Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,850,760
Cập nhật trong ngày: 167
Tổng số tin: 731,918

Lối đi nào cho tôi?

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:
thuymai199@yahoo.com

Chào các bạn ! tôi đã đọc nhiều những tâm sự chia sẻ của mọi người, nhưng hôm nay đọc bài của bạn timhieu23@yahoo.com.vn tôi thấy như có điều gì cùng tâm trạng 1 chút, vẫn hiểu tôi đang đứng ở đâu nhưng chưa dám có một quyết định dứt khoát về hướng đi cho tôi. tôi viết lên đây mong các bạn cùng trao đổi, góp ý và chia sẻ với tôi nhé!

loidi.jpg
(Ảnh minh họa)

Tôi là con gái, học công nghệ thông tin, khi ra trường tôi ở lại SG làm, tôi cũng tự tin và làm việc cũng ổn, dù đôi khi mệt mỏi. Sau khi đi làm được 1 năm tôi yêu anh, có lẽ vì tình yêu này mà tôi đã có quyết định có thể là không phù hợp lắm.

Mẹ ở quê thì luôn muốn tôi về gần nhà, tôi thì chưa muốn, tôi tâm sự với anh như vậy, và anh đã hết lời khuyên tôi về, anh có hứa hẹn rằng tôi về trước ổn định rồi sau đó anh sẽ lên cùng tôi.

Anh nói rằng về lâu dài thì 2 đứa cũng phải về quê chứ không thể sống ở SG mãi được. Anh là người đầu tiên tôi yêu và tôi cũng rất tin tưởng vào một tình yêu chung thủy, thật ra thì lúc đó tôi khờ quá….

Tôi đi làm ở cơ quan nhà nước, cũng làm tin học nhưng trong môi trường nhà nước cũng không cần lắm kiến thức công nghệ thông tin nhiều, nên nhiều lúc tôi rất nản. Có khi tôi muốn bỏ công việc hiện tại để quay lại SG làm việc như trước đây, nhưng anh không chịu…

Thời gian trôi qua, tôi ở quê thì buồn nên nhớ anh nhiều, đi làm về chỉ biết có anh, nhưng anh thì ngày một xa.  Và rồi anh cũng nói lời chia tay với lý do rằng “Anh không lên được vì anh còn gia đình!” . Thời gian đó tôi rất sốc, chán nản, và mất lòng tin cộng thêm không hài lòng với công việc tôi trở nên buồn bã và mất cả sự năng động ngày nào. Phải mất cả năm sau tôi mới thấy nhẹ lòng hơn và bình tâm trở lại …

Cuộc sống của tôi có thể nói là tẻ nhạt trôi đi. tôi cũng không có cảm tình với ai, nói đúng hơn là không yêu ai được và cảm thấy tôi không phù hợp với các bạn nam làm cùng nơi làm việc. Công việc thì cũng không có hứng thú nhưng thời gian vừa rồi cơ quan có cho tôi đi học nghiệm vụ ở SG , tôi xuống lại SG và có gặp lại anh. Lúc này trong lòng tôi đã bình thản.

Sao lần gặp anh tôi cảm nhận được là tôi không còn tình yêu dành cho anh nữa mà chỉ là tình thương, thương một người con trai còn nghèo khó, thương một người vật lộn với cuộc sống hàng ngày mệt mỏi. tôi không biết đó là tình cảm gi các bạn ạ!

Trong các cuộc nói chuyện tôi cảm nhận được ý anh là nếu tôi quay trở lại SG thì nối lại tình cảm xưa. tôi không nói gì vì tôi biết không thể một lần nữa nghe theo lời anh được và cũng không muốn quay lại tình yêu này nữa.

Thế nhưng tôi vẫn âm ỉ trong lòng một sự thay đổi muốn là tôi trước đây, muốn được sống và làm việc ở SG như ngày nào, tự tin và năng động nhưng bây giờ tôi thiếu lắm can đảm để bắt đầu lại - căn bệnh của những người đã làm qua nhà nước và quan trọng hơn là tôi đã 30 tuổi nếu để bắt đầu tôi lại tôi phải suy nghĩ rất lâu. Trong lòng tôi thật sự rất buồn và không nhận thức được hướng nào cho tôi là phù hợp. Hãy cho tôi những lời khuyên nhé các bạn !

Từ khóa liên quan đến bài viết: Lối đi nào cho tôi?

,

tình yêu,

,

không,

,

tôi,

anh,

làm việc,

tôi không,

các bạn

Lối thoát nào cho ba mẹ con tôi? Lựa chọn nào cho tôi? Lựa chọn nào cho tôi?
Hạnh phúc: Đến khi nào tôi mới có thể chạm tay? Hạnh phúc: Đến khi nào tôi mới có thể chạm tay? Lối hẹp vào đời… Lối hẹp vào đời…
Lối sống của giới trẻ trong thời đại hội nhập “Chốn riêng” nào cho chúng mình? “Chốn riêng” nào cho chúng mình?
Mẹo vặt cho 'chuyện ấy' Mẹo vặt cho 'chuyện ấy' Tôi tưởng mình gục ngã ở Singapore Tôi tưởng mình gục ngã ở Singapore
Tôi đã ra tối hậu thư cho chồng phải ra ở riêng “Lối nhỏ” nào cho gánh hàng rong? “Lối nhỏ” nào cho gánh hàng rong?
Lẽ nào tôi chỉ là bức bình phong! Lẽ nào tôi chỉ là bức bình phong! Tôi phải làm sao với quá khứ của mình? Tôi phải làm sao với quá khứ của mình?
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>