Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Mất nhau vì những lời nói đùa

Mất nhau vì những lời nói đùa

Cập nhật: 15/10/2008 - 09:35 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

FOREVER_210690@yahoo.com

Tôi và anh ấy đã yêu nhau được hơn năm tháng. Tôi chỉ mới 18 tuổi còn anh ấy lớn hơn tôi 6 tuổi. Chúng tôi đến với nhau thật tình cờ. Tình cảm của chúng tôi rất tốt đẹp và cho đến 1 ngày... Anh ấy nói muốn chia tay, không vì lí do gì cả mà đơn giản là vì anh ấy không tìm được tiếng nói chung giữa hai đứa.

matnhau.jpg

Giờ đây tôi cảm thấy rất hối hận

Và giờ tôi mới hiểu ra rằng, anh ấy muốn chia tay với tôi chỉ vì tôi - một người con gái miền Trung, không phù hợp với người con trai miền Bắc như anh ấy. Tối là đứa vô tư và hồn nhiên. Trước và cho đến lúc tôi quen anh, tôi vẫn vậy, hay chọc ghẹo anh ấy.

Tôi hay đùa với anh ấy là hôm nay tôi đi chơi với người này, ngày mai tôi đi với anh kia - những anh mà tôi nói đều là những người anh mà tôi luôn tôn trọng chứ không phải là bạn trai. Tôi nói thế vì tôi muốn thử xem anh ấy yêu tôi đến mức nào.

Nhưng anh ấy lại khác, anh ấy lại nghĩ tôi là đứa ham chơi không chịu học hành, vì thời gian ấy tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp và đại học. Đó chỉ là những lời nói đùa của tôi nhưng tôi không ngờ những thứ mà tôi tưởng như đùa lại là nguyên nhân làm cho tôi phải mất anh. Giờ tôi buồn lắm, tôi hận bản thân mình sao lại thế, sao lại đùa vậy để giờ khi mất anh mình mới hiểu. Tôi phải làm thế nào đây?

Từ khóa liên quan đến bài viết: Mất nhau vì những lời nói đùa

anh ấy,

tôi,

anh,

ấy,

và cho đến,

anh ấy lại,

muốn chia tay,

anh mà tôi,

mà tôi,

là

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày