
|
Với bất cứ ai, sinh nhật cũng là ngày hạnh phúc nhất trong năm vì họ nhận được nhiều lời chúc mừng và quà tặng của bạn bè, người thân. Tuy nhiên, với Hoa hậu Việt Nam 2008, sinh nhật bên cạnh niềm vui lại có cả nỗi buồn. Tháng 8 năm nay Mai Phương Thúy tròn 21 tuổi nhưng cũng thời điểm này của 5 năm trước, cô đã phải nói lời vĩnh biệt với người cha thân yêu. Trong ký ức non nớt trẻ thơ của Mai Phương Thúy, sinh nhật là một cái gì đó xa xỉ, rất xa, rất lạ. Suốt những năm thơ ấu, cô chưa bao giờ có được một sinh nhật cho riêng mình. Ngày còn bé, cô mong được thổi những ngọn nến lung linh, được cắt và nếm vị ngọt ngào của chiếc bánh ngọt, được bố mẹ cho đi công viên hay xem một bộ phim thiếu nhi và nhận được nhiều quà tặng… Nhưng những điều ước nhỏ bé và giản dị ấy chỉ mãi là một ước mơ tuổi thơ mà cô chưa bao giờ có diễm phúc đạt được. Năm 19 tuổi, lần đầu tiên cô được mọi người chúc tụng một câu rất đỗi bình thường “Happy Birthday”. Đó cũng là sinh nhật đầu tiên sau khi cô đăng quang danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2006. Cô nói: “Có lẽ đó là năm tôi nhận được nhiều lời chúc tụng nhất của mọi người. Trước khi đăng quang, tôi cũng chỉ là một cô bé bình thường, hàng ngày đến trường học và trở về nhà quây quần bên bữa cơm cùng gia đình. Nhưng danh hiệu cao quý đó đã đưa tôi đến gần mọi người hơn. Ngày tôi đón tuổi 19 của mình, tôi chìm ngập trong những lời chúc đầy tình yêu thương”.
Sinh nhật Mai Phương Thúy là ngày 6/8 nhưng vào đúng tháng 8 năm cô 16 tuổi, người cha thân yêu đã lìa xa cuộc đời. Cô đón thêm tuổi mới cùng với nỗi đau mất đi người thân. Đó cũng là sinh nhật buồn nhất của cô. Dù sau này, sinh nhật có đông vui đến thế nào thì trong tận sâu thẳm trái tim cô vẫn thổn thức một nỗi buồn không nói thành lời. Năm nay, Mai Phương Thúy đón sinh nhật từ rất sớm, ngày 1/8. Cô muốn chia sẻ niềm vui với mọi người nên đã tổ chức cho 200 em nhỏ các trường mẫu giáo và tiểu học cô từng đến làm từ thiện ở Hà Nội đi xem phim hoạt hình Kỷ băng hà 3. Chỉ có một chiếc bánh gatô cùng với tiếng cười trẻ thơ nhưng cũng đủ làm cô hạnh phúc. Cô bảo, nhìn các em nhỏ say sưa và cười hồn nhiên khi xem những nhân vật hoạt hình nhảy múa trên màn hình làm cô nhớ lại tuổi thơ của chính mình. Mai Phương Thúy còn có cả kế hoạch vui chơi sinh nhật cùng nhiều em nhỏ tại TP HCM và nhiều địa phương khác trong cả nước mà cô đặt chân đến trong tháng 8 để làm từ thiện. “Nếu có 3 điều ước cho riêng mình trong ngày sinh nhật, tôi chỉ mong mình có thật nhiều sức khỏe để thực hiện được những ước mơ, hoài bão của bản thân; có đủ nghị lực để theo đuổi đến cùng công việc học tập; có thêm lòng can đảm để vượt qua mọi thác ghềnh của cuộc sống, đi đến tận cuối con đường mà tôi đang đi”, Hoa hậu Việt Nam 2006 nói về ước mơ của mình. Mai Phương Thúy không mong sẽ nhận được nhiều món quà đắt tiền trong ngày sinh nhật, cô chỉ cần những lời chúc, lời nhắn của những người dành tình cảm cho cô. Đó là món quà rẻ tiền nhất nhưng cũng ý nghĩa nhất đối với cô. Hình ảnh Mai Phương Thúy đón sinh nhật cùng các em nhỏ Hà Nội:
Lương Trần |
|
734,000 VNĐ
|
235,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
2,633,000 VNĐ
|
|
510,000 VNĐ
|
440,000 VNĐ
|
|
125,000 VNĐ
|
1,089,000 VNĐ
|
|
900,000 VNĐ
|
98,500 VNĐ
|
|
160,000 VNĐ
|
780,000 VNĐ
|
|
495,000 VNĐ
|
650,000 VNĐ
|
|
160,000 VNĐ
|
980,000 VNĐ
|
|
1,090,000 VNĐ
|
1,020,000 VNĐ
|
|
598,000 VNĐ
|
356,000 VNĐ
|