Thứ sáu, ngày 24/05/2013 19:38

Mốt mua hàng second - hand trên mạng

Thứ sáu, 25/04/2008 09:55

Bạn muốn được diện đồ hiệu nhưng lại không có đủ tiền để mua một chiếc mới tinh? Hay bạn muốn “giải tán” chiếc điện thoại di động mình đang dùng? … Chỉ bằng một cú click chuột, mua bán hàng second - hand (đã sử dụng) qua mạng hiện đang là mốt của giới trẻ.

Bạn muốn được diện đồ hiệu nhưng lại không có đủ tiền để mua một chiếc mới tinh? Hay bạn muốn “giải tán” chiếc điện thoại di động mình đang dùng? … Chỉ bằng một cú click chuột, mua bán hàng second - hand (đã sử dụng) qua mạng hiện đang là mốt của giới trẻ. 

Đông vui hơn chợ, nhiều hàng hơn siêu thị!

Vâng, so sánh như vậy cũng không ngoa chút nào. Có “lướt” qua một số diễn đàn mua bán, trao đổi hàng hóa bạn mới thấy hết sự “sầm uất” của nó. Lúc vắng vẻ nhất thì cũng là vài trăm người đang “shopping”, khi đông đúc thì phải lên đến hàng ngàn người.

Những cái tên như chợ “hàng thùng” Kim Liên, Đông Tác - chuyên bán quần áo cũ, hay chợ “trời” - bán đồ điện tử… đang dần nhường chỗ cho những cái tên có đuôi “. com”. Chưa bao giờ những diễn đàn trao đổi, mua bán hàng hóa qua mạng lại “hot” như lúc này!

Các mặt hàng được mua bán, trao đổi trên diễn đàn đa dạng chẳng kém gì trong siêu thị, từ thứ đơn giản như cái đèn ngủ cho đến những thứ “phức tạp” hơn như mỹ phẩm, quần áo váy vóc, thậm chí là cả điện thoại di động, ti vi, laptop…

Có rất nhiều lí do để người ta rao bán đồ : “Chuyển nhà, bán bớt đồ da dụng và điện tử”, “Dọn tủ quần áo”, “Nhiều mỹ phẩm quá, tớ thanh lý bớt”… đó là những tiêu đề thường thấy.

Không khí shopping hàng second - hand online diễn ra rất nhộn nhịp

Còn với người mua thì cũng mỗi người một lí do. Nick bkchi… (diễn đàn muare.vn) giải thích cho việc mình mua đồ dưỡng da đã dùng rồi vì: “Mình mua để dùng thử xem có hợp không. Nếu mua một lọ mới tinh thì rất đắt, mà dùng không hợp thì rất phí”.

Kiểu mua bán này đặc biệt thích hợp với các bạn gái yêu thích thời trang nhưng lại cả thèm chóng chán! Chẳng hạn, một cái váy dù có đẹp đến thế nào nhưng cứ phải “chung thủy” với nó mãi thì bạn cũng sẽ chán. Với điều kiện chiếc váy không đến nỗi quá cũ , bạn có thể rao bán nó trên mạng, rồi lấy số tiền bán được sắm đồ mới!

Không chỉ có giới trẻ thích thú với cách mua sắm này mà ngay cả “người lớn” cũng vậy. Cô Hoàng Anh Thư (40 tuổi) thấy cách mua bán này rất thú vị: “Người không cần dùng nữa thì đem bán cho người cần mua, cũ người nhưng mới ta, tránh được sự lãng phí khi để không một vật dụng nào đó!”

Có ý kiến cho rằng, tại sao không đem những hàng hóa đó đi làm từ thiện? Nick meobeo… nói: “Tôi cũng đã từng mang quần áo, đồ đạc của mình đi quyên góp từ thiện, những bộ quần áo, giày dép cũ nhưng vẫn mặc được hoặc là đồ dùng cá nhân… Chỉ những thứ gì còn mới, lúc mua lại đắt thì tôi mới đem bán”.

Việc có đem chúng đi làm từ thiện hay không là lựa chọn của mỗi người, và đây cũng chỉ là một gợi ý để bạn có thể “giải tán” số quần áo, đồ đạc cũ trong nhà!

Cảnh giác với bệnh “nghiện” shopping và đề phòng hàng giả!

Bạn đừng nghĩ rằng việc lướt web xem hàng hóa là vô hại, nó cũng dễ gây “nghiện” lắm đấy.

Nick betron…tâm sự rằng, nếu một ngày không dạo qua diễn đàn mua sắm là cô thấy trong người bứt rứt khó chịu. Con gái thì có ai không thích shopping, nhiều khi thấy có cái gì đẹp mắt là mua, mua mà chưa biết là sẽ để làm gì. Đồ cũ thì đúng là giá rẻ đấy, nhưng nhiều món rẻ góp lại sẽ thành một khoản tiền lớn, cũng tốn kém lắm!

Cần cẩn thận khi shopping qua mạng nếu không bạn rất dễ bị ăn "thịt lừa"

Ưu điểm của mua sắm qua mạng thì ai cũng biết, nhược điểm của nó chúng ta cũng chẳng lạ gì, đó là dễ mua phải hàng giả. Mặc dù vậy, vẫn có người bị “ăn thịt lừa” của những kẻ buôn gian bán lận.

Chuyện rằng, có cô bạn mua nước hoa qua mạng, do tin lời quảng cáo “Hàng xách tay, thật 100%” nên đã không kiểm tra sản phẩm. Về đến nhà, mở ra cô mới biết đó là hàng giả. Mất cả một ngày gọi điện yêu cầu trả lại hàng nhưng không được, cô bạn đành phải dùng cách dọa nạt rằng mình là nhà báo, nếu không hoàn trả lại tiền thì sẽ đưa chuyện này lên báo cho mọi người đọc thì cô mới đòi lại được số tiền “dại dột” của mình.

Câu chuyện chưa dừng ở đó. Nhà cô bạn này có một chai nước hoa giống hệt chai cô vừa mua nhưng đã hết, cô bèn đổ nước vào chai đó, giả làm chai nước hoa thật rồi đem trả, nhận lại tiền rồi ung dung ra về! Bạn bè biết chuyện, ai cũng bảo cô liều nhưng cô nói: “Vỏ quýt dầy thì phải có móng tay nhọn!”

Người bị “ăn thịt lừa” thì nhiều, nhưng người giả lại được và dám “trả đũa” đám buôn bán gian lận kia thì không biết được bao nhiêu? Vì thế, khi mua hàng qua mạng, dù là hàng mới tinh hay đã dùng rồi thì bạn cũng nên kiểm tra tận tay tận mắt.

Mua bán qua mạng đã dần đi vào nếp sinh hoạt của người trẻ. Chúng ta hãy luôn cảnh giác để bảo vệ quyền lợi của mình bạn nhé!

Hà Trang

Xem thêm