Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Bể thủy sinh, be thuy sinh
Trang điểm cưới (sang trọng, tự nhiên) | Trang điểm
Cưới Hỏi Trọn Gói | Cho thuê đồ cưới hỏi
Cưới Hỏi Trọn Gói | Cho thuê đồ cưới hỏi
Dịch vụ cưới hỏi trọn gói tại Hà Nội | Cho thuê đồ cưới hỏi
152,838,725
Cập nhật trong ngày: 167
Tổng số tin: 731,918

Mẹ phản đối kịch liệt tình yêu của tôi

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Mẹ phản đối tình yêu của tôi vì đã “chấm” một người khác rồi…



Chúng ta hãy cùng chia sẻ với Hà Vy nhé!
 
Yêu nhau được 6 tháng, chúng tôi quyết định về “ra mắt” bố mẹ. Anh bảo muốn xác định mối quan hệ lâu dài giữa chúng tôi, và muốn được bố mẹ ủng hộ, tin tưởng.

Mọi chuyện bên phía gia đình anh đều tốt đẹp. Ai cũng yêu quý và nhiệt tình với tôi. Mẹ anh còn bảo: “Bác sẽ coi con như con gái bác”, khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tưởng rằng khi về nhà tôi, anh cũng được chào đón như vậy. Ai ngờ, mẹ tôi lạnh lùng và tỏ ra không bằng lòng ngay từ lần đầu tiên gặp anh.

Hôm ấy, tôi dẫn anh đến nhà. Bởi đã “rào trước” nên mẹ cũng biết đó là người mà tôi yêu. Vừa đến nơi, anh hỏi chuyện, mẹ trả lời hờ hững, rồi bỏ ngay lên gác, chỉ nói với tôi duy nhất một câu: “Con tự tiếp bạn nhé”. Tôi thì khó xử, còn anh buồn buồn.
 
 Mẹ phản đối kịch liệt tình yêu của tôi
Chúng tôi rất yêu nhau... (Hình minh hoạ)
 
Tối hôm ấy, tôi vào phòng thủ thỉ với mẹ để hỏi lý do. Chưa nói hết lời thì ngay lập tức bị mẹ mắng: “Học không lo học, cấm yêu đương gì hết”. Tôi khá bất ngờ, bởi bố mẹ tôi tuy rất nghiêm, nhưng cũng không khắt khe quá mức về chuyện tình cảm. Tôi còn nhớ, trước đây không lâu, mẹ có bảo: “Nếu con yêu bây giờ mẹ cũng chẳng cấm đoán, nhưng phải dẫn về cho bố mẹ biết người ấy có đàng hoàng, tử tế hay không”.

Để cho mẹ vui lòng chấp nhận chuyện tình cảm, tôi đã rất cố gắng học hành. Cả anh ấy cũng vậy, anh còn bảo: “Chúng mình phải chứng tỏ cho mẹ thấy rằng việc yêu không ảnh hưởng gì đến kết quả học tập em ạ”. Tổng kết năm, tôi đứng đầu lớp, anh cũng giành được học bổng.

Khi báo kết quả với mẹ, mẹ tôi đã rất vui. Và tôi lại dẫn anh về lần thứ 2, với hi vọng mẹ sẽ đón nhận anh, yêu quý anh như gia đình anh đã yêu quý tôi.

Thế nhưng, mẹ vẫn không hề thay đổi chút nào cả. Mẹ vẫn lặng lặng, bỏ ra chỗ khác, không tiếp anh. Và khi anh về, mẹ lại nhấn mạnh: “Không yêu đương gì hết”. Tôi khóc, mẹ bảo: “Mẹ không thích nó, yêu ai thì yêu, nhất định không yêu nó, con hiểu chưa?”.

Khách quan mà nói, tôi thấy anh không có điểm gì đáng chê trách, cũng chưa làm gì phật ý mẹ tôi. Anh rất ngoan, chăm chỉ học hành, lại rất hiểu biết và lễ phép nữa. Vậy mà không hiểu sao… Tôi hỏi đi hỏi lại về nguyên nhân mẹ không thích anh, nhưng câu trả lời của mẹ lúc nào cũng là: “Không thích là không thích, nhìn nó mẹ đã thấy không thích rồi”.
 
Rồi mẹ bắt đầu ngăn cản tôi. Mẹ ít cho tôi ra khỏi nhà. Muốn đi đâu, phải xin phép mãi, có những lý do mà mẹ cho là “chính đáng” thì tôi mới được đi. Có điện thoại của anh, mẹ luôn bảo: “Nó đi vắng rồi” và không cho tôi gặp. Có một lần, tôi nói dối mẹ rằng đi sinh nhật bạn, nhưng thực chất là đi với anh. Mẹ biết chuyện, giận và không thèm nói chuyện.
 
Mẹ nói “bóng gió” với tôi về anh K, con cô Lan bạn thân của mẹ: “Nó tốt đáo để, lại rất lễ phép. Ai mà yêu được nó tha hồ sung sướng”. Mẹ cũng hay gọi anh ấy sang nhà ăn cơm, rồi: “Hai đứa nói chuyện đi”, hay bảo tôi và anh đi chơi, đi xem phim cùng nhau. Khi ấy tôi mới biết, mẹ phản đối tôi vì đã “chấm” một người khác rồi. 

Thậm chí, mẹ còn gọi điện cho người yêu tôi, và bảo anh ấy… quên tôi đi: “Có người khác phù hợp và tốt với nó hơn cháu ạ”. Nghe thấy vậy, anh buồn, tránh mặt tôi: “Nếu có người khác hơn anh, em cứ yêu đi, không phải nghĩ cho anh đâu”. Mẹ cấm đủ đường, nên tôi không thể gặp anh. Bởi vậy, anh nghĩ rằng tôi đang dần “lạnh nhạt”. Tôi giải thích mãi, nhưng đáp lại, anh vẫn chỉ im lặng.

Tôi đã khóc và giận mẹ tôi rất nhiều. Mẹ cũng bực tức: “Mẹ chỉ nghĩ cho con, tìm cho con người tốt nhất mà thôi. Con phải nghe mẹ”. Hai mẹ con tôi lúc nào cũng căng thẳng, “chiến tranh nóng”, chiến tranh lạnh không ngừng.

Tôi thực sự muốn nổ tung lên mất. Tôi không biết làm thế nào để giải thích cho anh hiểu, anh tin, không biết làm sao để thuyết phục mẹ đồng ý cho tôi đến với mình yêu của mình. Tôi biết chỉ vì lo lắng, quan tâm đến tôi nên mẹ mới làm như vậy. Nhưng người tôi yêu cũng rất tốt đó chứ?

Và tôi cũng không biết phải nói sao để K không “theo đuổi” tôi nữa… Việc tôi đã có người yêu chẳng khiến anh ấy bận tâm, và anh bảo rằng: “Anh sẽ chờ em cho bằng được”…
 
Bạn ấy đang rất bối rối và cần những lời chia sẻ của độc giả Kênh 14. Nhớ để lại comment sau khi đọc bài viết này, bạn nhé! Nếu bạn muốn chia sẻ những tâm sự của mình, hãy gửi mail về địa chỉ: tinhyeu@kenh14.vn!

Từ khóa liên quan đến bài viết: Mẹ phản đối kịch liệt tình yêu của tôi

chợ,

không,

,

tôi,

anh,

cũng,

mẹ,

mẹ tôi,

yêu,

không thích

Quy luật phản ứng của tình yêu Quy luật phản ứng của tình yêu Tình yêu – Phim ảnh và “Sự thật” Tình yêu – Phim ảnh và “Sự thật”
Nên tế nhị khi con vào tuổi yêu Nên tế nhị khi con vào tuổi yêu Thời gian yêu Thời gian yêu
Cộng hòa Czech, tình yêu của tôi Cộng hòa Czech, tình yêu của tôi Tiền bạc - Sát thủ của tình yêu? Tiền bạc - Sát thủ của tình yêu?
Ngô Tôn vì tình yêu sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp Ngô Tôn vì tình yêu sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp Tôi đang yêu người yêu của anh trai Tôi đang yêu người yêu của anh trai
Phim của La Gia Lương bị phản đối vì hành hung động vật Phim của La Gia Lương bị phản đối vì hành hung động vật Tôi cứ nghĩ rằng "XXX" sẽ "chứng tỏ" được tình cảm của mình Tôi cứ nghĩ rằng "XXX" sẽ "chứng tỏ" được tình cảm của mình
Tôi đã yêu người bạn thân nhất của mình Tôi đã yêu người bạn thân nhất của mình Sứ giả tình yêu Sứ giả tình yêu
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>