Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Pháp Luật - Một cái chết có nhiều nghi vấn

Một cái chết có nhiều nghi vấn

Cập nhật: 24/06/2008 - 00:00 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Chiếc xe máy không bị hư hỏng nặng - Ảnh: C.T.V
Nạn nhân nằm chết dưới mương thoát nước sâu 5m, rộng hơn 10m, bên cạnh là chiếc xe mô tô không bị hư hại nhiều. Hiện trường không có dấu hiệu của một vụ tai nạn giao thông.


Nạn nhân trên là anh Bùi Sơn Lâm (24 tuổi, ngụ thôn Sông Xoài 3, xã Láng Lớn, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu), Đội trưởng đội dân phòng của thôn Sông Xoài 3. Anh Nguyễn Đông Dương, bạn của anh Lâm cho biết: "Trước lúc chết, khoảng 22 giờ ngày 21.3, tôi cùng Lâm và một người bạn nữa đến quán ở ngã ba Láng Lớn gọi cháo vịt ra để ăn. Lâm nói để lên UBND xã xem có ai trực không. Khoảng 4 phút sau, Lâm bị hai xe máy khác đuổi bắt. Lâm chạy vào chợ rồi đâm ra đường Sáu Bảo... Sau đó, tôi gọi điện thoại hoài mà Lâm không bắt máy". Gần 2 giờ sau, gia đình phát hiện anh Lâm chết thảm dưới đường mương thoát nước cách nhà hơn 300m trong tình trạng nằm ngửa, áo quần không rách, xương đùi phải gãy, cổ bầm, khóa xe máy đang trong chế độ tắt.

Ông Bùi Thân, ba anh Lâm đặt nghi vấn: "Nếu con tôi chạy với tốc độ nhanh rơi xuống vực sâu thì người và xe phải bị dập nát chứ không thể nguyên vẹn như vậy. Phần đầu của nó đập xuống nền cống mà không gây chấn thương hay chảy máu". Ông Thân kể lại: "Khoảng hơn 23 giờ, anh Hiệp (Nguyễn Hữu Hiệp, quyền Trưởng Công an xã Láng Lớn - PV) cùng mấy anh công an xã đến nhà tôi nói là đuổi bắt thằng Lâm vì đi xe không đội mũ bảo hiểm mà bắt không được, sau đó bỏ đi. Tôi linh tính không lành nên bảo vợ gọi điện thoại tìm thằng Lâm nhưng nó không bắt máy. Tôi vào nhà lấy áo mặc vào đi tìm nó, khi vừa ra khỏi cửa thì thấy Lê Quang Long - dân quân thôn Sông Xoài 4 - nói là thấy thằng Lâm bị tai nạn chết dưới đường cống thoát nước. Khi tôi chạy xuống thì thấy công an, dân quân đứng ở đây rất đông".

Nơi anh Lâm bị tai nạn là đoạn đường mà người dân trong xã đều biết rất nguy hiểm, xe không thể chạy vào. Nhà anh Lâm chỉ cách hiện trường hơn 300m, nên anh Lâm phải rất hiểu rõ địa hình nơi đây. Anh Nguyễn Sâm, nhà cách nơi anh Lâm tử nạn 100m kể lại: "Thời gian trên, tôi đang ở trong nhà thì nghe rất nhiều tiếng xe máy chạy tới chạy lui liên tục. Nếu có xe đuổi bắt nhau phải chạy với tốc độ nhanh và gây ồn ào, tuy nhiên không có xe nào chạy với tốc độ nhanh". Vì những lý do trên, nhiều người cho rằng vụ tai nạn giao thông này có thể là hiện trường giả, rất có thể anh Lâm bị chết nơi khác rồi được đưa đến mương thoát nước này. Nếu rơi từ độ cao và khoảng cách xa như trên thì Lâm phải chạy với vận tốc rất nhanh. Tuy nhiên tại hiện trường không có vết thắng; nơi anh Lâm nằm chết không có vết máu nào; xe nằm trên thảm cỏ nhưng cỏ không bị dập nát. Ông Nguyễn Thanh Tuyền, công an thôn Sông Xoài 3 cho biết: "Lâm sống rất được lòng bà con làng xóm. Lâm đi xe ít khi đội mũ bảo hiểm".

Mấy hôm nay, chúng tôi đến Công an xã Láng Lớn để tìm hiểu sự việc nhưng không có lãnh đạo công an trực. Chúng tôi cũng đã liên lạc qua điện thoại với ông Nguyễn Hữu Hiệp  nhưng ông không bắt máy. Việc đuổi bắt anh Lâm là có thật. Tuy nhiên, cái chết của anh Lâm có phải do tai nạn giao thông hay không, rất cần được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Long

 

Từ khóa liên quan đến bài viết: Một cái chết có nhiều nghi vấn

không,

tai nạn,

anh,

không có,

làm,

anh lâm,

tai nạn giao thông,

chạy với tốc độ,

thôn sông xoài,

với tốc độ nhanh

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày