




Lời tạ tội muộn màng của "kẻ sát hại người yêu trong nhà trọ"
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ
Sữa bổ Collagen Amino làm da đẹp rạng rỡ, mịn màng như em bé, Meiji, Nhật Bản
Đồ uống bổ dưỡng làm đẹp của Collagen của Shiseido. 1 hộp 3 lọ
Vài ngày sau khi bị bắt, Kiên - kẻ sát hại người yêu trong phòng trọ, đã xin với các điều tra viên được cho gặp người nhà của chị Lê Thị Thu Thủy để tạ tội với gia đình chị. Kiên bảo rằng, tội lỗi của hắn như thế nào sẽ bị pháp luật xử lý, nhưng nếu như không được một lần tạ tội với gia đình chị Thủy thì lúc chết hắn cũng không nhắm được mắt.
>> Một cô gái chết trong nhà trọ >> Thủ phạm vụ “cô gái lõa thể trong phòng trọ” là người yêu Gần 1 tháng miệt mài điều tra, truy tìm dấu vết kẻ gây ra cái chết cho cô Lê Thị Thu Thủy, quê ở Thanh Hóa, tại nhà trọ của cô ở trên phố Thụy Khuê, thuộc phường Bưởi, quận Tây Hồ, lực lượng Công an TP Hà Nội và Công an quận Tây Hồ đã tìm ra thủ phạm. Không ai khác, đó chính là người yêu của cô - kẻ mà ngày thường, những người sống xung quanh khu nhà trọ ấy vẫn thấy đi lại với Thủy và cũng thật đau đớn, khi người ta gọi hắn là người yêu của cô. Tình yêu ư? Quả là xa xỉ khi dùng từ ấy để nói về tình cảm mà Đinh Văn Kiên dành cho Lê Thị Thu Thủy. Liệu với một kẻ chỉ thích sở hữu bạn gái của mình như một món đồ riêng và kiểm soát đến từng cuộc điện thoại, thì thói ích kỷ ấy có thể gọi là tình yêu được không. Vậy mà Đinh Văn Kiên đã dám nói ra những lời nhằm biện minh cho tội lỗi của mình, rằng vì yêu mà hành động như thế. Tương lai của một thanh niên vừa bước qua tuổi 20 giờ đây vĩnh viễn khép lại cũng chỉ bởi hắn đã chọn lối hành xử của một thằng đàn ông đê hèn. Tình yêu không có chỗ cho sự ích kỷ Đinh Văn Kiên sinh ra trong một gia đình không thể nói là vẹn toàn. Bố mẹ anh ta bỏ nhau từ khi Kiên còn nhỏ, vì thế, tình mẫu tử cũng như tình phụ tử là một cái gì đó vô cùng nhạt nhòa trong ký ức tuổi thơ của Kiên. Không được cha mẹ quan tâm chăm sóc, Kiên thiệt đơn thiệt kép so với bạn bè cùng trang lứa. Trong khi đám bạn bè được cha mẹ định hướng cho đi học ở các trường trên thành phố, hoặc chọn cho một nghề nghiệp ổn định thì Kiên cứ như con đò không có người lái chơ vơ giữa dòng sông. Học hành chẳng đến đầu đến đũa, thế nên khi còn đang học lớp 9 thì hắn đã theo đám bạn bè bỏ lên thành phố kiếm sống, sau đó thì lên Hà Nội. Một thằng con trai mới lớn ở tỉnh lẻ, ngây ngô giữa chốn phồn hoa đô hội rồi cũng dần quen với nhịp sống ồn ã nơi đây. Kiên lân la học nghề nấu ăn và xin vào làm chân đầu bếp cho một quán ăn trên phố Nguyễn Thái Học. Ở nơi mà Kiên thuê trọ tại phố Thụy Khuê, có một cô gái khá xinh đẹp, hơn Kiên đến 4 tuổi. Đó chính là Lê Thị Thu Thủy, người đã trao gửi tình cảm cho Kiên sau này. Thủy quê ở Thanh Hóa, lên Hà Nội cũng đã lâu, mọi người xung quanh không biết cô làm nghề gì, nhưng họ thấy cuộc sống vật chất của cô cũng không phải là khó khăn lắm. Kiên nhanh chóng phải lòng "người hàng xóm" này và họ đi lại với nhau hơn 1 năm nay. Khi ngồi trước các điều tra viên và ngồi trước chúng tôi ở cơ quan Công an, thái độ của Đinh Văn Kiên không giống như những gì chúng tôi hình dung về một tên giết người, dù rằng vẻ ngoài của hắn khá lì lợm với mái tóc cắt cua sát da đầu. Kiên nói năng nhỏ nhẹ, thậm chí rất lễ phép, trả lời từng câu hỏi của điều tra viên một cách thật thà. "Em có yêu Thủy không?" - tôi hỏi Kiên. "Có. Em yêu cô ấy, đến giờ vẫn yêu. Em rất ân hận...". Kiên chỉ nói được từng ấy câu và cúi gằm mặt xuống. Trên gương mặt thằng con trai vừa trưởng thành nhăn nhúm những nét đau đớn như thể chính hắn cũng đang thấy nhói lòng trước cái chết của người yêu. Thế nhưng, dù có thể tâm hồn hắn đang giằng xé trước tội lỗi của mình thì cũng thật khó chấp nhận hành động cướp đi chiếc ĐTDĐ và một số tiền của người yêu sau khi sát hại cô. Người đàn ông đàng hoàng, nếu lỡ có một lúc nào đó hành xử không đúng với người phụ nữ của mình, hẳn anh ta sẽ nghĩ lại ngay và cảm thấy ân hận kinh khủng chứ không thể nào để đến gần 1 tháng sau, mới chịu thú nhận tội ác trước cơ quan Công an, như thể điều đó là vạn bất đắc dĩ. Chiều hôm xảy ra vụ án, Kiên đi làm về rồi sang nhà trọ của chị Thủy trò chuyện như mọi hôm. Sau khi quan hệ tình cảm, Kiên chợt nhớ tới những lần chị Thủy trả lời điện thoại của ai đó với giọng điệu mà theo Kiên thì người ta chỉ dành cho người mình yêu. Những lúc có dịp chứng kiến cảnh đó, Kiên tức nổ đom đóm mắt, nhưng anh ta chưa tiện "hỏi tội". Lần này, khi hai người vẫn còn đang nằm trong vòng tay nhau, Kiên khơi lại chuyện này, và khuyên Thủy nên kiếm tìm một công việc nào đó để có thu nhập, để không phải phụ thuộc vào người khác. Bị chạm tự ái, Thủy xẵng giọng cãi lại. Trong cơn tức tối, cô không kiềm chế được nóng giận nên đã mắng Kiên, rằng công việc của anh ta cũng nào có ổn định gì hơn cô, cũng chỉ là đủ ăn chứ chẳng thể đủ tiêu... Một thằng con trai vừa ở quê lên, luôn luôn mặc cảm bởi vẻ thua thiệt đủ đường của mình như Kiên đã bị chạm đến tận cùng của nỗi đau không được bằng người khác, khiến hắn lồng lên như một con thú bị thương. Không thể nghĩ được điều gì hay ho, Kiên chỉ biết trút giận lên cô gái đáng thương bằng tất cả những dồn nén mà theo chúng tôi thì có lẽ nó bị chất chứa từ ký ức tuổi thơ thiếu lành lặn, từ những suy nghĩ muốn vượt lên chính mình nhưng bàn đạp và cơ hội lại không hề có. Sau một hồi cãi vã bất phân thắng bại rất căng thẳng, Kiên nhoài người chụp chiếc tuốcnơvít để ở gần đó đâm liên tiếp vào vùng đầu cô gái, mà chắc hẳn, cho đến bây giờ, khi đã ở thế giới bên kia, cô cũng không thể nghĩ được rằng, kẻ mà mình vẫn yêu thương bấy lâu nay lại có thể là một kẻ côn đồ, máu lạnh, sẵn sàng ra tay tới tận cùng để tước đi mạng sống của cô. Và cũng thật dã man, khi Thủy vẫn trong tình trạng không mảnh vải che thân, hắn đã bỏ đi mà không nỡ mặc lại quần áo cho cô. Nhưng tội ác của hắn cũng không dừng lại ở đó. Khi mà người Thủy đã mềm nhũn vì bị những nhát đâm oan nghiệt, hắn còn dùng tay bóp cổ cô cho tới khi chết hẳn mới thôi. Thói đê hèn, côn đồ của Đinh Văn Kiên thể hiện đến cùng cực khi hắn cướp đi chiếc điện thoại di động và một số tiền của người yêu rồi chuồn ra khỏi phòng trọ. Lời tạ tội muộn màng 3 hôm sau, tức ngày 17/6, những người hàng xóm sống cùng khu trọ với nạn nhân Lê Thị Thu Thủy mới phát hiện cô chết ở trong phòng nên vội cấp báo tới cơ quan Công an. Nhận tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội và Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Tây Hồ đã vào cuộc điều tra. Theo đó, Đội trọng án (Đội 9) và Đội Cảnh sát đặc nhiệm (Đội 4) Công an Hà Nội cùng Phòng KTHS (PC21) kết hợp cùng Công an quận Tây Hồ nhanh chóng lập phương án truy tìm thủ phạm. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu được đôi tất đàn ông để lại mà sau này qua công tác sử dụng chó nghiệp vụ giám định nguồn hơi, đã cho kết quả đó chính là tất của Đinh Văn Kiên. Từ những lời khai của một số nhân chứng, trong đó có khá nhiều người là bạn bè của nạn nhân cùng với các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã xác định chính Kiên là kẻ thủ ác. Và Đinh Văn Kiên đã bị bắt vào chiều 7/7, tức là sau khi gây ra cái chết cho chị Lê Thị Thu Thủy gần 1 tháng. Gã trai sinh ra ở vùng biển nghèo thuộc tỉnh Thực ra, sau gần 1 tháng trời gặm nhấm tội lỗi của mình, Kiên đã xác định được hậu quả mà rồi đây hắn sẽ phải chấp nhận do hành động côn đồ của mình gây ra, thế nên, khi được nghe quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng mà Viện Kiểm sát nhân dân đã phê chuẩn, Kiên không cảm thấy bất ngờ mà chỉ khóc. Nước mắt thằng con trai chứa đựng cả nỗi đau đớn, day dứt và cả nỗi hận cuộc đời kém may mắn khi không được cha mẹ bao bọc, chở che cứ lã chã rơi. Người ta chỉ thấy hắn rơi nước mắt chứ không nghe thấy tiếng khóc, bởi những tiếng nấc ấy nó đã nghẹn chặt ở bên trong, không làm sao thoát ra được. Một chút gì như là xót xa cứ vướng vít những người có mặt lúc đó. Giá như Kiên có một cuộc sống gia đình tròn trịa hơn, giá như ai đó giúp Kiên xác định rạch ròi giữa tình yêu đôi lứa và những thói ích kỷ, ghen tuông mù quáng, giá như... Vài ngày sau khi bị cơ quan Công an bắt, Kiên đã xin với các điều tra viên được cho gặp người nhà của chị Lê Thị Thu Thủy để tạ tội với gia đình chị. Kiên bảo rằng, tội lỗi của hắn như thế nào sẽ bị pháp luật xử lý, nhưng nếu như không được một lần tạ tội với gia đình chị Thủy thì lúc chết hắn cũng không nhắm được mắt. Và ngày 18/7, một người chú của chị Lê Thị Thu Thủy đã đến Công an quận Tây Hồ gặp Đinh Văn Kiên. Đó là khoảnh khắc thật ám ảnh đối với không chỉ người chú của Thủy mà đối với cả những điều tra viên chứng kiến cảnh ấy. Khó khăn lắm, kẻ thủ ác mới cất được lời xin lỗi gia đình chị Thủy, và hắn xin người chú thắp hộ cho hắn một nén nhang lên bàn thờ chị, mong được chị tha thứ. Hắn không biết dưới suối vàng chị Thủy nghĩ gì, nhưng với hắn, đó là giây phút thanh thản nhất... |
Từ khóa liên quan đến bài viết: Lời tạ tội muộn màng của "kẻ sát hại người yêu trong nhà trọ"
không,
của,
một,
người,
điều tra,
kiên,
lê thị thu thuỷ,
lê thị thu,
thị thu thuỷ,
đinh văn kiên
- Triệt phá băng bảo kê, cướp giật tài sản - 20/07/2008 - 21:18 - Nguồn:
- Phát hiện một cặp nam nữ chết trong câu lạc bộ thể hình - 20/07/2008 - 20:01 - Nguồn:
- Giật dây chuyền bạch kim vì... đói ma tuý - 20/07/2008 - 18:34 - Nguồn:
- Khởi tố vụ sập giàn cẩu tại cảng Cái Lân - 20/07/2008 - 17:53 - Nguồn:
- Vi phạm giao thông còn chống lại Cảnh sát - 20/07/2008 - 17:18 - Nguồn:
- Lái xe ôm đấm Trung tá Công an tại trụ sở - 20/07/2008 - 15:18 - Nguồn:
- Công an Trung Quốc giải thoát một em gái Việt Nam bị lừa bán - 20/07/2008 - 14:40 - Nguồn:
- Lạng Sơn: "Động lắc" SUNSPA tiếp tục vi phạm - 20/07/2008 - 14:03 - Nguồn:
- Công an điều tra vụ sập giàn cẩu ở Quảng Ninh - 20/07/2008 - 12:42 - Nguồn:
- Thăm bạn gái, hỗn chiến với trai làng - 20/07/2008 - 11:46 - Nguồn:
- Hà Tĩnh: Bắt kẻ nhiều lần đốt nhà, cướp của - 20/07/2008 - 11:06 - Nguồn:
- Hải Phòng: Va chạm dẫn đến giết người - 20/07/2008 - 09:29 - Nguồn:
- Thừa Thiên - Huế: Một phụ nữ bị bắt vì tiêu thụ tiền giả - 20/07/2008 - 09:27 - Nguồn:
- Phá đường dây cung cấp thuốc lắc - 20/07/2008 - 01:54 - Nguồn:
- Khởi tố vụ sập cẩu tại Quảng Ninh - 20/07/2008 - 01:05 - Nguồn:
- Nông dân cũng cờ bạc - 20/07/2008 - 01:03 - Nguồn:
- Mã tấu giải quyết mâu thuẫn - 20/07/2008 - 01:02 - Nguồn:
- Chết trong phòng tập thể hình - 20/07/2008 - 01:01 - Nguồn:
- TPHCM : Phát hiện 2 xác chết trong câu lạc bộ thể hình - 19/07/2008 - 23:37 - Nguồn:
- Mua bán ma túy, hai Việt kiều lãnh án tù - 19/07/2008 - 16:52 - Nguồn:


- Phát hiện thêm một khu vực trồng cây cần sa tại Gia Lai - Hôm nay, lúc 01:58 - Nguồn:
- Vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ: Cạm bẫy Santiago - Hôm nay, lúc 01:50 - Nguồn:
- Xác ướp 1.300 năm tuổi - Hôm nay, lúc 01:45 - Nguồn:
- Hệ thống tình báo nhân tạo - Hôm nay, lúc 01:44 - Nguồn:
- Từ điển Việt-Hán-Nôm trực tuyến - Hôm nay, lúc 01:44 - Nguồn:
- Béo… cũng có kiểu - Hôm nay, lúc 01:43 - Nguồn:
- Tàu ngầm chạy bằng năng lượng mặt trời - Hôm nay, lúc 01:42 - Nguồn:
- Gien có thể khiến đàn ông không chung thủy - Hôm nay, lúc 01:41 - Nguồn:
- Xin thôi ném đá Thùy Dung - Hôm nay, lúc 01:41 - Nguồn:
- Phát ngôn sốc nhất tuần của sao - Hôm nay, lúc 01:34 - Nguồn:
- Trang phục kỳ cục ở giải VMAs - Hôm nay, lúc 01:32 - Nguồn:
- Sàn giao dịch đang chờ thời - Hôm nay, lúc 01:32 - Nguồn:
- Bất động sản nào phải giao dịch qua sàn? - Hôm nay, lúc 01:30 - Nguồn:
- 5 dạng “girl” chẳng ai muốn gần! - Hôm nay, lúc 01:29 - Nguồn:
- Bắt giam hai học sinh gây nổ trong trường học - Hôm nay, lúc 01:28 - Nguồn:


- Điểm báo Italia 20/7: Ronaldinho là ai? - 20/07/2008 - 19:01 - Nguồn:
- Trả đũa và trượt dốc - 20/07/2008 - 15:03 - Nguồn:
- TP.HCM: Bố trí tái định cư dự án cầu Phú Mỹ và vành đai phía Đông - 20/07/2008 - 04:52 - Nguồn:
- Cặp song sinh kỳ lạ - 20/07/2008 - 07:49 - Nguồn:
- Phẫu thuật cắt "bìu giun chỉ" nặng 4 kg cho một bệnh nhân - 20/07/2008 - 11:19 - Nguồn:
- Bạn gái hoàng tử Anh củng cố vị trí trong hoàng gia - 20/07/2008 - 14:14 - Nguồn:
- Tuyển thủ VN sợ Ronaldinho không còn áo để đổi - 20/07/2008 - 12:12 - Nguồn:
- Hà Nội: Điểm chuẩn đợt 2 vào các trường THPT - 20/07/2008 - 06:04 - Nguồn:
- Bé và Hoa hậu Hoàn vũ - 20/07/2008 - 14:20 - Nguồn:
- Lý Nhã Kỳ sẽ trở thành hoa hậu Việt Nam? - 20/07/2008 - 07:26 - Nguồn:
- Suy ngẫm về tình yêu - 20/07/2008 - 11:52 - Nguồn:
- Hà Nội thu đất trồng đào, hỗ trợ 25.000đ/m2 công tôn tạo - 20/07/2008 - 14:11 - Nguồn:
- Cần kiểm soát việc cung ứng điện của EVN - 20/07/2008 - 10:53 - Nguồn:
- Giật dây chuyền bạch kim vì... đói ma tuý - 20/07/2008 - 18:34 - Nguồn:
- Khởi tố hình sự vụ kéo đổ cây trước tòa nhà Parkson - 20/07/2008 - 23:50 - Nguồn:
- S.H.E sẽ trở lại ngoạn mục - 20/07/2008 - 17:04 - Nguồn:
- Tìm lại được 900 euro bị mất trong toilet - 20/07/2008 - 11:10 - Nguồn:
- Sành điệu với ván trượt - 20/07/2008 - 01:14 - Nguồn:
- Bản chất con người rất khó đo lường - 20/07/2008 - 07:36 - Nguồn:
- “Bóng” - Tự truyện của một người đồng tính (kỳ 5) - 20/07/2008 - 10:49 - Nguồn:












