Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Milan, xin đừng điên!

Milan, xin đừng điên!

Cập nhật: 13/07/2008 - 16:02 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Tính tới thời điểm này, các bản hợp đồng mới của Milan đều rất chất lượng và hợp lý. Nhưng quãng thời gian từ giờ tới 31/8, khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa mới mang ý nghĩa quyết định cho thành công ở mùa giải tới. Sau thành công ban đầu giờ Rossoneri lại đang có dấu hiệu đi trật đường ray.  
 

Mở màn hợp lý

Ambrosini và Gattuso có dấu hiệu quá tải, Milan đã mang về phát hiện mới của Arsenal, Flamini mà không mất một xu. Cafu từ giã sự nghiệp, Rossoneri lập tức có hậu vệ cánh hay nhất World Cup 2006 với một mức giá hợp lý, Zambrotta thế chỗ. Nỗi thất vọng Gilardino bị tống sang Fiorentina, nửa Đỏ thành Milan có chân sút tốt thứ 3 Serie A 07/08, Borriello thay thế.

Đó là còn chưa kể tới sự trở lại của 2 thủ môn Abbiati sau một mùa giải thành công với Atletico Madrid và Storari (Cagliari) để bổ sung cho “ông lão” Kalac. Có thể nhận thấy là các bản hợp đồng mà Milan đã thực hiện từ đầu kỳ chuyển nhượng có tính hợp lý rất cao khi nó đều nhắm vào các vị trí xung yếu mà Rossoneri đã bộc lộ ở mùa giải trước.


Flamini, một trong những bản hợp đồng thành công của Milan

Trong quãng thời gian còn lại của “phiên chợ cầu thủ”, Galliani cần phải mang về San Siro một trung vệ đẳng cấp và thêm một tiền đạo nữa. Trong khi vị trí trung vệ Milan chưa có một kế hoạch tăng cường nào cụ thể thì ở hàng công, các mục tiêu nhắm tới của họ đều là những món hàng "hot": Ronaldinho và Adebayor.

Sau những phi vụ chuyển nhượng sai lầm trong các mùa giải gần đây (Oddo, Gilardino, Gourcuff và Ricardo Oliveira), Milan lẽ ra phải dè dặt và cẩn trọng hơn nhưng ngược lại, Rossoneri đang tỏ ra khá vội vàng, trong hoàn cảnh vẫn còn đến gần 2 tháng nữa để đội bóng của Berlusconi “đi chợ”, để lựa chọn các mục tiêu khác nhau. 

Người viết muốn nói đến vụ chuyển nhượng Adebayor. Theo diễn biến mới nhất thì người đại diện của tiền đạo này, ông Vincenzo Morabito tiết lộ Milan sắp hoàn tất bản hợp đồng mua Adebayor. Trước đó vài ngày, có tin Rossoneri đồng ý trả Arsenal 30 triệu Euro cộng với tài năng trẻ Gourcuff để có được chữ ký của “ngôi sao đen Togo”.

Mức giá điên rồ cho một kẻ “điên”

Xâu chuỗi lại những sự kiện trên, phải chăng với 30 triệu Euro + Gourcuff, Milan đã đánh bại Barca trong cuộc đua giành chữ ký của Adebayor? Cầu Chúa việc này sẽ không xảy ra. Milan không thể thua Barca trong 90 phút của trận đấu nhưng ở vụ chuyển nhượng Adebayor ròng rã suốt 1 tháng trời này, hãy mong rằng Rossoneri sẽ thất bại trước người Catalan. Lý do? Adebayor dường như bị “điên” khi đòi hỏi Wenger phải trả cho anh mức lương phi lý, 120.000 Bảng/tuần chỉ sau 1 mùa giải thành công ở Arsenal. Nhưng “lời đề nghị khiếm nhã” đó còn chưa điên bằng việc nếu Milan đồng ý trả 30 triệu Euro + Gourcuff để mua tiền đạo này.

Nên nhớ mùa hè trước, Liverpool chỉ tốn có 27 triệu Euro để có được chân sút toàn diện nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, F.Torres. Phải qua 6 năm chinh chiến ở cả Atletico Madrid và màu áo đội tuyển TBN với vô số những dấu ấn cá nhân, Torres mới được định mức giá đó. Còn với Adebayor, anh đã làm gì? Ngôi sao Togo mới chỉ có 2 năm ở Arsenal và chỉ thực sự nổi bật trong mùa giải vừa qua. Chưa hết, hãy phân tích sâu hơn một chút để thấy mức giá Milan định dành cho Adebayor là điên rồ: 30 bàn thắng trên mọi mặt trận của Adebayor thì có tới 1/3 là được ghi vào lưới các đội bóng nhỏ (Derby County, Birmingham…).


Có điên mới mua Adebayor với giá 38 triệu Euro

Kể từ sau vụ mua Inzaghi thành công hồi năm 2001, đã 7 năm trôi qua mà Milan không giới thiệu nổi một nhân tố nào xuất sắc trên hàng tiền đạo. Hè 2005 là vụ chuyển nhượng tiêu tốn đến 24 triệu Euro cho Gilardino. Một năm sau, mua vội Ricardo Oliveira để rồi bị ép giá 17.5 triệu Euro. Và mới nhất là 22 triệu Euro cho Pato. Hai người đầu tiên đã là sự lãng phí kinh khủng trong khi tài năng của Pato cần phải được kiểm chứng thêm.

Hơn 60 triệu Euro đã được đổ vào hàng tiền đạo trong 3 năm qua nhưng chỉ thu lại nỗi thất vọng. Và nếu thực hiện thành công vụ Adebayor thì con số này sẽ lên tới 100 triệu Euro. Ấy vậy mà vụ chuyển nhượng Adebayor lại đang có độ rủi ro rất cao.

Galliani từng tuyên bố “Milan chỉ mua một trong hai ngôi sao: hoặc Adebayor, hoặc Ronaldinho”. Trong bài phát biểu gần nhất, “chàng vẩu” cho biết “sẽ làm mọi cách để tới Milan, thậm chí là chỉ nhận mức lương 5 triệu Euro/năm và một bản hợp đồng 2 năm”. Với tuyên bố của Ronaldinho, Milan sẽ không lo ngại phải phá vỡ cấu trúc lương nếu mua ngôi sao người Brazil (sợ Pirlo, Gattuso và Nesta đòi tăng lương bởi ban đầu Milan định dành cho Ronaldinho mức lương 8 triệu Euro/năm).

Với cá nhân người viết, rõ ràng để lựa chọn 1 trong 2 thì Ronaldinho có độ an toàn cao hơn Adebayor rất nhiều. Thêm vào đó, thương hiệu QBV và Cầu thủ xuất sắc nhất TG của Ronaldinho cũng sẽ đem lại giá trị thương mại cho Milan nhiều hơn là rước về một “ông sao đen”.

Mua Adebayor? Xin Milan đừng điên!

Nhi Nam

Tin liên quan:

 
   
Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày