Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Mai nên nhờ UBND và công an phường can thiệp

Mai nên nhờ UBND và công an phường can thiệp

Cập nhật: 31/05/2008 - 09:45 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Tôi nghĩ vì chị nhẫn nhịn, chồng chị được nước chứ nếu bị công an và chính quyền địa phương mời lên răn đe giáo dục thì ông ta không dám làm gì đâu. Nhà nước có kỷ cương, có pháp luật, chồng chị không phải là trùm xã hội đen. (Bình An)
>Tôi bị chồng bạo hành tinh thần và thể xác

From: Bình An
Sent: Friday, May 30, 2008 6:20 PM
Subject: Gui toa soan: Gui chi Mai

Tôi thật bức xúc khi đọc tâm trạng của chị. Trên đời này còn những người đàn ông như thế sao? Nếu cuộc sống hôn nhân gia đình là địa ngục thì ly hôn là giải pháp tốt nhất.
Nhưng mọi việc cũng nên xét đến nhiều cách và những nguyên nhân tạo ra.

Thực sự thì tôi cũng có người bà con xa có hoàn cảnh giống chị. Tình cờ tôi biết và đề nghị mấy biện pháp sau đây không ngờ thành công.

1. Chị hết sức bình tĩnh và thẳng thắn đưa ra ý kiến của chị: yêu cầu chồng chị chấm dứt nạn bạo hành, bên cạnh đó chị phải nhờ các cấp chính quyền đoàn thể, hội phụ nữ tư vấn giúp đỡ...

2. Nếu sự bạo hành của chồng chị vẫn tiếp diễn, chị làm đơn thưa gửi đến UBND phường, Công an phường nhờ can thiệp. Có thể vì không muốn cấu thành tội nên chị chỉ yêu cầu giáo dục răn đe khuyên nhủ...

Tôi nghĩ vì chị nhẫn nhịn, chồng chị được nước chứ nếu bị công an và chính quyền địa phương mời lên răn đe giáo dục thì ông ta không dám làm gì đâu. Nhà nước có kỷ cương, có pháp luật, chồng chị không phải là trùm xã hội đen. Mà nếu là trùm xã hội đen nhà nước vẫn trị được mà.

Và hành động của ông ta đã vi phạm pháp luật, nếu chị muốn có thể nhờ luật sư kiện ông ta ra Tòa án. Có thể chị vẫn thương con và còn yêu chồng, chứ chị biết ông ấy bạo hành ngược đãi. Chị phải cương quyết và cứng rắn...

Mà nếu chưa muốn ly hôn, chị cũng nên làm như tôi đề nghị như thế mới có thể gìn giữ được gia đình dù không trọn vẹn niềm vui. Trở lại câu chuyện của người bà con của tôi khi chị ấy báo cho công an mới bị công an mời lên răn đe là có tác dụng ngay.

Chồng chị ấy thay đổi hoàn toàn, không còn dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay... và giờ đây các con của chị ấy rất thành đạt, vợ chồng hạnh phúc lắm.

Tôi chúc chị Mai cứng rắn và tìm được hạnh phúc.  

Từ khóa liên quan đến bài viết: Mai nên nhờ UBND và công an phường can thiệp

chị,

chồng chị,

xã hội đen,

trùm xã hội đen,

mời lên răn đe,

là trùm xã hội,

lên răn đe,

mời lên răn,

là trùm xã,

trùm xã hội

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày