Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Dịch vụ cưới hỏi trọn gói với giá rẻ nhất,đẹp nhất
Dịch vụ cưới hỏi
Cưới hỏi trọn gói dịch vụ nhanh chất lượng uy tín
Trang điểm cưới sang trọng, tự nhiên
An toàn và hiệu quả. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. hãy gọi số miện cước; 1800 555 559
152,835,892
Cập nhật trong ngày: 167
Tổng số tin: 731,918

Minh Phương và sứ mệnh mang tên Tự Lực

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Với Phương việc trở thành một giám đốc của trung tâm nhân đạo, trở thành một người mẹ - người chị - người thầy – của 15 em nhỏ khuyết tật do nhiễm chất độc da cam thực như một sứ mệnh. Một sứ mệnh đòi hỏi cô phải vượt qua rất nhiều khó khăn, vất vả để có được ngôi nhà đầy yêu thương mang tên Tự Lực.

 

Đào Minh Phương rất ít nói về bản thân mình. Ai gặp Phương cũng đều chỉ thấy chuyện cô kể về các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi thành viên của ngôi nhà Tự Lực, về ước mơ nghề nghiệp, về những chuyện xích mích nho nhỏ giữa em này với em khác… Chuyện em Lan rất thích đọc thơ, chuyện em Mừng hay hát và đang yêu…

 

Đào Minh Phương - "Bà" giám đốc 27 tuổi của TT nhân đạo Tự Lực


Tham gia hoạt động tình nguyện xã hội từ khi còn là sinh viên của trường đại học Thăng Long, Phương đã đi đến rất nhiều các trung tâm bảo trợ xã hội, tiếp xúc với nhiều trẻ em thiệt thòi.

 

Đặc biệt khi đến làng Hữu Nghị và làng Hòa Bình, các nơi nuôi dưỡng trẻ em nạn nhân chất độc da cam, Phương thực sự xúc động, cô càng cảm thấy mình quá gắn bó với những mảnh đời đời mang trong mình di chứng của chiến tranh.

 

Công tác xã hội lâu năm, Phương hiểu ra một điều: khi  những đứa trẻ khuyết tật này đến tuổi trưởng thành - cũng là lúc rời khỏi các trung tâm bảo trợ - thì rất cần có việc làm để tự nuôi sống bản thân mìnn, tự xây đắp một hạnh phúc riêng. Đó chính là nguyên nhân để trung tâm Tự Lực ra đời.

 

Phương và các bạn khuyết tật tại trung tâm Tự Lực


Cái tên Tự Lực đã nói lên tất cả ý nghĩa của trung tâm nhân đạo này: một nơi để những số phận không may có thể tự vươn lên, tự lo cho chính cuộc sống của mình.

 

Những ngày tháng đầu của Tự Lực có biết bao lo toan nhọc nhằn từ địa điểm, nghành nghề phù hợp, đi tiêu thụ sản phẩm, đến sắm từng cái chăn, cái màn, chuyện gạo nước, củi lửa… nhưng quan trọng hơn cả là rèn giũa một nếp sinh hoạt chỉn chu cho hơn chục thanh thiếu niên cả nam lẫn nữ. Giờ thì Tự Lực đã đi vào ổn định tại xóm 5 Làng cổ Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội, với một nếp nhà tuy chưa to đẹp nhưng cũng đủ tiện nghi sinh hoạt.

 

Tốt nghiệp đại học, với sự năng động và học vấn của mình Phương hoàn toàn có thể vào làm tại một doanh nghiệp nước ngoài với mức lương cao, hoặc với nền móng kinh tế, gia đình có thể mở cho Phương một công ty để cô tung hoành. Nhưng duyên nợ với những mảnh đời bất hạnh cứ níu kéo, mang đến nhiều suy nghĩ trăn trở. Gia đình không ủng hộ, chuyện tình cảm cũng không suôn sẻ… Vượt qua những điều đó, phải có một nghị lực sắt đá, tính cách kiên trì, và nguyên nhân sâu xa nhất là vì Phương hiểu giá trị sự yêu thương với con người trong công việc mình đang làm.

 

Minh Phương luôn hiểu giá trị sự yêu thương với con người trong công việc mình đang làm.


Phương rất thực tế, cô e ngại sự hời hợt thoáng qua, mong muốn Tự Lực dần vững mạnh bằng chính kết quả trong sản xuất kinh doanh, chứ không chỉ đưa tay nhận sự tài trợ. Khi tiếp nhận những món quà của các nhóm tình nguyện, đơn vị từ thiện, Phương đều yêu cầu phải tính toán đến nhu cầu thực tế của trung tâm.

 

Hiện nay Tự Lực đang tiến hành một số dự án nhằm nâng cao năng lực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Phương hồ hởi kể: "Thật vui mừng vì đầu năm nay trung tâm được lắp đặt hoàn toàn hệ thống cửa tại các phòng ăn, phòng ngủ, khu vệ sinh… giúp nâng cao chất lượng sống cho các em. Ngoài công việc sản xuất, Tự Lực còn có một vườn rau xanh tốt do chính thành viên trung tâm vun trồng..."

 

Khi chương trình Người Việt Trẻ (Đài truyền hình KTS VTC) đến phỏng vấn, Minh Phương tâm sự: "Mình chỉ muốn xã hội biết nhiều hơn về các em nhỏ tật nguyền, biết rằng các em ấy thiệt thòi và cũng có nhiều lắm những ước mơ…" Còn về giấc mơ hạnh phúc riêng tư của mình, Phương chỉ cười: "Mong rằng đến một ngày nào đó, sẽ có một người hiểu và không bắt mình phải rời bỏ Tự Lực!"

 

Minh Hiền

Từ khóa liên quan đến bài viết: Minh Phương và sứ mệnh mang tên Tự Lực

trung tâm,

của,

một,

từ,

phương,

lúc,

tự lực,

của trung tâm,

con người trong công,

người trong công việc

Nga: Đêm thơ “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” Nga: Đêm thơ “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” “Và câu chuyện bắt đầu”… bắt đầu lại với Thanh Phương “Và câu chuyện bắt đầu”… bắt đầu lại với Thanh Phương
Bùi Thạc Chuyên làm phim về đồng tính nữ Bùi Thạc Chuyên làm phim về đồng tính nữ Phan Đăng Di tự tin mang kịch bản tới Cannes Phan Đăng Di tự tin mang kịch bản tới Cannes
(VnMedia) – “Tu La Đạo” - thế giới bí ẩn của 12 nhân vật truyền kỳ dân gian thời Đường (VnMedia) – “Tu La Đạo” - thế giới bí ẩn của 12 nhân vật truyền kỳ dân gian thời Đường 'Búp bê Thượng Hải' - tự vấn nghiệt ngã của tuổi 25 'Búp bê Thượng Hải' - tự vấn nghiệt ngã của tuổi 25
"Cuộc chiến" của những bầu sô "Cuộc chiến" của những bầu sô Quỹ học bổng mang tên Heath Ledger Quỹ học bổng mang tên Heath Ledger
Tô Minh Thắng bỏ hát làm kinh doanh? Tô Minh Thắng bỏ hát làm kinh doanh? Ngắm lại hình ảnh “Bên khung cửi, người đàn bà dệt tóc” Ngắm lại hình ảnh “Bên khung cửi, người đàn bà dệt tóc”
Hoa hậu Thùy Trang trước "sứ mệnh" mới Hoa hậu Thùy Trang trước "sứ mệnh" mới Mai Phương Thúy hút du khách Tháp Bà Ponaga Mai Phương Thúy hút du khách Tháp Bà Ponaga
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>