
|
Cháu Nguyễn Văn Tiến, sinh ngày 23/10/2007, quê tại thôn 9, xã Quảng Đông, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá trong những ngày qua đã phát âm được các từ bố ơi, mẹ ơi... làm gia đình vừa mừng, vừa lo lắng. Chiều 1/1/2008, chị Nguyễn Thị Thuỷ và anh Nguyễn Văn Lực- bố mẹ của cháu Tiến cho biết: Lúc Tiến sinh ra đã nặng 3,7 kg, sức khoẻ bình thường. Hiện nay, Tiến mới hơn hai tháng tuổi nhưng trông cứng cáp, nhanh nhẹn như đứa trẻ 8- 9 tháng tuổi. Đặc biệt, Tiến có đôi mắt rất sáng, trông thông minh lạ thường.
Trong những ngày qua, trước sự chứng kiến của nhiều người dân, được mẹ nựng, phát âm trước, cháu Tiến đã nói bập bẹ theo được các từ: mẹ ơi, bố ơi, Lực ơi, bố Lực, Lượng ơi (Lượng là tên anh trai của Tiến). Được biết, Tiến là con trai thứ hai của gia đình anh Lực- chị Thuỷ. Gia đình này đều làm nông nghiệp, kinh tế bình thường. Từ trước đến nay trong gia đình anh Lực, chị Thuỷ chưa có ai học hành, đỗ đạt cao.
Hiện nay, rất đông người dân hiếu kỳ đang đổ về nhà anh Lực để xem và nghe cháu Tiến nói. Chính quyền địa phương đang rất “bối rối” trước hiện tượng nêu trên. Tin và ảnh: Nhật Khánh |
|
280,000 VNĐ
|
300,000 VNĐ
|
|
330,000 VNĐ
|
205,000 VNĐ
|
|
495,000 VNĐ
|
350,000 VNĐ
|
|
205,000 VNĐ
|
379,000 VNĐ
|
|
379,000 VNĐ
|
245,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
400,000 VNĐ
|
|
250,000 VNĐ
|
950,000 VNĐ
|
|
650,000 VNĐ
|
750,000 VNĐ
|
|
350,000 VNĐ
|
1,150,000 VNĐ
|
|
1,100,000 VNĐ
|
45,000,000 VNĐ
|