
|
- Tôi đã rất gìn giữ cho em với hy vọng đêm tân hôn sẽ là đêm đáng nhớ và đẹp nhất, sẽ là kỉ niệm ngọt ngào minh chứng cho tình yêu sâu đậm của chúng tôi. Nào ngờ, trong đêm tân hôn, em bậc khóc van xin hãy tha lỗi cho em, vì hơn hai năm qua em đã lừa dối tôi... Trong mắt tôi và mọi người, em là cô gái nhỏ mang nét đẹp ngây thơ, hồn nhiên. Vẻ đẹp thánh thiện trên khuôn mặt trắng ngần, nét mong manh giấu sau làn mi cong vút, đôi mắt đen thẳm lúc nào cũng long lanh nước và cả cái cách thưa chuyện dịu dàng đằm thắm của em đã lôi cuốn tôi, làm tôi si mê và lầm tưởng em trắng trong như thiên sứ. Thế nên, khi em nhận lời làm bạn gái tôi, tôi đã hạnh phúc và vui mừng khôn xiết. Tôi không dám làm gì tổn hại đến em, tôi sợ làm vấy bẩn nét đoan trang, trong trắng của em. Tôi tự hào khi sóng bước bên em. Bạn bè tôi khen ngợi nhiều về em và cho rằng tôi rất may mắn vì có người yêu vừa xinh đẹp, thánh thiện vừa đoan trang, dịu hiền như thế. Tôi ngây ngất hạnh phúc ngay cả khi một số người trở nên ganh tị vì tôi có em. Cứ thế, tôi xây nên mộng tưởng trong lòng mình về em, tôi dựng lên một đêm tân hôn tuyệt vời khi em vĩnh viễn thuộc về tôi, để rồi giờ đây, tôi thật sự thấy lòng mình tan nát và hụt hẫng… Em - người hiện giờ là vợ tôi đã không còn trong trắng, không phải với một người đàn ông em yêu, mà em đã từng là gái bao cho một số đại gia trong thành phố. Một sự thật quá sức chịu đựng đối với tôi. Em khóc ngay trong khi chúng tôi đang có những giây phút mặn nồng với nhau. em xin tôi tha thứ cho em vì hoàn cảnh mà em đã phải làm cái nghề mà ngay chính em cũng cảm thấy ghê tởm và đáng khinh bỉ. Tôi biết gia đình em không giàu có, tôi biết em mồ côi cha và em phải làm việc để nuôi mẹ già cùng hai đứa em đang vào đại học, nhưng tôi đâu biết quá khứ đen tối và đau buồn của em trước khi cha em mất.
Vậy mà khi yêu tôi, em vẫn không dám kể chuyện cũ cho tôi nghe, em sợ tôi sẽ rời bỏ em, vì em quá yêu tôi, và biết tôi sẽ không thể tha thứ cho em. Cho đến ngày cưới và đã là vợ tôi, cái quá khứ ô nhục ấy vẫn dày vò em. Em quyết định nói cho tôi nghe, dù có thể sẽ mất tôi vĩnh viễn… Tôi sững sờ nhìn vào khuôn mặt đẹp mà có thời tôi cho là thuần khiết và trong sáng đang đẫm nước mắt trước mặt tôi. Tôi không muốn tin mọi chuyện là sự thật. Tôi chọn cách xa lánh em ngay trong đêm tân hôn. Trước mặt mọi người, chúng tôi vẫn là cặp vợ chồng mới cưới tràn đầy hạnh phúc, nhưng khi đêm về, tôi lang thang trong quán rượu đến tận khuya, và ngày nào, em cũng chờ tôi với ánh mắt lo âu, khổ sở. Tôi đau lòng nhưng có phần cảm thấy thỏa mãn khi nhìn vẻ ăn năn khốn khổ của em. Đến bây giờ, tôi vẫn tránh đụng chạm vào người em, dù thật sự biết em đáng thương hơn đáng trách, và tôi nên tha thứ cho lỗi lầm của em… nhưng không thể được, không có cách nào giúp tôi quên đi lời thú nhận tàn nhẫn của em. Niềm tin vào em như tấm gương đang vỡ vụn mà tôi không có cách gì để hàn gắn lại. ...Hai tháng đã qua, biết bao lần em khóc xin lỗi tôi, xin tôi tha thứ và nếu không hãy rời bỏ em, nhưng tôi không trả lời, không biết phải nói gì với em. Tôi rơi vào tấm lưới do chính mình giăng ra và dù xoay xở thế nào, tôi vẫn không thể tìm cho mình lối thoát. Nhiều lần, tôi đã nghĩ đến tờ đơn li dị, dù biết chắc rằng tôi sẽ không đủ can đảm đặt bút kí vào lá đơn đó, vì tôi biết tôi vẫn còn yêu em, yêu và hận em nhiều quá…
Chia sẻ của bạn: |
|
330,000 VNĐ
|
73,000 VNĐ
|
|
356,000 VNĐ
|
350,000 VNĐ
|
|
245,000 VNĐ
|
626,250 VNĐ
|
|
450,000 VNĐ
|
810,000 VNĐ
|
|
1,100,000 VNĐ
|
2,784,000 VNĐ
|
|
330,000 VNĐ
|
1,200,000 VNĐ
|
|
240,000 VNĐ
|
145,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
135,000 VNĐ
|
|
145,000 VNĐ
|
860,000 VNĐ
|
|
99,000 VNĐ
|
330,000 VNĐ
|