mẹ đã

Hôm qua bố mẹ lại cãi nhau, mẹ xin lỗi đã để các con phải nghe những lời nói thiếu văn hoá được thốt ra từ chính miệng của bố, mẹ xin lỗi vì mỗi khi bố mẹ cãi nhau bố lại làm tổn thương các con...

Nhân Ngày Phụ Nữ Việt Nam, các Sao nhà mình đã chọn những bài hát nào để dành tặng mẹ? Cùng nghe họ bật mí nhé!

Đức đã vào thu, chút nắng đầu mùa vừa ló trên những ngôi nhà mái đỏ xinh xinh. Những bông hoa trong vườn nhô lên như muốn hóng chút hơi ấm còn sót lại của cuối mùa hạ. Chiều nay những cơn gió phương nam nhè nhẹ thổi về cuốn con theo cùng dòng suy nghĩ.

Câu đầu tiên bạn Benjamin học được trong cuốn từ điển của con là "đút tay túi quần". Về nhà con cố gắng kể lại cho mẹ câu chuyện ấy, nhưng cứ thấy mẹ lắc đầu không hiểu, con bắt chước bạn Benjamin đút tay vào túi quần, lúc ấy mẹ à lên rồi bật cười.

Con thân yêu của mẹ, hôm nay mẹ viết bức thư này cho con, dù con chưa hề có mặt trên đời. Nhưng mẹ biết rồi sẽ có lúc mẹ ôm con bé nhỏ trên tay, nâng niu, và có ngày mẹ phải viết dòng nhật kí như nỗi lòng mẹ muốn gửi gắm.

- Một góc lòng con hướng về mẹ. Buồn có. Vui có. Lẫn lộn với hạnh phúc và hờn tủi. Nhưng cao hơn cả vẫn là sự hoài ơn. Vì mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời. Và mẹ đã tặng anh ấy cho con.

Chẳng biết tự lúc nào con biết nghĩ về mẹ một cách chân thành, tự khi nào con thấy thương mẹ hơn tất cả. Dù giờ con cũng đã là một người mẹ, nhưng mẹ vẫn là người mẹ tuyệt vời nhất trong tâm tưởng, trong trí nhớ và trong những kỷ niệm của con.

Mẹ vẫn kể cho con nghe về chuyện tình của bố mẹ, một chuyện tình thật đẹp nhưng đầy nước mắt. Mẹ là hoa khôi của một vùng lại là con nhà có điều kiện vào thời đó nên rất nhiều người theo đuổi.

Từ khi con được hoài thai trong bụng, mẹ đã thương con thật nhiều. Trước khi có con, bố mẹ đã có hai chị lớn. Bố mẹ đã quyết định dừng lại, không hề "cố thêm thằng cu" bởi cả bố và mẹ đều đã 36, 37 tuổi…

Giọt nước mắt của mẹ đã làm chị bừng tỉnh, tại sao mình lại có ý nghĩ chết đi cho rảnh chứ? Bố mẹ đã sinh thành ra mình, mình đã đền đáp được gì đâu? Từ giây phút đó, chị biết quý trọng bản thân và xác định cuộc đời còn ở phía trước, mình phải bước tiếp dù con đường khó khăn đến đâu đi chăng nữa...>Trả giá vì một phút dại khờ

Cuộc đời của mẹ đã dạy con học được cách vượt qua nỗI đau - học cách yêu thương…

Giờ đây, bé Cún đã hoà nhập được với các thành viên trong gia đình, biết nói, biết viết, chơi game, đi xe đạp, xe máy. Sự kiên trì của mẹ đã giành giật bé ra khỏi móng vuốt của căn bệnh tự kỷ.Phần 1Phần 2

Ba tháng trước khi sinh con, mẹ bị tai nạn nặng khi đang trên đường về quê. Mẹ bị gãy xương đòn, phải bó bột, lại bị giập hàm không nói, không ăn gì được. Ai hỏi mẹ cũng chỉ biết khóc.

Ba mất khi con mới lên ba. Kể từ đó mẹ đã ở vậy nuôi con nên người. Con biết mẹ đã hy sinh tất cả vì con. Nhiều người khuyên mẹ nên làm lại từ đầu với một ai đó nhưng mẹ đã gạt đi, mẹ sợ những người không tốt sẽ làm con khổ.