
|
| |||
| Tường thuật của PV Thanh Niên từ Thụỵ Sĩ: | |||
* Bảng D: Quá khó cho Hy Lạp! Rời thành Vienna vào ngày 4.6, tôi lên tàu trực chỉ Salzburg. Thành phố này nằm ở vùng núi miền bắc nước Áo, là một trong 8 địa điểm đăng cai Euro 2008.
Nơi đây chính là quê hương của thiên tài âm nhạc Mozart và cũng là thành phố du lịch nổi tiếng của Áo. Ở đây, tôi bắt gặp một không khí bóng đá hừng hực. Từ nhà ga chính tới trung tâm thành phố, sự hiện diện của những hình ảnh về Euro đã tạo cho du khách và người dân một tâm trạng háo hức như sắp bước vào ngày hội lớn. Tại Mozartplatz ở khu trung tâm, người ta đang hối hả dựng lên một màn hình lớn và sửa sang toàn bộ khu vực để đón Euro. Đây chính là khu vực xem truyền hình trực tiếp dành cho người hâm mộ. Cả khu vực này có thể chứa tới 25.000 khán giả, tức là bằng khoảng 18% dân số thành phố. Tượng đài Mozart, một trong những địa điểm thu hút du khách nổi tiếng của thành phố, đã tạm thời được rào lại để đề phòng những kẻ quá khích xâm hại trong thời gian diễn ra Euro 2008. Âm nhạc đã tạm thời nhường chỗ cho bóng đá. Tại khu vực này, nhà chức trách Áo cũng lắp nhiều máy thu hình để bảo vệ các công trình kiến trúc quý giá khỏi bị xâm hại.
Chia tay Salzburg khi màn đêm bắt đầu buông xuống, tôi hướng đến thành phố Innsbruck. Đây là thành phố nằm xa nhất về phía tây nước Áo và nằm trong số 4 thành phố đăng cai. Innsbruck là nơi từng diễn ra hai Thế vận hội mùa đông (1964 và 1976). Trong đêm, hình ảnh bóng đá vẫn hiện rõ nơi này. Các lối đi ở ga tàu điện ngầm trung tâm, những dãy ghế, quầy hàng đều có khẩu hiệu và hình ảnh của Euro 2008. Sau hành trình khá dài, tờ mờ sáng hôm qua, tôi đi vào đất Thụy Sĩ. Đó là một ngày âm u, sương mù phủ khắp. Từ Zurich tới thành phố Lausane, nơi đóng căn cứ của đội tuyển Hà Lan, tôi chỉ thấy một thế giới đầy sương mù. Nhưng không vì thế mà không khí bóng đá trầm đi. Ở Zurich, thành phố lớn nhất của Thụy Sĩ, người ta cho dựng ngay ga tàu trung tâm những hình cầu thủ khổng lồ bá vai nhau, chụm đầu vào nhau, y như là đang hô quyết thắng vậy. Ở Lausane, dù không phải là thành phố đăng cai, nhưng do có đội tuyển Hà Lan đóng, không khí bóng đá ở đây cũng rất nóng bỏng. Những quầy hàng lưu niệm, những nhóm cổ động viên, những biển hiệu chỉ đường mang biểu tượng Euro 2008 có mặt ở khắp nơi. Thấp thoáng đó đây, những màu áo da cam rực rỡ. Euro 2008 chưa diễn ra, nhưng không khí trước ngày khai cuộc dự báo đây sẽ là một mùa hè bóng đá nóng bỏng. Đỗ Hùng (từ Lausane, Thụy Sĩ) | |||
|
1,650,000 VNĐ
|
756,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
2,138,000 VNĐ
|
|
4,063,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
580,000 VNĐ
|
900,000 VNĐ
|
|
1,719,000 VNĐ
|
590,000 VNĐ
|
|
130,000 VNĐ
|
37,000 VNĐ
|
|
600,000 VNĐ
|
327,000 VNĐ
|
|
537,000 VNĐ
|
130,000 VNĐ
|
|
45,000 VNĐ
|
38,000 VNĐ
|
|
18,500 VNĐ
|
155,000 VNĐ
|