Bố mẹ cô ấy không hợp tuổi, trong cuộc sống thường “cơm không lành canh không ngọt”. Mẹ cô ấy lại chứng kiến nhiều hoàn cảnh gia đình tương tự, hơn nữa lại có đức tin tín ngưỡng vào tâm linh trong chuyện tuổi tác nên đã khuyên ngăn cô ấy không được yêu tôi. (Sy)
From: Tien Sy Phan
Sent: Monday, November 29, 2010 6:18 PM
Chị Xuân Thu kính mến!
Đọc bài viết của chị tôi có sự đồng cảm và chia sẻ với chị. Tuy nhiên, tôi là đấng nam nhi, hiện tôi cũng làm việc cho một công ty liên doanh nước ngoài, tại TP HCM, tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình như sau. Vào đầu năm 2010, tôi từ Huế chuyển vào lập nghiệp ở Sài Gòn và rồi duyên phận đưa tôi gặp cô ấy, cô ấy làm việc cho ngân hàng Vietcombank.
Hai chúng tôi xuất thân cùng quê Hà Tĩnh, quen nhau và đem lòng yêu nhau. Qua thời gian, chúng tôi đã có những kỷ niệm buồn vui và đem đến cho nhau nhiều cảm xúc hạnh phúc ngọt ngào. Trớ trêu thay, tôi và cô ấy không hợp tuổi, tôi tuổi dậu (1981) còn cô ấy tuổi tý (1984), tuy vậy chúng tôi vẫn dành cho nhau những tình cảm yêu thương, trân trọng và chăm sóc nhau khi có thể.
Chúng tôi muốn đi đến hôn nhân, nhưng khi cho gia đình biết chuyện thì lại gặp phải sự phản đối từ phía hai gia đình. Tôi là người khá tự lập trong cuộc sống của mình và tôi đã tâm sự với những người thân trong gia đình về nhìn nhận và cảm nghĩ của tôi trong việc lựa chọn cũng như xây dựng mái ấm gia đình. Cuối cùng, mọi người đã tôn trọng sự lựa chọn của tôi và để cho tôi tự quyết định tương lai của mình.
Về phía cô ấy, do tư tưởng đã ăn sâu trong tiềm thức của mẹ cô ấy, và cũng bởi cô ấy sinh ra trong gia đình không được hạnh phúc trọn vẹn, bố mẹ không hợp tuổi nhau, trong cuộc sống thường có những cảnh “cơm không lành canh không ngọt”, lại chứng kiến nhiều hoàn cảnh gia đình tương tự như vậy, thêm nữa, mẹ cô ấy lại có đức tin tín ngưỡng vào tâm linh trong chuyện tuổi tác nên đã khuyên ngăn cô ấy không được yêu tôi.
Bây giờ trong lòng cô ấy đang rối bời, bởi rất sợ mẹ buồn lòng và đau khổ khi lựa chọn tôi là chỗ dựa cho cuộc đời mình và mặt khác thì cũng không muốn chấm dứt mối quan hệ với tôi. Bản thân tôi cũng đã tâm sự và chia sẻ nhiều với cô ấy, chúng tôi đã hy vọng vào điều tốt đẹp và chờ ngày tôi về đối diện trực tiếp với những người thân trong gia đình cô ấy để nói lên tất cả những gì cả hai chúng tôi mong muốn và hướng tới.
Tôi nghĩ rằng, hạnh phúc ngọt ngào là kết quả của sự nỗ lực ươm mầm vun trồng, chăm sóc của hai người. Chúng ta đang sống trong thời đại hội nhập toàn cầu trên mọi lĩnh vực, và chúng ta là những người tri thức, có hiểu biết. Vậy chúng ta hãy cùng nhau nhìn nhận, đối mặt và sống sao cho hướng tới chân thiện mỹ của cuộc sống. “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”, quan trọng là sống với nhau bằng tình yêu thương và chia sẻ với nhau như thế nào để có cuộc sống hạnh phúc bền lâu.
Chúc chị Xuân Thu có những cái nhìn đúng đắn và sáng suốt để có được cuộc sống mong đợi với người mình yêu thương.