Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,851,559
Cập nhật trong ngày: 167
Tổng số tin: 731,918

Ly hôn vì có cô vợ giống chị

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Công việc hằng ngày của tôi là sáng dậy vệ sinh cho hai con, đưa chúng đến nhà trẻ, về nhà phơi quần áo rồi đi làm. Chiều về tôi tranh thủ đón hai bé, tắm rửa cho chúng rồi chơi với con tới 10 giờ thì pha sữa và dỗ các cháu đi ngủ. Vợ tôi chẳng làm gì. (Trần Sinh)
> Bực mình vì phải dọn nhà chồng vào cuối tuần

From: Trần Sinh
Sent: Wednesday, July 15, 2009 12:22 PM

Tôi rất ít khi đọc mục Tâm sự mặc dù hằng ngày vẫn mở trang web này để cập nhật thông tin. Hiện nay tôi và vợ sống ly thân và gần như ly hôn cũng do hoàn cảnh vợ tôi gần như giống bạn Thu.

Sau ngày cưới vợ, vợ tôi đề nghị được đi học thêm, tôi đồng ý ngay vì đó là mơ ước của cô ấy từ khi chưa lập gia đình. Đây là sai lầm đầu tiên cho việc đổ vỡ như ngày hôm nay.

Tôi là anh cả trong gia đình, sống cùng bố mẹ, còn hai em đã có chồng, có vợ và đều ở riêng. Thấy vợ cũng chịu khó trong học hành, ngày làm thêm chỉ học ban đêm hệ tại chức, mọi công việc trong gia đình tôi và mẹ tôi chia sẻ hết vì mẹ tôi rất thương tôi và thương con dâu còn hơn con gái nữa là khác.

Sau khi học được năm thứ 2 thì vợ chồng tôi có đứa bé gái đầu lòng và vợ tôi chỉ chăm sóc con trong 3 tháng nghỉ thai sản, sau đó mọi việc tôi và mẹ tôi phải lo cho bé để dành thì giờ cho vợ tôi học tiếp. Bắt đầu từ đó việc nhà vợ tôi không bao giờ đụng tới. Mặc dù tôi có nhắc rất tế nhị nhưng mọi việc vẫn không thay đổi.

Con cái ốm đau nhiều lúc chỉ một mình tôi chở đi bác sĩ. Khi tôi tranh luận với vợ, nếu cô ta không trả lời được thì tôi thường nhận được một câu nói là: Tính tôi vậy chịu được thì chịu không chịu được thì thôi. Tôi thực sự chán nản và mất hết niềm tin với vợ tôi, nhưng trong tâm tôi vẫn cố nghĩ vợ sẽ thay đổi. Tôi tiếp tục cố gắng làm hết mọi việc trừ nấu cơm và rửa chén và tôi nghĩ nếu có thêm đứa con nữa chắc cô ta có trách nhiệm hơn với việc chăm sóc con cái và gia đình chồng.

Rồi mọi việc cũng đến và tôi có thêm một bé gái nữa rất kháu khỉnh nhưng vợ tôi vẫn không thèm làm bất cứ việc gì. Thậm chí chân tôi bị bong gân sưng to mà con khóc cô ấy cũng không thèm ẵm lên để dỗ mà đích thân tôi phải cò cò ẵm con. Mẹ tôi còn khuyên tôi nhịn đi cho gia đình êm ấm và tôi cũng nhịn. Nhưng tôi càng nhịn vợ tôi càng không có ý thức về cách cư xử, chửi tôi thậm tệ trước mặt mẹ chồng.

Vợ tôi chỉ biết đi làm, tối về ăn cơm xong là kêu tôi chở đi chơi, còn sáng chủ nhật thì ngủ cho tới hơn 9 giờ mới dậy. Tôi góp ý rất nhiều nhưng mỗi lần góp ý là mỗi lần tôi nhận được đơn ly dị hay là bị xúc phạm. Sống cùng bố mẹ cho nên tôi nhịn để cho mẹ tôi khỏi buồn phiền.

Công việc hằng ngày của tôi là sáng dậy vệ sinh cho hai bé, đưa chúng đến nhà trẻ, về nhà phơi quần áo rồi mới đi làm. Chiều đi làm về tôi phải tranh thủ đón hai bé và tắm rửa cho các con rồi chơi với con tới 10 giờ, pha sữa và dỗ các cháu đi ngủ.

Chán con dâu, mẹ tôi chẳng phụ việc gì nữa nên càng làm tăng lên sự quá quắt của vợ tôi. Cô ấy chửi luôn cả mẹ chồng trước mặt tôi. Tôi cũng ôn hòa làm lành vì hai đứa con và bàn với mẹ là họp gia đình để nói rõ mọi việc cho gia đình êm ấm.

Sau buổi chiều vợ tôi và tôi đi làm về, ăn cơm xong mẹ tôi mới nói chuyện với con dâu: "Mẹ con mình nói chuyện chút để xem mẹ có sai gì thì mẹ sửa để cho gia đình hòa thuận hơn". Vợ tôi không thèm tôn trọng mà đứng lên nói bận tắm rồi không rảnh. Thế là tôi lớn tiếng, vợ tôi mới quay lại. Sau đó tôi có đánh vợ tôi một trận. Đó là trận đòn đầu tiên sau bảy năm chung sống và cũng là lần cuối vì trước đây chỉ cần vợ chồng cãi vã là vợ tôi xách gói bỏ đi. Lần này cũng vậy và tôi cũng chẳng cần vợ tôi quay về. Hiện tôi đã hoàn thành đơn ly hôn.

Tôi không biết tôi có sai gì không nữa, xin mọi người góp ý cho tôi.

Vài lời chia sẻ

Từ khóa liên quan đến bài viết: Ly hôn vì có cô vợ giống chị

,

,

tôi,

con,

gia đình,

tôi có,

mẹ,

mẹ tôi,

vợ tôi,

vợ

Chị dâu tôi giống vợ anh Văn, nhưng không chịu ly hôn Chồng tôi cũng giống chồng chị Huệ
Nỗi niềm người đàn ông có tâm sự gần giống chị Hoa Rất lo sợ gặp phải hoàn cảnh giống chị Thoa
Chị Lê cần ly hôn khẩn cấp Ở hoàn cảnh của Châu, em gái chị đã quyết ly hôn
Chị gái tôi đã ly hôn khi ở trong tình cảnh của Mai 6 năm kết hôn, 4 lần hư thai, tôi vẫn hy vọng
Chị Thuần ly hôn là đúng Chị dâu tôi
Chị thật ích kỷ nếu bỏ chồng Có thể chồng chị Chi đang có âm mưu gì đó
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>