Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Pháp Luật - Lừa tiền nông dân qua điện thoại

Lừa tiền nông dân qua điện thoại

Cập nhật: 06/06/2008 - 04:49 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Mnh họa: DAD

Sáng 5.6, ông Nguyễn Quốc Phòng (ngụ ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) đã đến trình báo với chính quyền địa phương việc gia đình ông bị một người tự xưng là phóng viên của một trung tâm truyền hình lừa đảo.

Theo đó, sáng 2.6, ông Dương Quốc Việt, Phó chủ tịch xã nhận được điện thoại từ số máy 01684120417 của một người tự xưng: tên Quang, phóng viên Đài truyền hình C., muốn tìm một số nông dân sản xuất giỏi để "làm phóng sự". Ông Việt giới thiệu qua ông Nguyễn Văn Hội, Phó chủ tịch phụ trách khối văn xã, ông Hội lại giới thiệu qua ông Vương Huy Tâm, Phó chủ tịch Hội nông dân xã. Không nghi ngờ, ông Tâm đã giới thiệu và cho số điện thoại của ông Phòng theo yêu cầu của "anh phóng viên truyền hình". Đồng thời, ông Tâm cũng sốt sắng gọi điện thoại cho ông Phòng chuẩn bị trước để đón tiếp "đoàn truyền hình".

Có số điện thoại, tay phóng viên dỏm này liền gọi cho gia đình ông Phòng. Anh Nguyễn Trung Hậu, con ông Phòng, đã nghe điện thoại và biết người này tự xưng tên Quang, phóng viên của một đài truyền hình, muốn làm phóng sự "gương nông dân sản xuất giỏi", đồng thời xin số điện thoại di động của Hậu để "tiện liên hệ”. Sau đó tay lừa đảo này đã gọi lại cho Hậu bảo: "Kẹt việc, 2 ngày sau sẽ xuống và khi xuống anh sẽ mang quà tặng là máy điện thoại Nokia N93 cùng với sim số đẹp, tùy gia đình chọn 6 số cuối". Sau đó, Quang đã giở mánh lừa với chiêu: trong mỗi sim có tài khoản 5 triệu đồng nhưng phải nạp trước 500 ngàn đồng để kích hoạt. Khoản này gia đình phải chịu bằng cách mua thẻ cào 500 ngàn đồng rồi đọc mã số cho y. Khi kích hoạt xong thì y dùng số này gọi lại. Đến chiều, người tự xưng tên Quang lại gọi cho Hậu, bảo: "Chương trình tặng quà của cơ quan đợt này cho tới 4 người, nhưng 3 người kia không chịu xài số đẹp, nhà em có ai muốn dùng số đẹp nữa không? Nếu muốn thì mua thẻ cào rồi nhắn số sê-ri cho anh kích hoạt tiếp". Do ham số đẹp và cũng do đã được cán bộ xã giới thiệu, Hậu không còn nghi ngờ gì nữa mà mua và nhắn tất cả 4 thẻ cào vào máy của "anh phóng viên".

Thế nhưng, qua ngày hôm sau, Hậu vẫn không thấy "anh phóng viên" gọi lại. Cảm giác không yên tâm, Hậu gọi và ghi âm cuộc gọi đến số điện thoại cũ, gặp "anh phóng viên" này, người tự xưng tên Quang lại tiếp tục kêu Hậu mua card nhắn cho y. Một lần khác, Hậu gọi vào chính số máy liên lạc này thì gặp một người khác, cũng xưng là người của "Trung tâm truyền hình", trụ sở trên đường Hùng Vương, TP Cần Thơ (!). Nhưng ngay sau đó, số điện thoại 01684120417 không còn liên lạc được nữa. Đến lúc này, gia đình ông Phòng mới biết mình bị lừa.

Mới đây, tại tỉnh An Giang cũng đã xảy ra vụ lừa gạt tương tự với 4 nông dân sản xuất giỏi là nạn nhân.

Tiến Trình

 
Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày