Ông chủ Mỹ không thừa tiền
Tôi dám cá 10 ăn 1 rằng tất cả những gì trên và dưới đây 100% là sự
thật, bởi lẽ nó được chính tay bạn thân của tôi tiết lộ những gì mắt thấy tai nghe. Nếu ai thắc mắc
rằng tại sao hắn biết ư? Đơn giản thôi, anh ta làm việc trong căn phòng đó mà.
Bản báo cáo tồi tệ ấy chỉ chính thức được công bố trước giới truyền
thông vào hôm qua, còn những gì tôi thuật lại đã xảy ra trước đó 3 ngày rồi.
Thật buồn cười khi ai đó tin rằng John Henry sẽ bơm tiền để nuôi
sống đội bóng này. Đó chỉ là lời hứa hão mà tay GĐĐH Ian Ayre tung tin cho giới truyền thông hòng
đối phó với tình hình mà thôi.
Sự thực, Henry không thể bất chấp tiếng nói từ các cổ đông trong
tập đoàn Fenway Sports Group, thậm chí bản thân ông cũng dành tình yêu cho đội bóng chày Boston Red
Sox nhiều hơn.
Thực tế, nhà đầu tư nước Mỹ chỉ có thể giúp Liverpool bằng cách trả
số tiền lãi hàng tháng xuất phát từ khoản nợ 87,2 triệu bảng kia mà thôi.
 |
| Đội bóng nước Pháp đã gửi lời mời chào lên đến 48 triệu bảng cho... Luis
Suarez. |
Vậy Liverpool phải làm gì để tự cứu mình? Trước khi Henry giang tay
cứu vớt, đội bóng thành phố Cảng suýt rơi vào thảm cảnh phá sản và phải quốc hữu hóa. Lúc ấy, số nợ
của The Kop "mới" ở mức 280 triệu bảng mà nợ lãi đã không trả được chứ đừng nói đến trả gốc.
Một lần khốn đốn là quá đủ, BLĐ chắc chắn sẽ không để đội bóng đi
vào vết xe đổ của 3 năm trước một lần nữa. Tài khóa 2010/11, Liverpool lỗ 49,3 triệu bảng; tài khóa
2011/12 là 40,5 triệu bảng, mùa này, mùa sau sẽ lỗ bao nhiêu? Với đà này, chẳng mấy chốc Liverpool
sẽ trở lại giai đoạn đen tối Tom Hicks - George Gillett, trừ khi...
Cuộc đàm phán trong tuần tới
Quả thực chẳng tự nhiên mà PSG đạt thành công nhanh chóng như hiện
tại, chứ không phải lê từng bước như Man City. Đội bóng nước Pháp có một đội ngũ lãnh đạo thính
nhạy và cực biết chớp thời cơ. Sở dĩ tôi đi đến kết luận này là đã có sự so sánh với một đối trọng
ngang cơ, Bayern Munich.
Trong khi đội bóng nước Đức vẫn hoàn toàn mù tịt thì thông tin
Liverpool thua lỗ trầm trọng đã đến tai Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi. Và sau cái gật đầu của ông chủ
Tamim bin Hamad Al Thani, đội bóng nước Pháp đã gửi lời mời chào lên đến 48 triệu bảng cho... Luis
Suarez.
Trở lại với cú bốc máy của John Henry, đầu dây bên kia chính
là... GĐĐH Phillipe Boindrieux, người trực tiếp làm việc với Liverpool trong thương vụ
Suarez. Gã người Pháp thông thuộc đến 4 thứ ngoại ngữ này nhanh chóng thuyết phục được Henry đi đến
giao ước về một cuộc đàm phán chính thức trong tuần tới.
Và nhiệm vụ mới dành cho Ian Ayre không phải bịt miệng giới truyền
thông đang hàng ngày xa xả về khoản nợ hay thành tích của đội bóng, mà là chuẩn bị cho một cuộc
thương thảo hòng đạt lợi nhuận cao nhất.
Tài khóa 2011/12 đã lỗ nặng thế, 2012/13 chắc chắn cũng không khả
quan hơn là bao. Bởi vậy, chỉ còn nước bán Suarez khi-đang-được-giá mới mong cải thiện tình hình
hiện tại.
Ngày đàm phán vẫn chưa được ấn định chính thức, song đó là việc của
Ayre. Còn với John Henry, thứ mà nhà tài phiệt này quan tâm là làm sao tập đoàn của ông phải trả
bớt lãi thay Liverpool, càng ít càng tốt. Bán Suarez, nếu khéo léo có thể giảm được đến 2/3 số nợ
nói trên, đó chắc chắn là một khoản không hề nhỏ.
Nếu tinh ý một chút thôi sẽ thấy rằng việc đội bóng mua Daniel
Sturridge đã thuộc trong một phần chuẩn bị cho cuộc sống không "S7". Liverpool không bán Suarez dù
nợ ngập cổ ư? Dối trá! Nếu những cuộc thương thảo diễn ra tốt đẹp, ngày ấy sẽ đến rất nhanh.