Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Pháp Luật - Lừa bán 2 cô gái làm vợ người nước ngoài

Lừa bán 2 cô gái làm vợ người nước ngoài

Cập nhật: 17/04/2008 - 20:50 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Đào Xuân Hùng.
Sau khi mua Lý và Mỹ từ tay Hùng và Kỳ, Sáu bán 2 cô gái cho 2 người đàn ông Trung Quốc, trong đó có một người tâm thần.

"Mò kim đáy bể"

Đầu năm 2008, Đồn Biên phòng 42 (Bộ đội Biên phòng Hải Phòng) nhận được lá đơn đẫm nước mắt của 2 người mẹ, cùng trú tại phường Tân Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng tố cáo việc 2 người con của họ là Phạm Thị Lý, 24 tuổi và Bùi Thị Mỹ (tức Yến), 28 tuổi bị 2 tên Hùng (ở Ngọc Hải, Đồ Sơn) và Kỳ (ở xã Tú Sơn, Kiến Thụy) lừa bán sang Trung Quốc.

Từ báo cáo của Đồn 42, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã lập tức chỉ đạo lực lượng trinh sát điều tra, xác minh. Việc như "tìm kim đáy bể", song với tinh thần quyết tâm cao, cuối cùng, các trinh sát cũng đã xác định được Phạm Thị Lý hiện đã bị bán cho Phương Căn Nguyên, 32 tuổi, ở Đại đội Đinh Phong, xã Minh Sơn, TP Cửu Giang, huyện Độ Xương, Giang Tây, Trung Quốc. Kế hoạch giải cứu nạn nhân nhanh chóng được triển khai.

Ngày 25/3, Phạm Thị Lý được đưa về Móng Cái, kết thúc chuỗi ngày bị ép là vợ một kẻ tâm thần. Từ lời khai của Phạm Thị Lý, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng 42 ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Đào Xuân Hùng, 30 tuổi, ở xóm 1, Đoàn Kết, phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Tại cơ quan điều tra, Hùng đã phải khai nhận toàn bộ tội ác.

Mắc mưu ác quỷ

Sự việc bắt đầu từ 3/2006. Trong chuyến đi từ Móng Cái về Hải Phòng, một phụ nữ tên Sáu, quê Hải Phòng lấy chồng Trung Quốc đi nhờ xe Hùng. Sáu cho biết, hiện đang bán hàng cơm ở bến xe Đông Hưng, Trung Quốc. Nếu Hùng có phụ nữ đưa sang Trung Quốc, Sáu bán giúp.

Ít tháng sau, Đào Xuân Hùng rủ Phạm Văn Kỳ, 33 tuổi, ở xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy đến nhà Phạm Thị Lý, rủ Lý đi sang quán "Chương Ân" ở xã Tú Sơn uống nước. Cùng đi với Lý còn có Bùi Thị Mỹ (tức Yến).

Uống nước xong, tên Hùng tiếp tục rủ rê Kỳ, Mỹ, Lý lên nội thành Hải Phòng chơi. 4 người đến một nhà nghỉ ở khu vực Cầu Rào, Hải Phòng ở qua đêm.

Sáng hôm sau, Hùng lại mời cả bọn đi Móng Cái, Kỳ, Lý, Mỹ đồng ý. Đến thị xã Móng Cái, Hùng gọi điện cho Sáu bố trí một phụ nữ đưa mọi người sang Trung Quốc "chơi".

Người phụ nữ đi cùng Sáu dẫn Hùng, Kỳ, Lý, Mỹ đi đến bờ sông giáp biên giới và đưa 4 người xuống đò sang Trung Quốc. Phát hiện bị đem bán, Phạm Thị Lý đã nằng nặc đòi về nhưng những kẻ buôn người nói thẳng: Chúng đã phải bỏ ra 12 triệu đồng trả cho tên Hùng để mua 2 cô.

Qua tay Sáu, Phạm Thị Lý và Bùi Thị Mỹ tiếp tục bị đưa sâu vào nội địa Trung Quốc. Lý được bán trước cho Phương Căn Nguyên. Còn Mỹ cũng đã bị bán cho một người đàn ông khác hiện không biết ở đâu.

Đồn Biên phòng 42 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, chuyển giao toàn bộ vụ án và Đào Xuân Hùng cho cơ quan điều tra về tội phạm TTXH (PC14) Công an TP Hải Phòng để tiến hành điều tra theo thẩm quyền. Ngày 27/3, Lý được đưa về gia đình

Từ khóa liên quan đến bài viết: Lừa bán 2 cô gái làm vợ người nước ngoài

trung quốc,

hải phòng,

phòng,

sang trung quốc,

biên phòng,

phạm thị lý,

thị lý,

phạm thị,

đội biên phòng hải,

đào xuân hùng

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày