Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Giới trẻ - Mất thăng bằng mùa parttime

Mất thăng bằng mùa parttime

Cập nhật: 16/07/2008 - 10:57 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Mùa hè cũng là dịp nhiều bạn trẻ đổ xô đi làm parttime để kiếm thêm thu nhập cho năm học mới. Đấy là việc tốt nếu không "vô tình" quá đam mê công việc mà làm quá sức rồi đổ bệnh, thậm chí bỏ cả học.

Tiền là trên hết???

Nhiều học sinh, sinh viên cứ nghĩ mùa hè là mùa kiếm tiền nên cứ việc gì làm được là đăng ký làm ngay. Anh bạn Tuấn (trường GT) chẳng hạn, vừa nghỉ hè là anh bạn đăng ký bưng bê một chân chạy bàn ở quán café. Do “ham mê” công việc nên Tuấn không làm theo ca mà nhận làm việc cả ngày cho quán, lương tháng hơn 1tr5 nên thu nhập cũng tương đối khá đối với Tuấn. Nhưng việc gì thì cũng có cái giá của nó. Khi tiền đã rủng rỉnh trong túi thì Tuấn không tài nào dứt ra được vì đã bị lôi cuốn vào công việc đang làm. Việc học thêm, học phụ đạo, Anh ngữ... Tuấn đều bỏ hết. Trong khi bạn bè đang chuẩn bị kiến thức cho năm học mới thì Tuấn vẫn say mê bưng bê tại quán café, giờ đây Tuấn mất thăng bằng trầm trọng khi trong đầu không có chút gì để chuẩn bị cho năm học mới ngoài áp lực công việc.

 

Cũng cùng cảnh ngộ với Tuấn là cô bạn Mai (trường KT), có xe máy, chịu đi nhiều nên Mai nhận làm tiếp thị, đi mãi nên làn da từ hồng hào giờ chuyển thành nám đen, điều đáng nói là Mai bỏ hết các lớp học thêm để lao vào… kiếm tiền.

 

Làm ngày làm đêm, làm thêm… cả tối

 

Có lẽ đối với nhiều bạn trẻ năng động hiện nay thì làm một việc lương tháng có là bao nên nhiều bạn vô tình ôm đồm khá nhiều công việc trong một tháng nhằm tăng thu nhập.

 

Đừng vì sự cám dỗ quá lớn của tiền mà chạy theo làm parttime một cách quá sức (Ảnh minh họa)


Như chia sẻ của anh bạn Nam (trường NV) thì vớ phải một cô người yêu tiểu thư nên hè này phải è cổ ra làm để đủ sức cung phụng cho nàng mua sắm. Nam nhận làm tiếp thị rồi kiêm luôn tư vấn sản phẩm, lương tháng hơn 2 triệu đồng nhưng ngược lại Nam ngày càng ốm yếu vì làm việc quá sức. Điều đáng nói là tiền làm ra không phải chăm lo cho việc học mà Nam dành hết cho những buổi đi chơi cùng người yêu.

 

Riêng cô bạn Vân (trường SP) thì đặt ra quá nhiều mục tiêu cho bản thân nên hè này Vân vừa làm gia sư vừa đi bán hàng cho shop nên thời gian chăm sóc cho bản thân cũng như giải trí hầu như không có. Điều đáng nói là có mấy hôm do mải mê làm việc nên Vân nhịn ăn luôn. Mấy ngày nay đổ bệnh, Vân nằm ở nhà, cũng may là có nhỏ bạn thân đến chăm sóc nếu không chắc không biết tình cảnh sẽ còn thế nào.

 

Tiền không phải là tất cả

 

Dẫu biết tiền rất cần cho những chi tiêu hiện nay của nhiều bạn sinh viên, học sinh nhưng đừng vì sự cám dỗ quá lớn của tiền mà chạy theo làm parttime một cách quá sức, bỏ cả việc học hành.

 

Như trường hợp của cô bạn Quyên (trường KT) chẳng hạn, bỏ tất tần tật từ việc học thêm cho đến cả người yêu để chạy theo công việc PG mùa hè, giờ ngồi nghĩ lại Quyên thấy tiếc vì đã lỡ đánh mất một tình yêu đẹp, có tiền trong tay nhưng Quyên chẳng biết phải dùng như thế nào, muốn đi học nhưng cứ bị ám ảnh bởi công việc nên thôi.

 

Theo chia sẻ của anh bạn Bình (trường HV) thì mùa hè là mùa nhiều bạn kéo nhau đi làm parttime để kiếm thêm thu nhập nên rất nhiều công ty tung ra những mức lương hấp dẫn, chính vì thế mà nhiều bạn đâm ra bị hấp lực đồng tiền lôi kéo và đổ xô đi làm parttime.

 

Làm thì tất nhiên lúc nào cũng là tốt nhưng nên chú tâm đến sức khỏe và việc ôn luyện cho năm học sắp tới. Không thể chỉ vì những "đồng tiền nhỏ" mà bỏ qua cả "giá trị lớn" của tương lai đang ở phía trước.

  

Kenny Sang

Từ khóa liên quan đến bài viết: Mất thăng bằng mùa parttime

bạn,

,

công việc,

việc,

làm,

nhiều bàn,

cho năm học mới,

cho năm học,

điều đáng nói là,

làm parttime

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày