màng trinh

“Vùng kín” của mình bị khô quá chừng, khi “XXX” rất đau, phải sử dụng thuốc để bôi trơn đây?

Em và anh ấy đã quen nhau được một năm. Lúc đầu anh ấy chỉ sờ vào vùng kín của em thôi, nhưng sau chúng em đã quan hệ qua quần áo và cuối cùng chúng em đã quan hệ mà không mặc đồ.

Em muốn hỏi là nếu “XXX” quá nhiều thì có ảnh hưởng gì tới sức khoẻ, “đèn dầu” và sự phát triển của cơ thể không?

Không ít người vẫn tin rằng còn màng trinh thì không thể có thai được hoặc càng "tự sướng" nhiều thì càng chứng tỏ ta đây "khỏe". Nhận thức sai lầm như vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ sinh sản của bạn đấy.

Tuổi 18, “đèn dầu” dài bao nhiêu là chuẩn? Của em chỉ khoảng 4cm làm em không tự tin. Có cách nào làm cho nó phát triển nữa không ạ?

Trang bị những kiến thức trong chuyện ấy là việc làm cần thiết để bạn có cuộc sống tình dục lành mạnh. Có sức khỏe tốt, bạn mới hết mình trong mỗi cuộc yêu. >>Mù mờ trong 'chuyện ấy' (1)

Mỗi thời điểm, các tiêu chuẩn và giá trị của chữ "trinh" lại có đôi chút thay đổi. Tuy nhiên, không ít người vẫn đặt nặng vấn đề "trinh tiết" để rồi xảy ra nhiều chuyện bi hài.

Tôi và chồng cưới nhau đã được 8 tháng. Tuy nhiên do sợ đau và không có kinh nghiệm gì trong "chuyện ấy" nên chúng tôi chỉ mới quan hệ cách đây chưa lâu.

Màng trinh không phải là "tấm khiên" để có thể ngăn chặn được “tinh binh” đâu.

Em không rõ về màng trinh lắm. Chúng em đã có vài lần gần gũi nhau, nhưng lúc đó em chỉ đồng ý cho bạn trai "vào" một chút thôi, khi thấy bắt đầu đau thì em bảo anh bỏ ra. Liệu như vậy em đã mất trinh chưa?

Lúc bé tôi hay chơi trò cô dâu, nào là cưới chồng sinh con. Khi sinh con phải cho cây vào âm đạo thật sâu, cho thật đau để la lên cho giống những người phụ nữ đang sinh con.

Không ít những chàng trai, cô gái chỉ nghe ngóng thông tin "lề đường" rồi áp dụng vào cuộc sống khiến nảy sinh không ít chuyện dở khóc dở cười.

“Tấm màng mỏng manh” này vẫn còn chừa một lỗ có kích thước và hình dạng khác nhau, có tính chất co giãn rất tốt.

Một chút khác lạ, bất thường ở "nơi ngàn vàng" cũng đủ khiến phụ nữ cảm thấy mất ăn mất ngủ. Làm sao để giải quyết?

"Mình muốn hỏi màng trinh là gì? Vì sao con trai không có màng trinh như con gái? Vậy làm con trai sướng hơn con gái sao?">> Mùa thi, quan tâm đến..."ấy" >> Nếu không có con gái

Quan niệm màng trinh là chuẩn mực đánh giá đạo đức và phẩm hạnh của người phụ nữ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của người phụ nữ. Việc hiệu rõ cấu tạo và chức năng sinh lý của màng trinh sẽ giúp mọi người có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này.

Nhiều phụ nữ có thể có màng trinh đã rách mà không phải do đã có quan hệ tình dục. Những bằng chứng về sự trinh tiết thường không đáng tin cậy và không chính xác nếu chỉ dựa trên 2 dấu hiệu là màng trinh rách và có ra máu trong lần quan hệ tình dục đầu tiên.

Có cô gái đến tuổi dậy thì chưa hề một lần "quan hệ" với nam giới bỗng nhiên thấy vùng bụng dưới mỗi tháng lại to dần lên.

Không biết tự bao giờ, nhân loại mắc một thói quen gán ghép cho mỗi bộ phận của cơ thể những chức năng khá kỳ cục không hề được mô tả trong các sách giáo khoa y học. Điều đó cũng không là ngoại lệ với cái bộ phận được chú ý quá nhiều so với chức năng của nó: Màng trinh.

Nhiều cô dâu đau khổ vì sự nghi ngờ của chồng do thiếu “bằng chứng trinh tiết” trong đêm tân hôn. Hơn ai hết, các chàng trai cần nhanh chóng “nâng cấp” kiến thức về màng trinh, để có thể hiểu và trân trọng sự trong trắng của vợ mình.

Trong thời đại tự do tình dục như hiện nay chẳng ai bảo đảm 100% rằng cô gái ấy có còn nguyên vẹn hay không?

Đây có thể là những gì bạn chẳng dám thổ lộ cùng mẹ, ngại hỏi các chuyên gia mà có khi hỏi cũng chẳng ai biết trả lời bạn như thế nào?

Là người đàn ông, đôi khi tôi nghĩ thật tội cho phụ nữ, vì họ phải giữ trinh, rồi lấy chồng, chịu đau 9 tháng 10 ngày để sinh con, rồi tần tảo nuôi con. Chẳng lẽ họ khổ cực như vậy còn chưa đủ mà phải dằn vặt họ chuyện trinh tiết? (Nguyễn Huy)

Anh Đỗ Quốc nói "trừ trường hợp do bị ngã, tai nạn... thì màng trinh thể hiện người con gái còn trong trắng". Nếu anh phát hiện vợ không còn màng trinh, và cô ấy nói do tai nạn thì anh có tin không? Tôi cho rằng anh sẽ không tin đâu, và sẽ vặn vẹo, nghi ngờ suốt đời (Trần Hoa Phong).

Tôi cho rằng màng trinh cũng như cái ruột thừa mà thôi. Nghe nhiều người băn khoăn về nó, nhiều khi tôi tự hỏi làm sao mà người ta biết được còn trinh hay không vào cái thời điểm ngây ngất ấy nhỉ? (Minh).

Đôi khi việc quan hệ của hai người bị nguội lạnh chỉ vì nàng không thể mở lòng cho bạn biết những thay đổi trong cơ thể mình. Bạn có muốn khám phá ra những bệnh thường gặp khi tiếp xúc với "cô bé" của nàng không?