính chất mức độ của sự việc để viết bài đưa tin cho phù hợp.

Làm báo, cầm bút cũng như cầm súng, phải DŨNG CẢM đương đầu với cái xấu, cái ác. Nhưng cũng không phải là có súng, có vũ khí, có dũng khí thì nhằm đâu xiết cò cũng được. DŨNG CẢM, không ngại khó, không ngại hiểm nguy khi hành nghề báo là phẩm chất tốt đẹp và cần thiết đổi với tất cả các nhà báo. Nhưng DŨNG CẢM thôi thì chưa đủ, người làm báo còn cần nhớ một điều rất quan trọng đó là TRUNG THỰC. Rất nhiều người thừa dũng cảm viết về những vấn đề nhạy cảm nhưng lại thiếu TRUNG THỰC khi đưa tin về những vấn đề đó. Báo chí với ngòi bút được ví như là vũ khí luôn có tính hai mặt. Rất nhiều bài báo đưa tin thiếu TRUNG THỰC đã gây ảnh hưởng tới số phận của cả một con người, đôi khi là cả một tập thể. Tới khi, người viết báo nhận ra sai lầm và cải chính thì những số phận kia đã an bài.

Trong báo giới có nhiều nhà báo rất DŨNG CẢM nhưng không phải nhà báo nào cũng đủ DŨNG CẢM để đấu tranh với chính bản thân mình. Vì thế, để có một tin nóng trên mặt báo, để có thành tích, nhiều nhà báo đã đưa tin thiếu chính xác, thiếu trung thực. Cũng có nhiều người dựa vào tự do ngôn luận để bao biện cho việc đưa tin thiếu TRUNG THỰC của mình.

Tôi viết bài này không hề có ý ám chỉ gì tới nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến vì công tác điều tra mới chỉ đang bắt đầu, chưa có kết quả nên không thể vội kết luận điều gì về các anh. Tôi chỉ mong muốn những nhà báo khác hãy suy ngẫm về những gì mình đã làm đã đóng góp và sẽ tiếp tục đóng góp cho xã hội này.

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày