Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Pháp Luật - Mất nghìn đô để học giết mổ gia súc

Mất nghìn đô để học giết mổ gia súc

Cập nhật: 05/09/2008 - 14:17 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Mất nghìn đô để học giết mổ gia súc
Vũ Công Khanh.
Qua giới thiệu, anh T. tìm đến nhờ vợ chồng Khanh lo cho đi xuất khẩu lao động. Thấy vợ chồng Khanh vẽ ra viễn cảnh, mỗi người nộp hồ sơ đi lao động tại Australia sẽ được làm việc trong thời hạn 3 năm với mức lương 2.600 đô la Australia/tháng, anh T. cứ như mê đi. Anh lần lượt nộp tiền đặt cọc (6.000 USD) rồi đi học việc giết mổ gia súc và chờ đợi, bởi thực tế, những chuyến bay này không bao giờ cất cánh…
>> Ném tiền tỷ vào giấy biên nhận vay tiền

Tưởng ngồi tù vì tội lừa đảo, chiếm đoạt 50.000 Euro do bán nhà thuê, Vũ Công Khanh - nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Ngọc Oanh có thể phủi tay mọi tội lỗi. Tuy nhiên, tháng 5/2008, Vũ Công Khanh lại tiếp tục bị CQĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) khởi tố về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hiện số tiền mà vợ chồng Khanh chiếm đoạt, theo trình bày của các bị hại đến ngày 3/9 đã lên tới 85.000 USD và hơn 800 triệu đồng. Chưa hết, Vũ Công Khanh lại bị Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) khởi tố ở một vụ án khác.

Vợ Khanh, Trần Thị Oanh hiện đang bỏ trốn. Khanh đổ tội cho vợ và khai rằng, mọi việc thu, chi tiền nong đều do Oanh quản lý. Oanh bỏ trốn cũng đồng nghĩa với việc chị ta ẵm theo món tiền tỷ.

Và đến giờ phút này, Khanh đề nghị CQĐT truy bắt Oanh để chị ta cùng chịu chung trách nhiệm với mình. Trong chuỗi lừa đảo, Khanh đều nhắc tới những Việt kiều. Anh ta nói rằng, do bắt tay làm ăn với họ mà anh ta trắng tay, tan vỡ gia đình và phải ngồi tù. Từ những thông tin thu thập được, CQĐT đang vào cuộc, làm rõ vai trò của những Việt kiều mà Khanh nhắc tới.

Mất hàng nghìn USD để học làm thợ bánh mỳ và mổ gia súc

Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, năm 2006, khi có người giới thiệu làm quen với vợ chồng Khanh, anh Nguyễn Tuấn T., 21 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ (Hà Tây cũ) đã tìm đến nhà nhờ vợ chồng Khanh lo cho đi xuất khẩu lao động.

Thấy vợ chồng Khanh vẽ ra viễn cảnh, mỗi người nộp hồ sơ đi lao động tại Australia sẽ được làm việc trong thời hạn 3 năm với mức lương 2.600 đô la Australia/tháng, anh T. cứ như mê đi. Công việc theo như vợ chồng Khanh giới thiệu thì không cần có tay nghề cao, chỉ cần sang đó làm thợ bánh mỳ hay giết mổ gia súc là đạt yêu cầu.

Vợ chồng Khanh hứa hẹn, chỉ trong vòng 6 tháng, kể từ khi nộp đủ khoản tiền 11.500 USD, lo trọn gói từ lúc đặt cọc tiền đến khi bay sang Australia làm việc, anh T. đã về bàn với gia đình gom tiền nộp cho vợ chồng Khanh. Sau khi nộp tiền đặt cọc 3.000 USD, 2 ngày sau, anh T. được vợ chồng Khanh liên hệ cho đi học việc giết mổ gia súc tại quận Tây Hồ (Hà Nội).

Bốn tháng sau đó, vợ chồng Khanh lại yêu cầu anh T. vào tận Đồng Nai học nghề giết mổ gia súc để nâng cao tay nghề. Sau đó, anh T. tiếp tục nộp thêm 3.000 USD tiền đặt cọc. Để tạo lòng tin, vợ chồng Khanh còn cho anh T. tiếp xúc với một nhân vật mà họ giới thiệu là Việt kiều Australia, là người quyết định ai sẽ là người được đi nước ngoài lao động.

Với mỗi người, vợ chồng Khanh - Oanh thoả thuận tiền chi phí khác nhau. Chi phí với anh Nguyễn Văn T., 26 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ là 11.000 USD. Để có tiền đi lao động tại nước ngoài, anh T đã phải vay ngân hàng. Viết đơn trình báo với CQĐT mà lòng anh T. rối bời bởi bây giờ, anh không biết làm gì có thu nhập cao, đủ tiền trả cho ngân hàng.

Trường hợp anh Nguyễn Văn Kh., 44 tuổi, trú tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thật trớ trêu. Với thoả thuận đi lao động tại Australia, thời hạn 4 năm, lương tháng 2.000 - 3.000 USD, anh Kh. đã nộp hồ sơ kèm theo 5.000 USD.

Trong thời gian hơn 1 năm, vợ chồng Khanh - Oanh yêu cầu anh Kh. từ Bắc Ninh ra Hà Nội học ngoại ngữ, học nghề làm bánh mỳ, sau đó, anh lại vào miền Nam học nghề giết mổ gia súc. Cũng như những người khác, anh T., anh Kh. cứ việc nộp hồ sơ, học nghề, học tiếng và chờ đợi bởi thực tế, những chuyến bay sang Australia không bao giờ cất cánh.

Mất nghìn đô để học giết mổ gia súc

Quyết định khởi tố bị can của Công an quận Ba Đình.

Mở cuộc hội thảo có mặt Việt kiều Australia

Nếu như ở vụ lừa bán nhà thuê, chiếm đoạt 50.000 Euro, Vũ Công Khanh nói rằng, anh ta đưa một khoản tiền lớn nhờ một người Trung Quốc không quen biết mua ôtô thì ở vụ án mới này, Khanh lại đổ cho một Việt kiều Australia đã lừa anh ta.

Theo lời trình bày của Khanh thì đầu năm 2006, anh ta quen một người đàn ông tự giới thiệu là Nguyễn Hồng Thành, Việt kiều Australia. Qua câu chuyện xã giao, anh Thành tỏ ý nói Giám đốc Khanh nhanh nhẹn, tháo vát nên muốn nhờ tuyển lao động.

Hiện tại, Thành có một trang trại bên Australia, nhờ Khanh tuyển khoảng 20 công nhân sang đó là bánh mỳ hoặc giết mổ gia súc với mức lương 1.000 USD/tháng. Mỗi trường hợp tuyển được, anh Thành sẽ chi trả hoa hồng cho Khanh 1.000 USD/người lao động.

Mặc dù công ty không có chức năng tuyển người nhưng Khanh đã về bàn với vợ là Trần Thị Oanh tuyển người cho Thành. Sau đó, vợ chồng Khanh thông qua các mối quan hệ quen biết, khuyến khích việc môi giới, miễn là có đủ người cho Thành và tiến hành thu tiền đặt cọc dưới hình thức giấy vay nợ.

Cho đến thời điểm này, Khanh chỉ nhớ mang máng là đã thu tiền của 20 người, nhưng thu của những ai, bao nhiêu tiền thì Khanh không nhớ bởi vợ Khanh mới là người ghi chi tiết vào sổ và cất giữ. Sau đó, Khanh đã chuyển khoảng 400 triệu đồng cho Thành, số tiền còn lại anh ta lo chi phí sinh hoạt của hai vợ chồng, lo cho người lao động học tiếng, học nghề, ăn ở. Hiện CQĐT đang tiến hành xác minh, làm rõ những tình tiết liên quan đến Việt kiều Australia.

Vũ Công Khanh khai nhận rằng, để tạo lòng tin cho người lao động, anh ta đã thuê khách sạn trên địa bàn Hà Nội và mở một cuộc hội thảo. Tại cuộc hội thảo này, anh ta mời những người lao động đến, chiêu đãi hậu hĩnh. Quan trọng hơn, anh ta giới thiệu Việt kiều Thành và để cho Thành vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp, lao động phổ thông nhưng thu nhập cao bên Australia. Cho đến khi đưa khoảng 400 triệu đồng cho Thành trong một thời gian khá dài nhưng vẫn không thấy Thành đưa ai đi Australia, vợ chồng anh ta bắt đầu nghi ngờ.

Mặc dù không đưa tiền cho Thành nữa nhưng đã đâm lao phải theo lao, vợ chồng Khanh vẫn tiếp tục tuyển người và thu tiền của người lao động. Khanh bảo, từ đây, vợ chồng anh ta đã thực sự trượt dài trong tội lỗi, chỉ vì hám lời tiền hoa hồng mà vợ chồng anh ta đã tiếp tay cho Việt kiều dởm, làm hại bao gia đình.

Không có khả năng chi trả cho người lao động số tiền đã thu của họ, vợ thì bỏ trốn không biết ở đâu, Khanh tỏ ra vô cùng ân hận về việc làm của mình. Anh ta mong được nhận sự khoan hồng của pháp luật và mong muốn vợ ra CQĐT trình báo. Nói xong những điều day dứt trong lòng với điều tra viên lấy lời khai, Khanh gục đầu xuống bàn. Những lời khai trên của Vũ Công Khanh đúng sai tới đâu, cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đang khẩn trương làm rõ.

Ai là bị hại của vợ chồng Vũ Công Khanh-Trần Thị Oanh, đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) theo số điện thoại: 04-8433401 hoặc 0913346750 để được giải quyết

Từ khóa liên quan đến bài viết: Mất nghìn đô để học giết mổ gia súc

vợ chồng khanh,

vợ chồng,

chồng khanh,

lao động,

khánh,

giết mổ gia súc,

anh,

vũ công khanh,

mổ gia súc,

việt kiều

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày