Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,851,105
Cập nhật trong ngày: 167
Tổng số tin: 731,918

Luôn dành cho anh sự chân thành từ trái tim em

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Em đã yêu anh từ lúc nào không rõ, chỉ biết rằng tình yêu em dành cho anh là vô tận. Đúng là anh đã mang cho em cảm giác mát lành và ấm áp của tình yêu dịu ngọt. Những ngày đầu tiên khi anh đến với em, em đã bị cuốn đi bởi tính cách mạnh mẽ của anh.

Từ: Lan Anh
Đã gửi: 08 Tháng Hai 2012 9:01 CH

Chồng yêu của em!

Cuộc đời là một vở kịch mà trong đó mình phải đóng rất nhiều nhân vật với những vai diễn khác nhau. Vậy mà với anh, em không bao giờ có đất để diễn vì chẳng bao giờ em có thể giấu nổi anh cảm xúc của lòng mình.

Anh là ai, từ đâu tới mà sao khiến em lại đổi khác như vậy? Em đã thật nhỏ bé và biến thành một người khác từ khi anh bước vào cuộc đời em, ngoan ngoãn, hiền lành khi nghe theo những lời anh nói; tự thay đổi và sửa mình theo mong muốn của anh. Đó là điều từ trước tới nay đều chưa bao giờ có ở con bé ương bướng và ngang ngạnh như em. Chẳng ai làm được điều đó trừ anh!

Em đã yêu anh từ lúc nào không rõ, chỉ biết rằng tình yêu em dành cho anh là vô tận. Đúng là anh đã mang cho em cảm giác mát lành và ấm áp của tình yêu dịu ngọt. Những ngày đầu tiên khi anh đến với em, em đã bị cuốn đi bởi tính cách mạnh mẽ của anh. Nó đã kéo trôi tất cả mọi nghi ngờ trong lòng em, chỉ để lại cảm giác bối rối và lâng lâng của một kẻ đang bị trúng tên của vị thần tình yêu.

Em đã yêu anh mà chẳng hề toan tính, chẳng hề đắn đo xem anh có thực sự yêu em không, cũng chẳng buồn nghĩ đến mình sẽ phải làm gì để giữ anh cho riêng mình. Em yêu anh điên rồ vậy đó, đúng là Bờm của anh phải không? Có lẽ anh mới chỉ yêu và nghĩ đến em nhiều trong khoảng thời gian gần đây thôi phải không anh?

Em cảm nhận được điều đó và thầm cám ơn thần tình yêu đã cho em đặc ân được có anh trong cuộc đời mình. Em cảm nhận được tình yêu anh dành cho em là có thật, nó tồn tại ở nụ cười, ánh mắt mỗi khi anh ở bên em. Nó tồn tại ở hành động, cử chỉ, ở mỗi việc anh làm cho em. Em yêu anh và tin rằng mọi việc anh làm đều xuất phát từ sâu thẳm trong một góc nhỏ của trái tim anh dành cho em.

Đêm nay, trước khi viết những dòng cảm xúc này em đã đọc lại hết những lá thư anh viết cho em, thỉnh thoảng em vẫn làm thế nhưng sao lần này cảm giác khác vậy. Em đã cầm bút và trong đầu như sắp sẵn từng câu từng chữ, cứ thế tuôn ra theo dòng cảm hứng. Anh đã lang thang trên mạng đọc những bài viết giống như chuyện tình của chúng mình rồi gửi cho em. Bây giờ thì chẳng phải tìm đâu xa nữa vì bài viết của em đã dành cho riêng anh rồi.

Em đã viết và hí hửng biết bao khi đây chính là món quà vô giá em muốn dành tặng anh - ông xã vô cùng yêu thương của em. Anh yêu, mình ở cách xa nhau quá phải không anh? Anh hay nhắn với em rằng: Anh nhớ em nhiều lắm. Chỉ vậy thôi cũng đã khiến con tim của em run rẩy và lỗi nhịp rồi.

Anh ngọt ngào và nồng nàn bao nhiêu thì em lại ngược lại, chỉ muốn cất giấu nỗi nhớ của mình thật kỹ, để rồi đến lúc anh chợt bắt gặp thì cuống quýt tuôn trào, đúng là em chẳng giấu được anh điều gì. Nhiều lúc nhớ anh quá em lại nhắm mắt để nhớ những phút giây mình ở bên nhau. Nhớ lại khuôn mặt của anh, ánh mắt, miệng cười và cả cái đầu già nua lốm đốm tóc bạc.

Anh biết em đã buồn biết bao khi cả buổi trưa lang thang thực hiện kế hoạch để rồi trở về tay không. Em đã kỳ vọng biết bao nhiêu về món quà đó, vậy mà em chẳng làm được gì cho anh cả. Vậy là chỉ biết yêu anh thôi, chẳng biết gì hết. Em đành chỉ biết yêu anh âm thầm và lặng lẽ với cả tâm hồn thuộc về anh, không có gì khác dành cho anh ngoài sự chân tình của trái tim em.

Hôn anh, chồng yêu của em!

vợ chồng, tình yêu, hạnh phúc

Từ khóa liên quan đến bài viết: Luôn dành cho anh sự chân thành từ trái tim em

anh,

yêu anh,

tình yêu,

yêu,

của,

đà,

dành cho,

của anh,

,

chợ

Mong một ngày em nhận ra tình cảm chân thành của anh Không có đâu một túp lều tranh, hai trái tim vàng
Tình cảm em dành cho anh không đơn giản là tình yêu Trái tim đàn bà Trái tim đàn bà
Cuối con đường luôn có em chờ anh Em yêu anh nhiều nhưng vợ cũ cũng cần có anh
Ở cuối con đường luôn có anh đợi em Giá như em luôn được ở cạnh để chăm lo cho anh
Dù xa nhau em vẫn luôn mong anh được hạnh phúc Vì hạnh phúc của em, anh sẽ không bao giờ quay lại
Anh đến bên em để chạy trốn thực tại Tôi luôn xù lông để trái tim mình bớt đau
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>