Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Văn Hóa - Giải trí - Miley Cyrus: Nàng Lotita mới?

Miley Cyrus: Nàng Lotita mới?

Cập nhật: 12/05/2008 - 09:38 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Miley Cyrus.

Người ta bắt đầu ví Miley Cyrus, nhân vật chính trong loạt ảnh nóng trên Vanity Fair như một nàng Lolita, hình tượng ám chỉ những cô bé phát triển sớm về giới tính.

"Hiệu ứng Lolita"

 

Loạt ảnh nóng của Miley Cyrus trên Vanity Fair, kéo theo cuộc tranh luận tưởng như dài bất tận xung quanh vụ việc khiến một giáo sư đến từ trường Đại học Iowa phải gọi nó là "Hiệu ứng Lolita". Trong đó Lolita là hình tượng ám chỉ những cô bé phát triển sớm về giới tính.

 

GS Meenakshi Gigi Durham, thuộc khoa Báo chí và Quan hệ Công chúng của trường Đại học Iowa đã chỉ trích giới truyền thông vì sự mổ xẻ vào các bức ảnh nóng của Cyrus. Ông cho rằng việc làm của họ có thể bóp chết một tài năng đang trên đà phát triển, cũng như sự hoàn thiện về mặt giới tính của cô bé.

 

Viết trên tạp chí Nabokov trực tuyến của trường Đại học Dalhousie, Tiến sĩ Durham cho rằng kể từ khi tiểu thuyết Lolita được xuất bản cách đây 50 năm, nhân vật nàng Lolita trở thành hình tượng ám chỉ đứa trẻ có sự phát triển sớm về giới tính, nhưng nó cũng gây ra không ít hiểu lầm cho độc giả.

 

Thực tế, Lolita chẳng làm gì để quyến rũ Humbert Humbert cũng như khơi gợi niềm đam mê dục tình ngùn ngụt trong anh, mà sự quyến rũ toát ra từ bản thân con người và cơ thể cô bé.

 

"Mọi người vẫn nhìn nhận Lolita là một cô bé hư hỏng, đáng chê trách vì thói hay ve vãn đàn ông của cô bé nhưng thực tế chưa hẳn như vậy..."

 

Trường hợp Miley Cyrus cũng vậy, người ta dường như đang đánh đồng cô bé với nàng Lolita, thế nhưng với đầu óc ngây thơ của cô bé 15 tuổi chắc gì Miley đã hình dung hết được những gì kéo theo đằng sau quyết định gật đầu chụp loạt ảnh nóng cho Vanity Fair.

 

Lolita (1955) là một tiểu thuyết của Vladimir Vladimirovich Nabokov. Tiểu thuyết được viết bằng tiếng Anh và được xuất bản vào năm 1955 ở Paris, sau đó được chính tác giả dịch ra tiếng Nga và được xuất bản vào năm 1967 ở New York. Tiểu thuyết nổi tiếng cả ở phong cách mới lạ lẫn nội dung gây ra các tranh cãi do nhân vật chính của tiểu thuyết tên Humbert Humbert, một người khá nhiều tuổi có sự ám ảnh về tình dục với một cô gái mười hai tuổi tên Dolores Haze.

 

Sau khi được xuất bản, tiểu thuyết trở thành một tác phẩm kinh điển và là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất và gây ra nhiều tranh cãi nhất trong nền văn chương thế kỷ 20. Cái tên "Lolita" đã đi vào văn hoá phổ thông như là một từ để mô tả cô gái trẻ phát triển sớm về giới tính.

 

"Nàng Lolita" được Playboy chắp cánh

 

Ông chủ tờ tạp chí ăn chơi Playboy Hugh Hefner cho biết ông muốn ngôi sao tuổi teen Miley Cyrus làm người mẫu cho tạp chí này chừng nào trở thành người lớn.

 

Nhưng rút kinh nghiệm từ bài học của Vanity Fair, Playboy đủ kiên nhẫn chờ đến 3 năm nữa khi cô bé đủ 18 tuổi mới thực sự thảo hợp đồng.

 

Phát biểu trên tờ Extra, Hugh Hefner nói: "Chắc chắn là cô bé sẽ được Playboy chào đón. Cô ấy là một phụ nữ rất đẹp."

 

Nổi tiếng với vai diễn được nhiều khán giả tuổi teen hâm mộ trong Hannah Montana, Cyrus giờ đây còn được ví với nàng Lolita nghịch ngợm và quyến rũ… chết người.

 

Đề nghị của Hefner được đưa ra ngay sau khi loạt ảnh gợi cảm của ngôi sao xuất hiện trên Vanity Fair, bộ ảnh gây sốc cho người hâm mộ, cũng như khuấy lên cuộc tranh luận gay gắttrong các bậc phụ huynh liệu Cyrus có xứng đáng làm thần tượng của con em họ hay không.

 

Nói về sự kiện Cyrus chụp ảnh cho Vanity Fair, ông chủ Playboy nhận xét: "Tôi nghĩ khi người ta bàn tán rùm beng về vụ việc vô tội như chính các bức ảnh đó phản ánh cái cách người ta quan niệm về bản năng giới tính."

 

Hefner từng nhiều lần mời các cô gái tuổi vị thành niên làm mẫu cho tạp chí của mình. Chẳng hạn như trường hợp chị em sinh đôi Mary-Kate và Ashley Olsen, chỉ một thời gian ngắn trước khi cặp đôi này bước sang tuổi 18, Hefner đã gọi họ là "niềm mơ ước của bất cứ chàng trai trẻ nào", đồng thời 'van nài' cặp đôi cởi bỏ quần áo cho chuyên trang của ông. Nhưng chị em nhà Olsen đủ tỉnh táo để đợi đến khi 21 tuổi mới đáp ứng thịnh tình của Hefner. 

Gần đây, ông lại đề nghị Lindsay Lohan khoả thân cho Playboy, nhưng không hiểu sao cô nàng từ chối dù đã đủ tuổi làm người lớn. Thay vì rũ bỏ áo quần trên Playboy, "Cô gái lắm chiêu" mát mẻ trên tạp chí New York.

Hoàng Bách (Theo NK, DN)

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày