Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Một phút cuồng dại của Ngân đã gây nên bi kịch

Một phút cuồng dại của Ngân đã gây nên bi kịch

Cập nhật: 26/08/2008 - 06:38 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Tôi không biết liệu vị giáo sư khả kính kia có đem lòng yêu thương bạn hay không, nhưng dù chỉ là quan hệ một lần thì cả hai đã mắc vào cái tội ngoại tình và không ai khác mà chính là những người ruột thịt trong gia đình. Đây thực sự là tội lỗi. (Tran Chinh)
>Phải lòng bố chồng tương lai

From: tran chinh
Sent: Monday, August 25, 2008 4:02 PM
Subject: Phai long bo chong

Theo tôi, giải pháp tốt nhất cho bạn sẽ là huỷ bỏ đám cưới, và hãy nói thật cho bạn trai biết rằng bạn không yêu anh ấy vì thực tế là vậy.

Người mà bạn thực sự yêu chính là bố chồng sắp cưới của bạn, người mà bạn cho là hoàn hảo nhất trong con mắt của bạn. Có thể tài năng và danh tiếng tiếng của vị giáo sư lâu nay bạn từng được nghe qua đã ảnh hưởng khá lớn đến con người bạn và khi có dịp tiếp xúc thực tế thì bạn thực sự đem lòng yêu ông ấy.

Điều này xem ra cũng bình thường đối với bất kỳ ai nếu như người đó không phải là bố chồng sắp cưới và bạn không thể hiện tình cảm của mình một cách quyết luyệt và cuồng dại như vậy. Trong phút chốc bạn đã đưa sự việc đi quá xa.

Tôi không biết liệu vị giáo sư khả kính kia có đem lòng yêu thương bạn hay không, nhưng dù chỉ là quan hệ một lần thì cả hai đã mắc vào cái tội ngoại tình và không ai khác mà chính là những người ruột thịt trong gia đình. Đây thực sự là tội lỗi, ông ấy thì phản bội vợ, con trai, còn bạn thì đã phản bội chồng sắp cưới và cả mẹ anh ấy nữa.

Qua những gì bạn viết tôi nhận thấy trong 2 người, bố chồng bạn có vẻ như thực sự cảm thấy ân hận, day dứt vì lỗi lầm đó, còn bạn thì vẫn còn đang chìm đắm, mê muội trong tình cảm đơn phương của chính mình bằng việc thể hiện sự dối trá. Bạn không quan tâm liệu sự ích kỷ đó có thể gây ra một cú sốc rất lớn với người đã và đang rất yêu bạn trong 2 năm qua, cũng như đang tràn trề hạnh phúc vì sắp cưới bạn làm vợ hay không.

Hiện tại bạn bị chi phối bởi tình cảm nên đánh mất sự tỉnh táo cần thiết để hành động một cách đúng đắn. Nếu cứ tiếp tục kéo dài mãi tình trạng đó thì bạn đang lừa dối tất cả mọi người, lừa dối chính mình. Đặt giả thiết rằng cuộc hôn nhân của các bạn thành công thì nó có thực sự là một cuộc hôn nhân hạnh phúc không? Khi mà các bạn đang đồng sàng nhưng dị mộng, liệu bố chồng của bạn có thực sự thoải mái khi đối diện với cô con dâu là bạn, với vợ, con trai hay là cháu nội mình không?

Bóng ma tội lỗi cứ mãi ám ảnh lương tâm, lòng tự trọng của vị giáo sư khả kính đến hết đời? Hoặc có một giả thiết khác nữa là bố chồng bạn yêu bạn thật lòng và bạn quyết giành giật tình yêu về mình thì ông ấy có dám mạo hiểm bỏ vợ con, công danh để đi đến hôn nhân đầy tội lỗi với bạn không?

Tất cả giả thiết trên đều không ủng hộ bạn, và cách tốt nhất cho bạn vào lúc này đó là chia tay tất cả để mọi việc không đi quá xa hơn nữa. Bạn còn quá non nớt, nông cạn trong nhận thức về tình yêu và cuộc sống.

Chúng ta không chỉ sống cho mình mà còn phải chịu trách nhiệm với những gì xung quanh. Cuộc sống có những quy tắc chuẩn mực nhất định trong hành vi ứng xử phù hợp với đạo làm người để nó trở nên tốt đẹp hơn. Tình yêu đích thực là mong muốn đem lại những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu.

Hy vọng bạn sớm tỉnh táo và có những quyết định đúng đắn. Biết đâu một nào đó không xa bạn sẽ tìm thấy cho mình một tình yêu đích thực.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Một phút cuồng dại của Ngân đã gây nên bi kịch

bạn,

,

không,

thực sự là,

thực sự,

chồng sắp cưới,

vị giáo sư,

bố chồng,

giáo sư khả kính,

vị giáo sư khả

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày