Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Một phút dại khờ không phải là tất cả

Một phút dại khờ không phải là tất cả

Cập nhật: 14/07/2008 - 11:51 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Em hãy đứng dậy đế lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Mọi người có thể tha thứ cho một phút dại khờ của em, nhưng sẽ không bao giờ tỏ ra một chút thương cảm nếu em vì một giây phút yếu mềm đó mà để cuộc đời em trượt dài trong màn đêm, trong đau khổ ăn năn hối hận.
>Trả giá vì một phút dại khờ

From: L.H.
Sent: Monday, July 14, 2008 11:09 AM
Subject: Tra giá vì mot phut dai kho

Không biết các bạn như thế nào, nhưng một ngày làm việc của tôi bắt đầu bằng việc mở máy tính và đọc mục Tâm sự của VnExpress. Công việc của tôi khá liên quan đến những tâm sự và chia sẻ của các bạn độc giả vì thế những kiến thức này giúp ích cho tôi khá nhiều trong công việc. Rất nhiều lần tôi cũng muốn gửi những dòng tâm sự của mình lên để chia sẻ cùng các bạn, nhưng phần vì e ngại phần vì không biết mình có giúp được gì không nên lại thôi.

Hôm nay tình cờ tôi đọc được những dòng tâm sự của Dương “Trả giá vì một phút dại khờ”, tôi thật sự xúc động và muốn chia sẻ cùng Dương một vài điều để Dương có thêm nghị lực đứng dậy và làm lại từ đầu. Cuộc đời phía trước của em còn rất dài, tất cả chỉ mới bắt đầu, không thể vì một phút “dại khờ”của em mà đánh mất tất cả được.

Dương thân mến. Nỗi đau mà em đang trải qua có lẽ rất đau đớn, chị hiểu rằng nó không còn là nỗi đau về thể xác mà còn là nỗi đau về tinh thần. Nỗi đau này sẽ liên tục đeo bám em thậm chí cho đến hết cuộc đời. Em hiểu không đôi khi con người ta vẫn phải sống chung với nó với những nỗi đau sâu kín, điều này không phải riêng em.

Sự thật về người đàn ông cạn tình cạn nghĩa với em có lẽ em đã nhận ra bộ mặt thật của họ mặc dù biết là rất đau, nhưng cũng chỉ dám nhận lỗi về mình tất cả vì một phút “dại khờ”. Chị biết em không trách họ bởi đó là người em yêu và em tự nguyện làm điều đó. Nhưng cách mà anh ấy đối xử với em sẽ khiến em không bao giờ tha thứ. Vết thương mà anh ấy gây ra sẽ không bao giờ lành nhất là giờ đây điều khiến em lo lắng đó là mất đi khả năng làm mẹ của mình.

Chị không muốn nói em là một cô gái bất hạnh vì một lúc mất đi tất cả, người yêu, sức khỏe, sa sút trong học tập… Nó chỉ đúng ở một khía cạnh nào đó thôi, còn lại em vẫn may mắn, may mắn vì em đã nhìn ra được bộ mặt thật của con người ấy. May mắn vì họ đã lộ ra bản chất của họ quá nhanh. Có trải biến mới biết được lòng người, đo được tình cảm của nhau.

Vì vậy những cái mất của em chỉ là những cái trước mắt. Đừng vì nó mà đánh mất đi cả tương lai phía trước của em. Đó mới thực sự là một sự mất mát không thể cứu vãn được. Như thế em khiến cho người ấy nghĩ rằng việc rời bỏ em là quyết định sáng suốt. Hãy thay đổi người khác bằng chính sự nỗ lực và thay đổi của cuộc đời mình em à.

Em hãy làm điều đó vì chính em, vì người mẹ thân thương của em. Hãy sống thật kiên cường bất khuất để lấy lại tất cả những gì thuộc về em. Cuộc đời bao giờ cũng có giá của nó, tất cả cũng sẽ phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. Em hãy cứ yên tâm về điều đó và hãy sắp xếp cuộc đời của mình lại từ đầu và đưa nó sang một trang mới.

Việc theo dõi tình trạng cũng như diễn biến của vòi trứng còn lại rất quan trọng nếu em ở Hà Nội thì hãy qua những viện lớn như viện C hay viện bà mẹ trẻ em để thăm khám về tình trạng của vòi trứng. Với sự hiện đại của y học chị nghĩ chuyện này sẽ có kết quả khả quan, em hãy yên tâm với một vòi trứng còn lại, em vẫn có thể có thai như bình thường.

Sau khi phục hồi được sức khỏe em hãy lấy lại tinh thần tập trung cho học tập. Tạm gác tất cả những chuyện quá khứ lại. Những gì còn lại của người cũ em hãy “quẳng” nó ra khỏi cuộc đời em, không phải là quên nó nữa mà tốt nhất là không bận tâm đến những gì thuộc về họ nữa. Khi em làm được điều đó em sẽ thấy lòng mình thanh thản lạ thường.

Đừng sống khép mình, hãy đến với bạn bè những người thân xung quanh của em. Mở rộng sự giao lưu, tích cực trong việc tiến lại gần mọi người em sẽ thấy cuộc sống của mình ý nghĩa. Đó là động lực cũng như niềm tin cho em đứng dậy và làm lại tất cả.

Hãy tiếp tục là cô bé ngoan, học giỏi trong mắt bạn bè, thầy cô và gia đình. Những gì của em sẽ tìm lại với em. Một người yêu em thực sự, chân thành, một gia đình hạnh phúc. Em có quyền được hưởng tất cả những điều ý nghĩa đó nếu em đứng dậy, lớn lên và trưởng thành.

Lời cuối chị muốn nói cùng em “Hãy đứng dậy đế lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Mọi người có thể tha thứ cho một phút dại khờ của em, nhưng sẽ không bao giờ tỏ ra một chút thương cảm nếu em vì một giây phút yếu mềm đó mà để cuộc đời em trượt dài trong màn đêm, trong đau khổ ăn năn hối hận”.

Chúc em mãi mãi như cái tên của mình luôn trong sáng và rạng ngời dù cho mây đen và bóng tối luôn muốn che phủ.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Một phút dại khờ không phải là tất cả

của,

cuộc đời,

tất cả,

tất cả những,

một phút dại khờ,

một phút dại,

vì một phút dại,

những gì thuộc về,

phút dại khờ,

vì một

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày