Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Man Utd - Roma: Khách đi cày quên trâu

Man Utd - Roma: Khách đi cày quên trâu

Cập nhật: 09/04/2008 - 08:58 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Thua tới 0-2 ngay tại Olimpico tuần trước, Roma đến Old Traford với nhiệm vụ kéo cày trả nợ: chọc thủng lưới Quỷ đỏ ít nhất 2 lần nếu muốn giấc mơ bán kết hồi sinh trở lại. Nhưng thầy trò Spalletti một lần nữa “đi cày quên trâu”.  
 

Lực lượng:

+Manchester United: Vắng Vidic vì chấn thương nhưng Ferdinand kịp trở lại. Neville và Silvestre cũng có thể xung trận.

+AS Roma: Totti chưa bình phục, Aquilani vẫn còn đau nhẹ, Perotta đã hết án treo giò.

“Chú trâu” mà chúng ta đang nhắc đến chính là đội trưởng Francesco Totti, người đã một lần nữa thiếu may mắn khi không thể góp mặt vì chưa kịp hồi phục chấn thương. Không phải là người cày ải nhiều nhất cho Roma từ đầu mùa nhưng Hoàng tử thành Rome vẫn là chi tiết quan trọng giúp “nâng cấp” cỗ máy Giallorossi để nó có thể vận hành trơn tru. Những lần vắng anh, Spalletti  đã phải loay hoay với cả chục phương án mà hiệu quả đem lại cũng chẳng được là bao. Roma hầu như vấp ngã và nếu có thắng thì cũng chỉ nhờ đến sự tỏa sáng của một số cá nhân chứ không phải là chiến công của một tâp thể.


Roma tính sao khi lại không có Totti?

Trận lượt đi cũng không phải ngoại lệ khi tổn thất Totti và những lỗ thủng không vá kịp nơi hàng thủ (Juan, Mexes bị đau, Perotta bị treo giò) đã khiến Roma thất bại ê chề. Cả 3 cái tên nơi hàng thủ ấy đều có thể trở lại trong đêm nay nhưng còn có ích gì nữa khi Roma tới Old Traford đâu phải để phòng ngự? Giallorossi đến xứ sở sương mù để chơi canh bạc “được ăn cả, ngã về không” với lựa chọn duy nhất là chơi tấn công chẳng phải sở trường. Vậy mà ngoài Totti, Aquilani cũng đứng trước nguy cơ ngồi ngoài làm khán giả khi vẫn còn tập tễnh trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu. Mà cứ cho là tiền vệ 23 tuổi này có thể ra sân thì anh có đảm bảo 100% phong độ?


Aquilani cũng không có thể lực tốt nhất

Lực lượng bất ổn, lịch sử cũng chẳng ủng hộ Roma. Trong biết bao cuộc chinh chiến tại đấu trường châu Âu, đội bóng màu áo bã trầu mới chỉ duy nhất 1 lần lội ngược dòng thành công sau khi đã chót thua cuộc trên sân nhà. 10 chuyến hành quân đến nước Anh trước đây, Roma cũng chỉ 1 lần vui vẻ ra về (thắng 1-0 trước Liverpool tại UEFA Cup 2000/01).


MU lại đón chào những sự trở lại quan trọng...

Trong khi đó, MU chưa từng thua tại Old Traford trong 3 năm qua và toàn thắng cả 10 trận đấu gần nhất. Quỷ đỏ còn được tiếp thêm sức mạnh (ít nhất là về mặt tinh thần) bằng sự trở lại của nhiều trụ cột quan trọng trong đêm nay. Đội trưởng Gary Neville và Silvestre đều đã có thể xung trận sau nhiều tháng làm bạn với bệnh viện và phòng tập thể lực. Chấn thương của Ferdinand cuối tuần trước cũng chẳng nghiêm trọng như những lo ngại ban đầu. Chỉ còn Vidic không thể ra sân nhưng có vấn đề gì đâu khi mà O’Shea đã đóng thế quá hoàn hảo ở trận lượt đi.


... Ronaldo và Rooney sẽ lại nổ súng?

Và thế là hàng thủ của MU sẽ lại vững như bàn thạch trước những đợt công phá chắc chắn là không thể mạnh mẽ và cũng thiếu đột biến (bởi thiếu Totti và Aquilani không có thể lực tốt nhất) của Roma. Hơn thế, đội bóng Ý sẽ phải vừa đá vừa lo ngay ngáy cho hậu phương bởi những kẻ tinh quái như Ronaldo, Rooney… đều có thể khiến họ phải trả giá bất cứ lúc nào. Ở trận lượt đi, HLV Spalletti đã từng cay đắng thừa nhận: “MU đã giết Roma bằng chính lối đá kiểu Ý truyền thống”! Kịch bản tại Old Traford cũng khó có thể khác biệt! “Dĩ độc trị độc”, Sir Alex sẽ dùng chính vũ khí sở trường của người Ý để tiếp tục hạ người Italia!

Dự đoán: 2-1

Đức Nhật

 
   

Từ khóa liên quan đến bài viết: Man Utd - Roma: Khách đi cày quên trâu

có thể,

,

thể,

trở lại,

ở trận lượt đi,

trận lượt đi,

có thể lực tốt,

có thể xung trận,

không có thể lực,

old traford

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày