Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Pháp Luật - Mất ăn mất ngủ vì nạn trộm

Mất ăn mất ngủ vì nạn trộm

Cập nhật: 06/06/2008 - 04:53 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Cửa thoát hiểm phía sau là nơi kẻ trộm đột nhập vào nhà - Ảnh: V.P.T
Chỉ trong 1 tuần lễ, dãy nhà tại đường Phan Bôi (Đà Nẵng) liên tiếp xảy ra 3 vụ trộm. Trộm hoành hành nhà dân chưa đủ, ngay cả cửa chùa thanh tịnh cũng khổ.

Nơm nớp nạn trộm!

Sáng ngày 5.6, các sư thầy và tín đồ phật tử của chùa An Hải (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) hoảng hồn khi phát hiện 3 cái chuông đồng của chùa không cánh mà bay. Hòm công đức được các tín đồ phật tử hảo tâm quyên góp cũng bị trộm khiêng ra bẻ khóa nhưng không được, bèn vứt lại. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên chùa này bị mất trộm. Trước đó, đã nhiều lần, trộm vào lấy cắp lư đồng và nhiều đồ giá trị khác.

Trước đó, vừa dọn đến ở tổ 3 (phường An Hải Bắc, Đà Nẵng) chưa được 2 tháng, nhà anh Trần Anh Tuấn đã 2 lần bị trộm viếng. Lần thứ nhất xảy ra vào ban đêm, kẻ trộm đã cạy cửa lẻn vào nhà lấy hết điện thoại và tiền. May là cửa trước khóa chặt nên 2 chiếc xe máy mới được yên thân. Chưa hết lo lắng, chừng 10 ngày sau, khi cả nhà đang ngồi xem ti vi ở trong phòng, kẻ trộm ngang nhiên đập bể cửa kính định lẻn vào lấy cắp. Điều đáng nói là thời điểm xảy ra mới chỉ khoảng 11 giờ đêm và nhà anh chỉ cách trạm dân phòng chưa đầy 10m! Cả hai lần, sau khi báo cáo sự việc, các cơ quan chức năng cho người xuống xem hiện trường. Sau một hồi xem xét, các lực lượng này chỉ phán rằng: "Ở đây nhiều trộm, phải coi chừng cửa ngõ, nhất là cửa sau" rồi... ra về, bặt vô âm tín đến bây giờ. Vụ kẻ trộm cạy cửa đột nhập vào nhà hai vợ chồng mới cưới là anh Đoàn Quang Huy, chị Phạm Ái Linh (tổ 2B) cũng là một trong những vụ điển hình. Toàn bộ hơn 2 cây vàng cưới cùng laptop, máy chụp ảnh... trị giá hơn 50 triệu đồng cũng một đi không trở lại. Chưa hết, kẻ trộm cũng đã đục cửa sau, lẻn vào nhà anh Hoàng, chị Bích (tổ 2) lấy toàn bộ tiền và điện thoại. Đây là vụ thứ 3 liên tiếp xảy ra chỉ trong vòng 1 tuần tại dãy nhà anh Hoàng. Dãy nhà từ đầu đường Phan Bôi giáp với Nguyễn Công Trứ, hầu như nhà nào cũng đã bị trộm một lần "viếng thăm".

Táo tợn hơn, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 13.5, hai thanh niên đi xe mô tô bất ngờ xông vào cửa hàng tạp hóa của chị Phạm Thị Tình (tổ 7, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Lúc đó, chỉ có con gái chị Tình là Tô Thị Kim Ngân đang bán hàng một mình. Bọn chúng đã bóp cổ cháu Vân, mở tủ lấy một cây thuốc con ngựa và toàn bộ số tiền trong hộp (khoảng 500.000 đồng). Đến khi chị Tình phát hiện tri hô, bọn cướp bỏ chạy,  dân phố đuổi theo nhưng không bắt kịp.

Ngay tâm bão, sức gió bằng không?

Chuyện sáng sớm, chủ nhà mở cửa thấy thang tre đang được kẻ trộm bắc lên lầu nhà mình, hay trộm dỡ mái tôn đột nhập vào nhà bị phát hiện... đã không còn là chuyện hiếm! Tổ trưởng tổ 2B, phường An Hải Bắc (Sơn Trà, Đà Nẵng) ông Nguyễn Hồng Tấn cho biết: "Tổ này mới hình thành hơn 1 năm. Những nhà đang xây nhà thì hầu như nhà nào cũng từng bị mất trộm, không ít thì nhiều". "Dù đã cẩn thận canh chừng cửa ngõ nhưng bọn chúng cũng cạy cửa vào nhà lấy sạch tiền. Trước đó, tôi đã từng phát hiện kẻ trộm bắc thang tre lên lầu, từ ngõ thoát hiểm phía sau nhà", ông tổ trưởng tổ 2, Huỳnh Văn Ẩm cho biết. Quá bức xúc trước nạn trộm, người dân địa phương đã tự lập ra đội dân phòng phòng chống trộm để bảo quản tài sản của mình trước khi có sự can thiệp của các cấp thẩm quyền.

Khi đem vấn nạn trộm cắp lên Công an phường An Hải Bắc, chúng tôi được Phó trưởng Công an phường, Trần Xuân Nam, cho biết, đang chờ xin ý kiến của cấp trên, và hẹn ngày trả lời thông tin. Tuy nhiên, cho đến nay, trả lời của lực lượng chức năng địa phương vẫn tiếp tục bị... treo. Trong khi đó, tình trạng trộm cắp diễn ra liên miên, khiến người dân khu vực này ăn không ngon, ngủ không yên, cứ nơm nớp ngày đêm lo đối phó với trộm. Nhiều người dân bức xúc, ví von khu vực này là "điểm nóng" của thành phố về trộm cắp. Điều đáng nói là khu vực dân cư bị trộm hoành hành này nằm sát trụ sở Công an quận Sơn Trà. Nhiều người băn khoăn, phải chăng "ngay tâm bão, sức gió bằng không"!?

Vũ Phương Thảo

 

Từ khóa liên quan đến bài viết: Mất ăn mất ngủ vì nạn trộm

của,

nhà,

vào nhà,

đột nhập vào nhà,

đột nhập vào,

nhập vào nhà,

trộm,

kẻ trộm,

hải bắc,

phường hải bắc

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày