Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Milan & dấu hỏi cho những tham vọng

Milan & dấu hỏi cho những tham vọng

Cập nhật: 07/08/2008 - 17:12 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Không thắng được một trận giao hữu nào sau 3 tuần tập luyện, kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của Milan đã khiến không ít người phải nghi ngờ, liệu đội quân của HLV Ancelotti có thể đoạt Scudetto lẫn Cúp UEFA, như tham vọng mà họ đã đề ra?

Với vẻ mặt bình thản, thậm chí đôi lúc mỉm cười rất tươi, cả phó chủ tịch Adriano Galliani lẫn HLV Carlo Ancelotti rời khỏi căn phòng riêng ở Forte dei Marmi sau 2 tiếng đồng hồ trao đổi về kế hoạch tập trung cũng như tương lai của Milan.

Không ít tifosi của Milan chờ đợi từ buổi gặp này một lời lý giải hợp lý về thất bại 0-5 trước Chelsea, cũng như kết quả tập luyện quá tệ hại sau 3 tuần đầu tiên tập trung (Milan chưa thắng một trận giao hữu nào, không tính vượt qua Juve và Inter trên chấm 11m ở TIM Cup).

Gương mặt bình thản của Galliani và Ancelotti không giống như họ vừa mổ xẻ thất bại của Milan. Ảnh: C.d.S

Nhưng đã không có một lời giải thích nào ngoài những câu nói quá quen thuộc. Cả Galliani lẫn Ancelotti đều gọi thất bại trước Chelsea chỉ là một tai nạn do các cầu thủ chưa lấy lại trạng thái tốt nhất sau những buổi tập nặng, và kết quả của trận giao hữu không làm ảnh hưởng đến đội bóng.

Những gì đang diễn ra cho thấy một điều, các CĐV đang bị lừa dối từ chính những người lãnh đạo của Milan. Cuộc gặp riêng giữa Galliani với Ancelotti thực ra chỉ là một hình thức đối phó trước sức ép từ phía CĐV, những người đã đặt rất nhiều hy vọng vào mùa giải mới, sau một năm trắng tay (ngoại trừ Siêu Cúp châu Âu và VĐTG cấp CLB).

Đây không phải lần đầu tiên điều này diễn ra, bởi các nhà lãnh đạo Milan đã hiểu quá rõ những CĐV của họ: nóng nảy nhưng lại rất nhanh chóng quên hết mọi chuyện. Cuối mùa giải 2006/07, một cuộc họp kín tương tự cũng đã diễn ra sau khi Milan đạt kết quả tồi tệ ở Serie A, và rồi tất cả được đưa vào lãng quên sau danh hiệu Champions League ở Athens.

Niềm tin của các tifosi giờ đây đang bị quan chức Milan chà đạp lên bằng những lời lẽ có cánh, và họ đang trở thành nạn nhân trong một trò chơi mang tên "mèo vờn chuột". Họ một lần nữa im lặng để chờ đợi và đặt hy vọng vào một mùa giải mới, mà theo Galliani thì sẽ chinh phục lần lượt Scudetto lẫn Cúp UEFA.

Thế nhưng, viễn cảnh về một mùa giải đầy màu hồng mà Galliani vẽ ra chưa có một cơ sở nào cho thấy nó sẽ thành sự thật, khi mà Milan đã không thể hiện được bộ mặt của một ứng viên thực sự, ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại.

Trong lúc các đối thủ chính như Inter và Juventus từng bước gặt hái những kết quả khả quan thì Milan lại vận động một cách ì ạch. Dù đã có những tân binh để "bôi trơn", nhưng Milan vẫn như một cỗ máy cũ kỹ và thiếu động lực chiến đấu.

Milan vẫn chưa biết thắng trong những trận giao hữu vừa qua.
Ảnh: Infophoto

Khi mà mùa giải ở Serie A không còn bao lâu nữa sẽ khai mạc, HLV Ancelotti cần phải tận dụng những trận giao hữu sắp tới để thử nghiệm những phương án tối ưu nhất cho Milan.

Tuy nhiên, dường như khoảng thời gian 7 năm ở San Siro đã vắt kiệt trí óc của Carlo, khiến ông không thể mang đến cho Milan những giải pháp mới. Trong các trận giao hữu vừa qua, kể cả khi đá tập, vẫn là những chiến thuật đã được vận hành liên tục ở các năm trước. Điều này khiến Milan rất dễ bị đối thủ bắt bài, mà mùa trước là một điển hình.

Có thể, Ancelotti sẽ lý giải việc ông không thể thực hiện cuộc cách mạng về lối chơi khi vắng mặt hàng loạt trụ cột (Nesta, Inzaghi, Kaka chấn thương; Ronaldinho và Pato dự Olympic). Nhưng khi có đầy đủ những gương mặt này, liệu Carlo có mạnh dạn để mang đến cho Milan một bộ mặt mới?

Sự bảo thủ của Ancelotti và chính sách thiếu hợp lý của Galliani trong những năm gần đây đã làm hại Milan. Điều cần thiết nhất lúc này không phải ngồi đợi Ronaldinho và Pato trở về từ Bắc Kinh, cũng không phải hy vọng Kaka, Nesta hay Inzaghi kịp bình phục, mà là một cuộc cách mạng thực sự về lối chơi, bắt đầu từ trận giao hữu với Manchester City đêm 9/8.

Đã quá thừa khi liên tục dành vị trí quan trọng trong đội hình cho những "ông già", để rồi đẩy đi những người trẻ có khát vọng cống hiến cao hơn. Đã đến lúc Milan cần thực hiện một cuộc thay đổi mạnh mẽ từ lối chơi đến con người, để những tham vọng đặt ra không bị biến thành những ảo vọng phù phiếm.

  • Ngọc Linh

Các bài phản hồi (0)

Từ khóa liên quan đến bài viết: Milan & dấu hỏi cho những tham vọng

những,

không,

của,

một,

trận giao hữu,

milan,

mùa giải,

của milan,

giao hữu,

trận giao

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày