Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - M.U bay cao trong "nỗi đau" của Arsenal

M.U bay cao trong "nỗi đau" của Arsenal

Cập nhật: 15/04/2008 - 12:51 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

(VietNamNet) - Chơi ấn tượng hơn và ghi bàn trước, nhưng Arsenal vẫn phải ngậm ngùi rời Old Trafford trong cay đắng khi M.U lật ngược thế cờ nhờ 2 pha ghi bàn đẳng cấp của Ronaldo & Hargreaves.

Không phụ lòng mong đợi của hàng triệu fan hâm mộ túc cầu trên khắp hành tinh, siêu kinh điển xứ sương mù giữa M.U - Arsenal đã diễn ra quá hấp dẫn, kịch tính và tạo cho người xem những cảm xúc trái ngược lúc tan trận.

Đáng khen cho những nỗ lực của các cầu thủ Arsenal - Ảnh: PA

Tiếc nuối, đó là tâm trạng chung của các CĐV Arsenal, khi các cầu thủ con cưng của họ thua ngược trong đau đớn. Dù khai thông bế tắc của trận đấu, nhưng lẽ ra Adebayor phải làm được nhiều hơn thế với nửa tá cơ hội ngon ăn.  

Kết quả

Liverpool 3-1 Blackburn
Gerrard 60', Torres 82', Voronin 90' - Santa Cruz 90'

Man Utd 2-1 Arsenal
Ronaldo 53' (pen), Hargreaves 72' - Adebayor 48'

Đã tạo được thế trận khá tốt và nhiều thời điểm ép sân, nhưng các "chân tiền" quá vô duyên cùng sai lầm đáng trách ở hàng thủ đã khiến "The Gunners" phải trả giá. Một lần nữa, Arsenal bộc lộ sự non kém về kinh nghiệm khi "cầm vàng lại để vàng rơi".

Với M.U, họ chơi không thực sự thuyết phục trong 2/3 thời gian trận thư hùng. Nhưng bản lĩnh nhà ĐKVĐ cộng thêm chút may mắn, với 2 khoảnh khắc tỏa sáng kịp thời của Ronaldo & Hargreaves giúp "Quỷ đỏ" bay cao ở "nhà hát của những giấc mơ".

Ba điểm giành được từ tay kình địch đưa M.U tiến gần đến ngôi vương Premiership mùa thứ 2 liên tiếp. Còn với đoàn quân trẻ dưới trướng Wenger, giấc mộng VĐ đã tan thành mây khói, nhưng họ hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời sân sau những nỗ lực chiến đấu đến tột cùng.

Trở lại diễn biến chính, học trò HLV Wenger thi đấu cực kỳ tự tin ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Howard Webb. Với duy nhất tiền đạo Adebayor cắm ở tuyến trên, lối chơi mà Arsenal triển khai khá linh hoạt và biến hóa.

Khi đối phương có bóng, dàn Pháo thủ trẻ lùi thấp đội hình và đá áp sát cực kỳ khó chịu. Chính vì thế, hầu hết các đợt tấn công mà M.U triển khai đều sớm bị hàng thủ áo trắng bẻ gãy từ ngoài vòng cấm.

Ronaldo chơi không xuất sắc, những vẫn lập công nhờ pha đá penalty quyết đoán - Ảnh: PA

Sự chắc chắn trong phòng ngự giúp những Adebayor, Hleb hay Eboue thi đấu khá nổi bật ở tuyến trên. Vẫn là những pha đan bóng quen thuộc ở đoạn ngắn dựa trên nền tảng kỹ thuật và tốc độ cao, Arsenal khiến các hậu vệ "Quỷ đỏ" nhiều phen lúng túng.

Nửa thời gian đầu của hiệp 1, đội bóng thành London hoàn toàn nắm thế chủ động và khoét sâu yếu huyệt bên hành lang trái của M.U do Evra trấn giữ. Cầu thủ người Pháp hay mắc lỗi vị trí tạo điều kiện cho Eboue & Fabregas rảnh chân xử lý.

Phút 15, Fabregas dứt điểm vọt xà ở đầu vòng cấm trong tư thế khá thoải mái. Ngay sau đó, Gilberto volley căng nguy hiểm, may cho "Quỷ đỏ" là trung vệ Rio Ferdinand kịp thời lấy thân mình cản phá.

Chân sút người Togo - Adebayor thi đấu xông xáo nhưng lại kém duyên ghi bàn. Riêng anh được đồng đội tạo cho 4 cơ hội ngon ăn trong 45 phút đầu. Tuy nhiên, Adebayor đều kết thúc quá "hiền", không gây khó khăn cho thủ thành Van der Sar.

Việc M.U bị thất thế ở khu trung tuyến có phần lỗi lớn của bộ ba tiền vệ Carrick - Scholes - Hargeaves. Có cảm giác nhiều thời điểm họ "giẫm chân" lên nhau khi vị trí không được phân định rõ ràng. Thêm nữa, Scholes tỏ ra yếu đuối trong các pha tranh chấp tay đôi và thường tung ra những đường chuyền năm ăn năm thua.

Dù lép vế trước "The Gunners", nhưng những nhà ĐKVĐ vẫn còn đó điểm sáng Wayne Rooney. Một mình chân sút người Anh "tả xung hữu đột" trước vòng vây các hậu vệ Arsenal và nhiều lần uy hiếp khung thành Jens Lehmann.

Đáng kể nhất là 2 cú sút khó ở cự ly gần bị Lehmann dùng chân cản phá. Ngược lại, cái tên đình đám nhất - C.Ronaldo dường như mất hút và không thể tạo nên đột biến vì luôn bị đeo sát.

Hargreaves vui sướng tột độ sau bàn thắng quyết định - Ảnh: PA

Qua giờ giải lao, nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi bên phía đội khách đã được đền đáp. Van Persie lao xuống như một mũi tên bên góc trái rồi tạt "dọn cỗ" để Adebayor lập công. Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua, Ferdinand suýt đốt lưới nhà với cú phá bóng trúng người Van der Sar.

Trong tình thế khó khăn, M.U may mắn được Gallas "biếu" không quả penalty khi dùng tay cản bóng khá thô thiển trong vòng cấm. Không mắc sai lầm nào trên chấm 11m, Ronaldo gỡ hòa 1-1 cho nhà ĐKVĐ.

Nhận thấy sự bất ổn ở khu trung tuyến, Sir Alex Ferguson đã có quyết định thay người đúng đắn khi tung Tevez và Anderson trẻ khỏe đầy nhiệt huyết vào sân. Chính bộ đôi trên đã thổi luồng sinh khí mới vào lối chơi "Quỷ đỏ" ở quãng thời gian còn lại.

Ngay sau cú nã đại bác tầm xa từ chân Tevez khiến bóng bay sạt cột trong gang tấc, M.U đã tìm được bàn thắng thứ 2 ở phút 73. Hưởng quả đá phạt có góc sút rộng ở cự ly 20m, Hargreaves cứa lòng kỹ thuật đưa bóng nằm gọn trong lưới trước ánh mắt nhìn bất lực của Jens Lehmann.

Bị dồn vào bước đường cùng, Arsenal như con mãnh thú bị đả thương dồn toàn lực lên tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng, vận hạn tiếp tục bám theo họ khi Clichy căng ngang chạm người Brown làm bóng đổi hướng đập cột dọc.

Phút cuối cùng, Bendtner cũng không thể khuất phục Van der Sar dù đánh đầu cận thành rất căng. Bất lực trong việc phá lưới M.U, Arsenal đành chấp nhận trận thua cay đắng trong chiều mưa xuân ở thành Manchester.

Đội hình ra sân:

Man Utd: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Pique, Evra, Ronaldo, Carrick, Hargreaves (Giggs 89'), Scholes (Anderson 55'), Park (Tevez 55'), Rooney.
Arsenal: Lehmann, Toure (Hoyte 85'), Gallas, Song Billong, Clichy, Eboue (Walcott 61'), Fabregas, Silva, Hleb, Van Persie (Bendtner 75'), Adebayor.

Bàn thắng: Ronaldo 53' (pen), Hargreaves 72' - Adebayor 48'

Bảng xếp hạng sau vòng 34

 

Trận

Thắng

Hòa

Thua

H/s

Điểm

1

Man Utd

34

25

5

4

72:18

80

2

Chelsea

33

22

8

3

58:23

74

3

Arsenal

34

20

11

3

64:29

71

4

Liverpool

34

18

12

4

60:26

66

5

Everton

34

18

7

9

50:28

61

6

Portsmouth

34

16

9

9

47:33

57

7

Aston Villa

34

15

10

9

62:44

55

8

Man City

34

14

10

10

39:40

52

9

Blackburn

34

13

12

9

44:42

51

10

West Ham

34

12

8

14

35:41

44

11

Tottenham

34

10

11

13

63:57

41

12

Newcastle

34

10

9

15

40:58

39

13

Middlesbrough

34

8

12

14

31:48

36

14

Sunderland

34

10

6

18

33:52

36

15

Wigan

33

9

7

17

30:47

34

16

Reading

34

9

5

20

37:63

32

17

Birmingham

34

7

10

17

39:52

31

18

Bolton

34

7

8

19

31:52

29

19

Fulham

34

5

12

17

32:56

27

20

Derby

34

1

8

25

16:74

11

  • Tuấn Anh

Các bài phản hồi (181)

Trần Đình Hùng (hung30k5@yahoo.com)

Quả thật, hôm nay Ars đã chơi 1 trận đầy cố gắng, tuy nhiên do thiếu Flamini, Sagna và các cầu thủ trên sân quá mỏi mệt nên phải nhận thất bại. Có nhiều tình huống chắc ăn như các pha của Adebayor, pha dội cột dọc MU. Bên MU nếu may mắn thì R10 có lẽ cũng có bàn thắng trận này.Nếu A. Wenger chịu khó đầu tư đội hình chiều sâu thì Ars không đến nỗi trắng tay năm nay. Một trận đấu kịch tính, đầy cảm xúc, Quỷ đỏ thắng xứng đáng và Ars cũng có quyền ngẩng cao đầu khi đã chiến đấu đến cùng. Tôi đặc biệt ấn tượng với C. Fabregas của Ars, Van de Saar, Hagreeave hôm nay. R7 hôm nay chỉ đá ở mức trung bình, hy vọng anh sẽ bung nổ ở những trận sau. Đội hình Quỷ đỏ hôm nay đá tệ nhất là Brown, J.S. Park, nếu muốn thành công hơn thì Sir Alex nên đầu tư them nữa vào vị trí hậu vệ cánh phải. Chúc mừng MU và chia buồn với Ars, hẹn năm sau.

 

Wolffit (psyoffan@gmail.com)

Cú đá phạt của OH quá tuyệt vời, Ars chỉ còn biết đứng nhìn. MU chứng tỏ họ "lớn" vì biết cách thắng Chúc mừng MU

 

anhtranviet (anhtranviet@hmu.edu.cn)

Trận đấu tối chủ nhật này trên sân Old Traford như một phần thu nhỏ của cuộc đua ở giải ngoại hạng anh giữa ARS và MU, ARS vượt lên sớm nhưng lại hụt hơi ở giai đoạn quyết định. ARS cần phải cải tổ triệt để sau trận thua này. Có điều an ủi cho họ là A25 đã ghi bàn, MU sẽ vô địch ngay trên sân của CHELSKI.

 

lêlinh_fan MU (lnlinh@yahoo.com)

MU đã chiến thắng.Xin chúc mừng MU và các fan của MU nhé .MU đã chính thức chạm một tay vào chức vô địch,xin chia buồn các fan của Arsenal và chease nhé.đẵng cấp vẫn là đẳng cấp.hôm nay vui quá.Arsenal ko phải là không may mắn đâu mà là thiếu bản lĩnh.

 

binhthuong (dennis_thau@yahoo.com)

Trận này coi thiệt đã . Chỉ tiếc là Arsenal không thắng . Cũng phải thôi . Đội chơi hay hơn chưa chắc giành chiến thắng . MU và Arsenal đang ở 2 thái cực của may mắn . Chúa luôn nói không với Arsenal và luôn mỉm cười và nói có với MU . Đó là lý do lớn nhất khiến Arsenal chưa vượt qua được MU . Dù sao xem Arsenal hành hạ MU cũng thiệt đã . Với tôi , Arsenal đã chiến thắng . Chúc mừng các cầu thủ ARs đã có trận đấu thành công . Chúc mừng MU đang thuận lợi về đích . Hãy nhớ , mùa sau chúng tôi sẽ càng mạnh hơn nữa và có lẽ ông chúa năm nay sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 8 tới

 

ManULover (hung_amath2801@yahoo.com)

Đồng ý với tác giả bài báo này, ManU đã may mắn còn Arsenal thì không. Chiến thắng này này khẳng định nhà vô địch của PL 2007-2008 chính là MANCHESTER UNITED. Họ đã hội tụ đầy đủ các yếu tố: bản lĩnh, tinh thần, sự khôn ngoan, kinh nghiệm, tài năng và 1 chút xíu may mắn nữa. Arsenal lại lặp lại bài ca cầm vàng rồi ... đưa biếu cho người khác. Arsenal không thể vô địch PL là chính xác.

 

Nguyễn Minh Quân (seizagk_910@yahoo.com)

Chúc mừng MU chiến thắng, một chiến thắng thật vất vả và có chút may mắn khi hàng tiền vệ và hậu vệ chơi không đc tốt nhưng VanDerSar đã bù đắp tất cả những lỗi lầm đó. Dù gì thì MU đã thắng. Glory MU!!!

 

Quang Binh (maradona@gmail.com)

MU đã quá may mắn , không thể nói được gì hơn nữa , Arsenal đã chơi một thứ bóng đá tuyệt vời để rồi cuối cùng không được đền đáp . Nếu MU cứ tiếp tục may mắn nữa thì quả thật trời không có mắt .

 

Bùi Ngọc Sáng (buingocsang2008@gmail.com)

Thật tuyệt vời, 1 trận đấu nhiều cảm xúc, rất căng thẳng, đáng xem của mùa bóng, tuyệt vời MU, chức vô địch đã gần hơn bao giờ hết, và chỉ còn chờ cuộc đấu tranh ngôi vô địch với Chelsea mà thôi. Các chàng trai pháo thủ còn quá trẻ, quá non kém trong giai đoạn nước rút, không riêng gì trận này... quá thiếu may mắn có thể là một phần của nguyên nhân thất bại. Một lần nữa chúc mừng các cầu thủ của Sir Alex....

 

MU The One (games4ever90@yahoo.com)

MU thắng may mắn? Vâng chúng tôi có may mắn nhưng cái cách mà Adebayor đấm bóng vào lưới MU ghi bàn thì cũng nên coi là may mắn của Arsenal, đồng thời đó cũng là may mắn lớn nhất của họ trong trận đấu này. Chúc mừng chiến thắng của MU, may mắn chỉ đến với những người có thực lực.

 

tran tuan (josedanton@gmail.com)

Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Câu nói này thực sự quá đúng với Ars trong mùa giải năm nay. Người ta không thể đưa các cậu bé để ra sân đá bóng ở 1 giải đấu như Primer League. Với 1 đội bóng trẻ như thế thì những cầu thủ kinh nghiệm như Gallas hay Toure đóng vai trò quan trọng nhưng thực sự những gì mà các cầu thủ này đã làm chỉ khiến những người hâm mộ cảm thấy thất vọng và chán nản. 1 đội bóng lớn thật sự phải cần những cầu thủ lớn. Mong rằng từ mùa giải tới Ars sẽ có những cầu thủ đẳng cấp về thi đấu

 

Nguyễn Quang Thanh (wangthanh0509@gmail.com)

Là 1 fan của MU, tôi rất mừng vì MU đã vượt qua trận đấu này. Phải thừa nhận chiến thắng của MU có một chút may mắn, nhưng cũng thể hiện bản lĩnh, tinh thần và khả năng giải quyết trận đấu của các cầu thủ. Arsenal nên tự trách mình chứ, họ đã có 1 trận đấu tốt nhưng dứt điểm quá kém chứ k phải thiếu may mắn, vị trí thứ 3 với họ là xứng đáng. MU sẽ vô địch PL mùa này!!!

 

Pham Tat Thang (ptthang@wru.edu.vn)

Thật tuyệt vời vậy là MU đã chiến thắng, một trận đấu nghẹt thở. Khách quan mà nói Arsenal đã chơi tốt ở trận này, tuy nhiên do lỗi ngớ ngẩn của Gallas họ đã phải trả giá, có lẽ đây chính là bước ngoặt của trận đấu. Xin chúc mừng MU, chặng đường phía trước còn rất gian nan, tuy nhiên MU sẽ giành cú đúp ở mùa giải này. haaaaaaaaaaaaaaaa

 

MUFan (himinhon3004@hotmail.com)

Hồi hộp wá! Hiệp 2 MU thể hiện đẳng cấp và kinh nghiệm của mình trước ARSENAL ^___^ Quá Tuyệt ! Chúc mừng MU và các fan. Chia buồn với AL

 

Red !! (thanhphuong786@yahoo.com)

Một trận đấu quá hay, hấp dẫn và hồi hộp!! Đáng khen cho Ars, Ars đã dồn ép MU trong suốt phần lớn thời gian, và đã có bàn mở tỷ số ( Adebayor ghi bàn, nhưng xem kỹ lại thì ghi bàn bằng tay, chuối!!) Nhưng Ars đã k giữ được sự tập trung nên tỷ số nhanh chóng bị san bằng.. Hôm nay là 1 ngày may mắn của MU (cũng có thể là Van de Sar quá hay), và cái MU cần cũng đã có, chiến thắng, và thắng xứng đáng..MU vô địch !!! Chia buồn cho các AntiMU !!

 

Fan MU (phamhuutinhvcc@yahoo.com.vn)

Hôm nay thực sự MU cũng đã may mắn trong cuộc đối đ ầu v ới Arsenal. Tuy nhiên chiến thắng l à hoàn toàn xứng đáng với sự toả sáng của các các cá nhân, Arsenal có nhiều cơ hội nhưng họ đã không thể tận dụng được ưu thế đó, MU chỉ cần hoà với Chelsea là sẽ nắm chắc chức vô địch.Chia buồn với các fan Arsenal.

 

Phạm Văn Tạo (saokhoatrietk49@yahoo.com)

Không phải nói gì nhiều cho trận cầu kinh điển vừa rồi! Quá tuyệt vời và xứng đáng cho MU! Trận đấu thể hiện rõ sự toan tính của hai HLV Trưởng! Và rồi, MU đã thể hiện được đẳng cấp của mình, không chỉ ở những chiến thuật hợp lý của Fegie mà MU còn mạnh hơn Ars rất nhiều ở một điểm: _____ Các cầu thủ dự bị____ Đúng vậy, bước ngoặt của trận đấu chính là từ khi Anderson và Tevez vào sân! Những pha đoạt bóng, giữ bóng và phát động của Anderson đã khiến cho hàng tiền vệ của Ars đóng băng, sự già rặn của Silva không thể sánh bằng sức trẻ và kỹ thuật của Anderson trong cuộc đối đầu giữa hai cầu thủ đồng hương! Hargreaves để lại dấu ấn không chỉ vì cú sút phạt _____ Bất khả kháng cho Lehman_______!!! Công thủ toàn diện là điều mà Hargreaves đã thể hiện trong trận này! Trong khi đó, Fabregas không thể hiện được j nhiều, cầu thủ có lẽ chơi tốt nhất bên Ars là Clichy bên cánh trái - nơi mà điểm yếu Brown MU chưa thể khắc phục được! _________ Một bất ngờ nữa cho Wenger đó là trận này Ronaldo không phải là "số 1 của MU" điều đó từ chính những toan tính của Cáo già thành tinh Fegie! Ronaldo sau những vòng vừa qua trở thành nỗi lo sợ __ ____át vía_____ nhiều hơn là những sức ép thực trong trận này! Ars quá để ý đến Ronaldo và rồi anh đóng vai trò quan trọng tương đối mờ nhạt trong trận đấu! ____ Những toan tính chiên thuật hợp lý của Fegie! _____ MU xứng đáng giành chiến thắng______ Đó là đẳng cấp của Đội bóng số 1________!!! ______ Thắng làm vua thua làm giặc________Ars nên chính thức từ bỏ ngôi vô địch ở mùa giải năm nay và lại một mùa giải trắng tay nữa rồi! __________ Từ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, Ars không đủ bản lĩnh, tiềm lực và sức mạnh để đi đến đích cuối cùng_____ Từ trận thất thủ 0-4 trước MU tại tứ kết FA cup đến giờ, Ars ko có lấy 1 trận nào ra hồn cả! ____ Trận này Ars thua 2 bàn nhưng lỗi thì chỉ có 1: Hàng thủ yếu_______!!! ______Bàn thứ nhất: Gallas quá vụng về khi không thể dấu kịp tay của mình! ______Bàn thứ hai: Ars thừa biết khả năng sút phạt của Ronaldo, nhưng cũng không thể tránh khỏi pha lạm lỗi trước vòng cấm, điểm phạm lỗi mà bao năm qua MU từ thời Beckham đã có rất nhiều bàn thắng_______Trận này Hargreaves làm người ta nhớ lại Beck và cũng làm người ta quên đi Beck bởi anh đã làm quá tốt!!! Có lẽ nếu Wenger đưa Walcott vào sớm thì tình hình sẽ khác, sức trẻ của Walcott là lợi thế, nhưng trận này Evra của MU chơi tốt_____ vào sân Walcott ko thể hiện được nhiều! ________ Hết rồi Ars________!!!

 

cuong (cuong_a6@yahoo.com)

Vậy là một chú ngựa non đã gục ngã trước vạc đích. giờ chỉ còn chelsea mà thôi. Hạ gục nốt rồi Man sẽ băng về đích Trận đấu đã cho thấy được bản lĩnh của nhà vô địch MAN.UTD không biết có còn CUP nào nữa để an ủi ARS hay không

 

Lông Xồm (lonesomervn@yahoo.com)

Thế là dù bị dẫn bàn trước do lỗi của hàng thủ nhưng cuối cùng đẳng cấp của những nhà vô địch vẫn giúp MU thắng được cái phong độ trồi sụt của Ars. Tôi nghĩ trận này 2 đội đều có những pha bóng hay mà không may chứ không riêng gì Ars. Tuy nhiên, xem cách mà các cầu thủ MU thi đấu khi bị dẫn điểm và so với cách mà đối thủ của họ là khi bị thua 2 bàn, chúng ta mới thấy bản lĩnh của Ars yếu hơn MU. Casc pháo thủ trẻ người non dạ đã bị bầy Quỷ đỏ làm cho mất bình tĩnh, liên tục phạm lỗi nặng và chỉ khi Bendtner vào sân, các pháo thủ mới có những pha bóng ra hồn. Không thể phủ nhận trận này các vị trí chủ chốt của MU chơi chưa thật xuất sắc nhưng cũng không thể chối bỏ sự thật là họ dã biết bùng nổ đúng lúc để lấy trọn 3 điểm trước đối thủ kỵ giơ Arsenal. Xin ghi nhận những cố gắng của thày trò Arsen Wenger nhưng chừng đó là chưa đủ để hạ MU thời điểm này ngay tại The Theater ò Dreám đâu.

 

FanMU (bi_danh_x111@yahoo.com)

Trận đấu hẫp dẫn wá,và thưa các bạn,hãy nhìn fa đá fạt thần sầu wuỷ khóc cua Hargreaves đi,tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực,cảm giác tột độ vui sướng.I love MU!R7 ko toả sáng nhưng còn Hargreaves and Anderson .Come one Mu!

 

khac long (long87pl@yahoo.com.au)

đây là câu trả lời cho những ai còn có những hy vọng hão huyền,pha ghi bàn đẳng cấp của Ronaldo(dù phải đá 2 lần) và Owen,có thể loại Ars từ bây giờ,việc còn lại của ManU là giải quyết nốt Chelsea và Barca.thật là bất công nếu mùa này ManU ko dành được cú đúp !!!

 

Brother Tuấn (tuanhnu@yahoo.com)

Một trận đấu chất lượng rất cao và có vẻ như không có sự dè dặt vì 2 đội đã quá hiểu nhau. Kẻ mạnh hơn đã thắng. Arsenal, hẹn gặp ở mùa giải sau nhé =)) Arsenal luôn đi với câu "cầm vàng lại để đánh rơi mất vàng". Haha thể nào fans Arsenal lại vin vào cớ quyết định sai lầm của trọng tài đây mà, có lẽ phải đợi đến trận đấu mà Arsenal được hưởng 3 quả penalties trong 1 trận thì họ mới hết kêu ca. Nhìn Anderson xông xáo giống hệt Edgar Davids, Hargreaves chắc chắn như Roy Keane và Patrice Evra gợi lại hình ảnh của Roberto Carlos. Tuy nhiên hàng thủ của ManUtd đang có vấn đề khi vắng N.Vidic, anh sẽ trở lại vào trận thư hùng gặp Barcelona.

 

fadeless (nccong85@gmail.com)

Thật tuyệt vời - một trận đấu nhiều cảm xúc . MU đã chứng tỏ sự bản lĩnh của mình khi lội ngược dòng thành công . Một pha sút Penalty thể hiện độ lỳ của Ronaldo - một cú sút có thể nói thần sầu của Hargreaves - nột trận đấu thể hiện tầm của nhà vô địch ! Chúng ta có thể mong gì hơn ...Tuyệt vời

 

Xuanminh (xuanminh5919@yahoo.com)

MU đá thật tuyệt vời!Xứng đáng là nhà vô địch.AL áp đảo trận đấu nhưng tỉ số cuối cùng lại thuộc về MU.Điều đó mới quan trọng!!! ManchesterUnited Vô địch!!!

 

DecemberMoon (decembermoon2107@yahoo.com)

Ko đỡ được ! Vừa có bàn thằng là dính ngay penalty y như trận Liverpool ! 2 trận quyết định cả mùa giải của Ars ! Nhưng mình ko ức chế quả penalty bằng các pha dứt điểm của các tiền đạo, sút như trẻ con, đặc biệt là Adebayor , đầu thì dẻo mà chân thì gỗ .Wenger ko mua thêm nhữ ng cầu thủ đẳng cấp thì có lẽ mùa sau hay mùa sau nữa Ars cũng chẳng có gì .

 

Trung (congaiphuyen86@yahoo.com)

MU đá không được hay lắm, nhưng bản lĩnh của nhà vô đich đã được thể hiện qua 2 bàn thắng.Ronaldo đúng là người sinh ra để đá những quả penalty dù cả trận mất hút. O.Hargreaves thự hiện quả phạt quá tuyệt, Van De Sar y như là một "phong ấn" trước khung thành MU.Quá đã , thắng là ok cần gì tới chuyện đẹp mắt hay ko .hehe.

 

hải dương (cuonglucgallery@yahoo.com)

Thêm một trận thắng cho MU! Xin chúc mừng! Tuy nhiên theo tôi trận đấu này không hay như mọi người mong đợi! Nếu như không có bàn thắng của Owen thì chẳng có gì đáng xem! Các cầu thủ Ars quá vô duyên, không có hình bóng của một nhà vô địch! Tuy nhiên các cầu thủ MU đã mất đi sự hoa mĩ cộng thêm hàng loạt các sai lầm cá nhân suýt nữa phải trả giá! R7 không để lại ấn tượng nào ngoài pha đá phạt 11m! Hy vọng trận thắng không dễ dạng này giúp MU nhìn nhận lại chính mình! Hy vọng MU sẽ có bộ mặt khác mạnh mẽ hơn, hoa mĩ hơn khi tiếp chealsea và Barca!

 

BlackRose (kecodon4587@yahoo.com)

Viva ManUtd!!! :D.Có thể sau trận thắng này của Man,sẽ có một vài ý kiến cho rằng Ars kém may,còn ManU may mắn hơn,thắng ko thuyết phục...Nhưng trên tất cả,đó là một chiến thắng bản lĩnh và rất quan trọng mà ManU trong thời điểm này.Và đó cũng là đẳng cấp của nhà vô địch.Ars chỉ còn biết tự trách mình,3 tháng đánh rơi 3 cup,và bây h là giải ngoại hạng.Fan của Ars,xin chia buồn với các bạn :).ManU vô địch !!!

 

MU's FAN (dad_hn1984@yahoo.com.vn)

Cả 2 hàng phòng ngự đều mắc nhiều sai lầm, trong khi hàng công lại không tận dụng được cơ hội: Bên phía MU là Wayne Rooney 3 lần đối mặt với Leman, bên phía Arsenal là bóng 3 lần đập cột dọc bên phải của Vandersars. Arsenal không may mắn-trong cả mùa giải chứ không chỉ riêng trận đấu này. Thật buồn khi Gallas-đội trưởng, lại mắc sai lầm.Chơi tệ nhất trận này là PIQUE và PERSI.Chơi hay nhất là Vandersars, Owen Hargreaves,Anderson bên MU, cùng với Cesc Farbregas bên ARS.

 

SLHVN (slhvn285@gmail.com)

Lại 1 quả penenty ko rõ ràng. Tôi có cảm tưởng là trọng tài đã xử ép Arsenal trong tình huống đó rõ ràng Gallas kô cố ý chơi bóng bằng tay .Arsenal xứng đáng có 3 điểm trong trận này hơn MU (ngoài 2 quả đá phạt ra họ kô có cơ hội nào cả ) Thêm 1 mùa giải trắng tay của Arsenal Nhưng dù không thành công trong mùa giải nay thi cũng là môt điêu gì đang khích lệ để chung ta co quyền tin tưởng vào 1 arsenal vao 1 mùa giải sau đây sức mạnh va thành công(nếu kô bị trọng tài sử ép) thì họ có thể chiến thắng trên mọi đấu trường khi họ đã trưởng thành thật sự (tất nhiên nếu kô bị trọng tài xử ép)

 

Quoc Minh (do_va_den_1212@yahoo.com)

Mặc dù trận đấu không thật sự cởi mở nhưng cũng tạo nhiều cảm xúc.Ars là một đội bóng trẻ trung quyến rũ với nhiều cầu thủ trẻ tài năng tuy nhiên để dành được những chiến thắng tầm cỡ vào thời điểm quyết định thì phải cần nhiều hơn thế.MU đang ở độ chín và luôn biết cách khẳng định đẳng cấp của mình.Tôi là CĐV của Liv với cái nhìn trung lập thì Ars cần thời gian để tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu.Mùa bóng này MU dành CUP là xứng đáng.Và hãy coi chừng CHEN.Hy vọng Liv sẽ giành được kết quả tốt ở trận lượt đi C1.Ngoại hạng thật Bá đạo...!

 

MsH2P (Miss.H2P@gmail.com)

Trong trận đấu này, phải nói rằng MU đã gặp may mắn. Hơi đáng buồn là vào những phút cuối trận, mặc dù chỉ dẫn trước 1 bàn nhưng đội bóng của ngài Ferguson đã để cho Arsenal có quá nhiều cơ hội rất dễ chuyển thành bàn thắng nếu họ may mắn hơn. Nhưng vẫn phải công nhận rằng, MU cũng đã chơi ăn miếng trả miếng và ngay sau khi sự xông xáo của Anderson và Tevez xuất hiện trên sân, MU đã ghi được bàn thắng ấn định tỉ số. Đó là một bàn thắng làm mãn nhãn người hâm mộ, làm nên một bất ngờ nữa trong đội hình của HLV Alex Ferguson. Dù sao đi nữa, MU cũng đã chiến thắng. May mắn chỉ thực sự đến với những cố gắng và kinh nghiệm thi đấu xuất sắc

 

Ngô Chinh Đức (ngochinhduc@gmail.com)

Hôm nay Arsenal quả thật đã không may mắn, tuy nhiên có thể khẳng định MU đã dành chiến thắng xứng đáng. Cái cách mà MU thắng dù chưa thật thuyết phục xong nó thể hiện được một MU hiện tại lì lợm, bản lĩnh và chơi bóng vô cùng hiệu quả với những cá nhân lớn làm nên sự khác biệt và có thể quyết định trận đấu trong những tình huống hết sức bình thường. Tất cả điều đó làm những người hâm mộ MU an tâm và tin tưởng vào chiến thắng ở những trận đấu còn lại của mùa giải kể cả trên mặt trận Champion League và Primier League. Chúc mừng MU và xin cùng chia sẻ niềm vui với những fan hâm mộ Quỷ đỏ!

 

MR KIU (gunsnroses_18@yahoo.com)

hiệp một 2 đội thi đấu cầm chừng , chính vì vậy mà thực sự ko có nhiều đường bóng ấn tượng. Cả rooney và adebayor đều vô duyên trước khung thành, ko thể nói là arsenal đá hay hơn vì số cơ hội tạo được trước khung thành là ngang nhau. Hiệp 2 thì sự chênh lệch đẳng cấp và lợi thế sân nhà quá rõ. Trong mùa bóng này sự chênh lệch là khá rõ , lượt đi trên sân nhà mà ARSENAL đã nhờ đến may măn mới cầm hòa, trận đấu 4-0 gần đây thì ko phải nói j nhiều , và cuối cùng là trận đấu này.Kể như MANU đã vô địch

 

DAT (forever_2_become_1@yahoo.com)

thật là một đêm hạnh phúc. may mắn hay ko ko quan trọng, điều quan trọng nhất là tối nay MU đã có 3 điểm. trận sau gặp chelsea mà có 3 điểm nữa là có thể hoàn thành cú đúp cho năm nay. thế là đủ rồi. Cố lên các cầu thủ MU. Các cổ động viên của MU hãy tin vào đội bóng của mình. Tôi tin MU sẽ có cú ăn đôi lịch sử

 

khaclong (long87pl@yahoo.com.au)

tớ không hiểu tại sao ông trời lại thích trêu ngươi Ars tới vậy?Cứ mỗi lần thua MU là một dấu chấm hết cho họ,thua Ars làm cho chiến thắng của ManU càng có ý nghĩa về sự bản lĩnh(2 trận mùa trước Ars đều thắng nhưng MU đã vượt lên mạnh mẽ)còn khi thua MU thì Ars chịu lặn xuống bùn đen.Bản lĩnh là cái mà MU nên "truyền" cho Ars 1 ít,đẳng cấp thì còn lâu Ars mới học được MU !! MU vô đich !!!

 

ForeverMU (vhungnuhv@yahoo.com)

1 Bàn thắng bằng tay 100% của Adebayor không thể giúp Arsenal có được 1 kết quả có lợi trước Mu. Dù chỉ là một trận hòa. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Có những người chê Ronaldo là cầu thủ lớn của những trận cầu nhỏ hoặc là cầu thủ nhỏ của những trận cầu lớn thì nên coi lại ý kiến của mình, trong cả hai lượt trận đi và về, Ronaldo đều nã pháo vào lưới Ars..Thật đáng tiếc cho các pháo thủ khi trước mắt họ lại là một mùa giải trắng tay, nhưng đó cũng là cái giá phải trả cho cái gọi là "trẻ hóa đội hình" của Wenger. Trở lại với trận đấu, khi đồng hồ bước sang phút 80, các cầu thủ Ars tràn lên tấn công hòng kiếm 1 trận hòa, nhưng họ không biết được sự khác biệt giữa OldTrafford và Emirates là như thế nào, ở Emirates Ars đã quá may mắn khi cầm hòa Mu nhưng chân lý đã được thể hiện ở trận đấu lượt về này, không thể có một sự bất công nào giành cho Mu thêm được nữa,....Đơn giản là 1 đội bóng mạnh như MU là đội phải giành chiến thằng. Xin chúc mừng Fan MU, những trái tim luôn hướng về thành Manchester, xin cảm ơn đội bóng vĩ đại, cảm ơn ngài Alex....Những người đã luôn mang lại niềm hạnh phúc tột đỉnh cho thứ bóng đá chân chính, đẹp mắt, .. Tiến lên MU, các bạn là số 1 ....

 

dai (duong_dai1984@yahoo.com)

Thật buồn cười cho những comment trên, MU thắng hoàn toàn là do sức mạnh vượt trội. Khi người ta thất bại thì thường bao biện rằng đối thủ đã quá may mắn, rằng Chúa đứng về phía MU, thế chẳng nhẽ các cầu thủ MU cầu nguyện tốt hơn Ars à??? CHúc mừng MU, quá hay, đến đoạn sút Penalty mà cứ run lên, chỉ sợ trượt, OH sút cũng rất tốt nhưng Beck mới là số 1.

 

qangqac (anhquang0497@yahoo.com)

Từ khi Anderson vào sân cầu thủ này đã càn quét cả khu trung tuyến với toàn bộ sức trẻ và nhiệt huyết của mình. Chính điều này đã giúp MU có cuộc nội ngược dòng thành công. Nếu cú sút của Tevez thành bàn thì đó là bàn thắng thật đẹp

 

Cún cha (nguoibanchanthanh_1991@yahoo.com)

^^!.. chà đúng là 1 thứ bóng đá tuyệt vời ^^ phỉa công nhận là ARS kém may mắn... nhưng cũng ko thể phủ nhận họ đá ko hay nhỉ.. còn MU mặc dù bị đối thủ "chèn ép" tí xíu ^_^ nhưng bản lĩnh và sự lão luyện của các cầu thủ đã làm nên sự khác biệt... họ đã biết chớp thời cơ .. và ghi bàn .. đây là điều thường hay thấy ở MU ^^! nói túm lại MU xứng đáng với những j` họ có ^^ congratulation MU

 

FanMU (bi_danh_x111@yahoo.com)

Lạnh lùng và chiến thắng,đó là điểm mạnh mà một đội bóng muốn vô địch cần có,mà điều đấy thì các fáo thủ trẻ chưa có ở mùa giải này>xin chia buồn.Một lần nữa hãy mua các tiền đạo giỏi đi giáo sư ơi,dùng tay ghi bàn chỉ có ở giải bóng ném thôi:)).Dùng chân thì hãy nhìn Hargreaver nhé.

 

nguyễn khánh (nguyenkhanh_02@yahoo.com.vn)

Tuyệt vời!kô còn gì phải nói nữa .MU vô địch.hãy xem tiềm lực của MU kìa.khi ANDECSON và TEVET sân hàng tiền vệ cực mạnh cực khoẻ.cày nát hàng tiền vệ của ASR.đó chính là đẳng cấp.9 điểm cách biệt ASR giờ đã chính thức bị loại khỏi cuộc chơi .xin chia buồn với ASR.nhưng đó là điều tất yếu.hãy học cách chấp nhận sự thật nhé ASR.các fan của MU ơi giờ chúng ta cùng hướng tới cú đúp nhé.MU VÔ ĐỊCH..............

 

Thiện (thienmoh@gmail.com)

Hôm nay MU quả là may mắn, Arsnal rõ ràng là đã trên chân MU, nỗ lực của các cầu thủ trẻ của Ars rất đáng khen ngợi, nếu Arsene đầu tư đội bóng có chiều sâu hơn thì chắc chắn năm nay họ sẽ có kết quả tốt hơn nhiều. Về phía MU trận này các cầu thủ đều đá bình thường, kém hơn so với mọi lần. Một điều rất khó chịu đối với cầu thủ MU, đặc biệt Ronaldo là có những hành vi không đẹp, biểu diễn và trêu người các đối thủ khác. Nếu anh không sớm bỏ đi những hành vi phản bóng đá như vậy thì rất có thể anh sẽ là Eduardo của Ars trong tương lai gần, một cầu thủ nào đó sẽ xơi gọn đôi giò của anh, lúc đó chắc anh sẽ phải hối tiếc về những hành vi "bẩn" hôm nay.

 

Hoan (hoanglamtung@yahoo.com)

Đơn giản là 2-1. Tạm biệt Ars nhé. Mùa giải đã kết thúc. Trận đấu tối nay Ars thi đấu thật hay, thật đẹp nhưng rồi cũng như mọi khi "chết tại ngưỡng cửa thiên đường". MU đã may mắn nhưng đẳng cấp của MU thì không thể chối cãi. Bây giờ chắc chỉ còn lại fans của MU và Chelski đấu võ nữa thôi, fans Ars còn biêt nói gì nữa đây.......

 

Phạm Hồng Đức (david_phamduc3011987@yahoo.com)

May mắn là 1 phần của cuộc chơi mà thôi, cho dù ai đó có muốn hay không thì nó là quy luật cả rồi. Kẻ gặp may sẽ giành được thắng lơi. Nhưng nếu phân tích toàn cục trận đấu thì Mu thắng rất sứng đáng chứ. Ar ko phải ko có cơ hội nhưng dường như Adebayor hôm nay chỉ là cái bóng của mình so với hồi đầu mùa giải. C.Fabregas chơi vẫn tuyệt hay với nhưng đường chuyền sắc sảo nhưng cái đầu của N.Bendtner lại quá vô duyên. Còn Mu - họ đã tạo ra sự khác biệt...C.Ronaldo và O.Hargreaves đứng trước bóng. 1..2..3 bóng bay thẳng vào lưới của Ar mà J.Lehmann ko hề di chuyển nửa bước chân. Vấn đề là ở chỗ ấy. Ar bây giờ không còn những cầu thủ có thể định đọat cả trận đấu giống như T.Henry trước đây. Còn Mu họ có những cá nhân biết lên tiếng đúng lúc, tỏa sáng và ghi bàn..Coi như cuộc đua giờ đã hết với Ar..Còn có Chelsea nữa thôi..Cố lên Mu!!!!!

 

MU Love (sinhvienl2@yahoo.com)

Trận đấu này đc nói chính xác nhất là "Của cesar thì phải trả về cho cesar". Ars đã trắng tay mùa này, với 1 lũ trẻ con bất tài thì chuyện đó cũng là điều đương nhiên dễ hiểu. Ngồi mà xem các ông MU đá nhé các con Ars. ha ha ha

 

Lê Quang (minhquangle87@gmail.com)

Quả penalty của R7,sự thay người cùg chiến thuật hợp lý đã giúp MU đòi lại thế trận đã mật trong toàn bộ hiệp 1,bước ngoặc là fa đá phạt tuyệt đẹp của Hargreaves làm cho cả hàng rào lẫn thủ môn Lehmann phải bó tay đứng nhìn.2-1 là dấu chấm hết cho tham vọng của Arsenal.Tạm biệt,bây giờ chỉ còn là chuyện giữa MU và Chel.Glory ManUtd

 

Linh Nhi (nnde_forever@yahoo.de)

Ars có phần hơi thiếu "may mắn" nhưng dù sao ManU đã thắng...Xin chúc mừng quỷ đỏ đã loại khỏi Ars khỏi cuộc đua. Giờ chỉ còn trở ngại Chelsea nữa thôi...Trận này Hagreaves chơi rất hay...ManU4ever.

 

hải dưong (cuonglucgallery@yahoo.com)

Bạn SLHVN (slhvn285@gmail.com) Mu không quá may mắn đâu! Pha chạm tay của Gallas thì rõ ràng quá còn gì! Rõ như là pha đấm bóng vào lưới của A25 bên ARS đấy! Tuy nhiên MU nên đá cho hoa mĩ hơn thì hay hơn nhiều! Chúng ta sẽ gặp trong trận Chelsea thôi!

 

KTs (motconmeo@gmail.com)

Ai đã khiến hàng triệu con tim phải vỡ òa sau pha đá phạt điệu nghệ? O.Hargreaves...Ai chiến thắng hôm nay ? MU... Ai đã chạm 1 tay vào cup vô địch? MU... Ai sẽ ăn mừng cho buổi tối hôm nay ???? Chúng ta, tất cả những fan hâm mộ cua MU.....Glory MANUTD... !

 

cangcheho (cangcheho@yahoo.com)

Có cảm giác lối chơi của Wenger vắt sức cầu thủ quá. Tôi nhớ mùa nào Arsenal cũng có một giai đoạn hụt hơi.Ngoài ra Arsenal quá "ki bo" khi mua cầu thủ. Hi vọng năm sau sẽ khác. Dù năm nào cũng thất vọng vì Arsenal, nhưng đây là đội tôi thích xem nhất.

 

ThePhong (saovietukk@yahoo.com)

Nắm giữ ở ngôi đầu gần 3/4 mùa giải 07/08, thế nhưng đến hết lượt trận thứ 34 tức là chỉ còn 4 vong đấu nữa kết thúc mùa giải Arsenal đã chính thức bị loại khỏi cuộc đua ngôi vô địch. Ở trận đấu này không ai nói Arsenal đá dở, hơn nữa với lợi thế dẫn bàn trước Mu, nhưng khi tiếng còi kết thúc thì chiến thắng lại là 2-1 cho đội chủ nhà sân Old Trafford. Trong trận đấu Arsenal có nhiều cơ hội mười mươi để ghi bàn nhưng tiền đạo người togo không tận dụng được và có vẻ về cuối mùa giải năm nay Arsenal không được may mắn. Nhưng phải nói rằng MU năm nay xứng đáng với chức vô địch ở cả Primership cũng như Champion League. Xin chúc mừng MU. Hẹn gặp lại mùa giải 08/09 lúc đó sẽ đến lượt Arsenal lên ngôi vương, hãy chờ xem.

 

MU MU MU (forever_2_become_1@yahoo.com)

Thật là một đêm tuyệt vời có phải không các cổ động viên của MU. MU chơi quá tuyệt vời. Tuy hàng phòng ngự của MU chơi ko đc chắc chắn lắm nhưng hãy đợi vidic trở lại trong trận gặp chelsea khi đó sẽ thấy MU chơi tuyệt vời như thế nào. MU sẽ đoạt cú đúp trong năm nay đó. Các cổ động viên của MU hãy tin vào đội bóng của mình.

 

Dragon (xtl_sir_le@yahoo.com.vn)

Manchester United lại thắng...Một trận đấu đầy cảm xúc. Khen cho một Arsenal đang khủng hoảng về cả lực lượng lẫn tinh thần nhưng đã có một trận đấu tuyệt vời, khiến hàng triệu người theo dõi trận cầu này bị bất ngờ.Những pha tấn công của "Khẩu thần công" luôn làm cho MUFAN fải thót tim.Nhưng bản lĩnh thi đấu chính là điều khác biệt của Arsenal & MU. Hargreaves lại có thêm một trận tuyệt vời cho MU, Ronaldo đã chứng minh được mình là cầu thủ lớn.Trận đấu xuất thần này của Arsenal càng làm tôn vinh thêm đẳng cấp của Quỷ đỏ, đẳng cấp của nhà vô địch, đẳng cấp của kẻ thống trị...Tiếc cho Arsenal, họ xứng đáng là nhà vô địch của mùa giải năm nay nếu như...không có MU. Glory Man Utd. Hãy đợi đấy, Barca....

 

Lông Xồm (lonesomervn@yahoo.com)

Gửi các bạn cho rằng Gallas không chủ đích chơi bóng bằng tay: các bạn chịu khó xem lại xem tại sao trong khi hoàn toàn có thể nhấc tay cho bóng chui qua hết, anh chàng Gallas lại ngoắc cẳng tay + cổ tay làm gì để chạm tay vào bóng vậy? Rõ rằng anh ta đã cố dùng tiểu xảo để làm thay đổi hướng bóng. Vậy mà các bạn còn cho là oan ư? Còn cho là MU ăn may quả penalty đó ư? Nên chấp nhận sự thật là MU đã bản lĩnh hơn Arsenal trong trận này đi các bạn.

 

LongGia (williamjax2003@yahoo.com)

Một trận đấu ko còn gì để nói… wá tuyệt vời, nhất là ở h2, căng thẳng kịch tính, ko cảm xúc nào có thể diễn tả nổi nhất là những phút cuối trận, nhìn van de sar cứu bóng mấy lần, chưa kể Ferninand và Brown súyt đốt lướt nhà nữa chứ… Ai bị đau tim coi trận này thì chỉ có nước vào bệnh viện thui. Hahaha. Trận này Alex Ferguson đã mắc sai lầm khi cho Scholes đá đầu trận, anh đã già rùi, tranh chấp tai đôi thì ko nổi, chuyền thì sai địa chỉ, có thể nói h1 là MU đá chấp người thui, nhưng cũng mai là AF đổi người ở đầu H2, Tevez và Anderson vào sân là wá hợp lý rùi, phải để sức trẻ của MU vs với sức trẻ của Ars chứ, từ đó mới bít ai mới là kẻ chiến thắng, ai mới là nhà vô địch. Qua trận này chỉ có thể kết luận 1 câu : ARS CHỈ LÀ NHỮNG ĐỨA TRẺ BÍT ĐÁ BÓNG MÀ THUI !!!! Hãy nhìn hàng rào của Ars làm gì khi Herg đá phạt, như những đứa trẻ con bị người lớn dụ vậy, hahahaha. Thôi nhé Ars, từ nay phải bít lượng sức mình nhé, phải bít nhìn vào 1 sự thật nhé TỤI MÌNH CHỈ LÀ KID MÀ THUI….. MU tuyệt vời, I LOVE MU FOREVER

 

Ngọc Văn TÚ (nvtubg@yahoo.com)

Việc MU giành chiến thắng 2-1 ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng. Nói gì đi nữa thì họ vẫn thi đấu với tư cách nhà ĐKVĐ, với một đội hình khá hoàn thiện MU đang tiến rất gần tới ngôi vô địch. Về phía ARS hôm nay cũng đã chơi một trận quá hay, chỉ tiếc rằng họ còn thiếu một chút bản lĩnh và may mắn không thì chiến thắng có lẽ cũng đã đến với họ.

 

cún cha (nguoibanchanthanh_1991@yahoo.com)

tuyệt vời đúng là 1 trận cầu nảy lửa. ASR đã "chèn ép" MU tí xíu , công bằng mà nói thì ASR đá thật hay hay hơn MU nhưng họ lại quá kém may mắn, phong độ là nhất thời mà đảng cấp là mãi mãi, có thể an ùi ASR như vậy. còn MU thì khỏi phải nói họ thật may mắn, họ có đội hình nên bít làm j`, phong độ đảng cấp đã nói lên điều đó, ko còn j` để nói nữa.. MU vô địch

 

Hiếu (steelmask87@yahoo.com)

Haha! Hay thiệt! Đừng đổ lỗi cho sự thiếu may mắn, vì đó là bóng đá!! :> Arsenal mùa này chỉ có thể là một bức tranh đẹp để tôn lên chiến thắng cuối cùng của MU thôi! Đẳng cấp là điều MU đã hơn rõ ràng rồi! Sir Alex cũng đã có những quân bài cao tay hơn GS Wenger! Còn pha đá phạt của Owen Hargreeves quả là tinh diệu ^ ^ Glory ManUtd ^o^

 

BlackRose (kecodon4587@yahoo.com)

Bạn SLHVN (slhvn285@gmail.com) cứ một mực nói là Ars bị xử ép!Thật buồn cười,hình như bạn ko biết(hay là wên mất? :D ) bàn mở tỷ số của Ars,bóng đã qua...tay của Adebayor trước khi vào lưới!!!Bàn thắng vẫn được tính đấy thôi ;).Liệu tôi có nên nói ManU bị xử ép trong pha bóng đó ko nhỉ?Còn bàn thắng từ chấm phạt đền của R7,mọi người có thể thất rất rõ trong pha quay chậm là bóng đã chạm tay Galas,ko có j phải bàn cãi nữa rồi :).Có lẽ bạn là fan của Ars nên có bức xúc với trận thua này của Ars,mặc dù ép sân nhiều hơn.Nhưng như vậy mới là bóng đá bạn ạh,và sống là phải biết chấp nhận :).Hẹn Ars năm sau.Còn bây h,bạn có thể quay sang cổ vũ cho M.U đc rồi đấy,để cho Ars cũng cảm thấy vui vì đã bại dưới tay của những nhà vô địch :D

 

lê bắc việt (leevietvn@gmail.com)

1 trận đấu đầy cảm xúc của cả 2 đội,cả đã cống hiến 1 trận cầu đầy máu lửa và có chất lượng.Những pha tranh bóng đầy máu lửa ở khu vưc giữa sân làm chúng ta liên tưởng tới những trận đấu khi còn R.Keane và Vieira.Ars đã thi đấu ko tồi(Khác hẳn trận đại bại 0-4 vào tháng 2 vừa rồi),nhưng ManU quả thực mới là đội xứng đáng dành chiến thắng.Một chiến thắng của đẳng cấp,sự lỳ lợm(Ronaldo sút Penalty đến 2 lần mà vẫn vào),khả năng kết liễu đối thủ.Thật đáng thương cho Ars,thế là lại 1 mùa giải tay trắng nữa rồi.Tôi nghỉ trắng tay là phải đạo thôi,nhìn vào cái lối đá và chính sách chuyển nhượng của Ars là thấy ngay.Lối đá thì tốn sức mà ko chịu bổ sung lực lượng,ko trắng tay mới là chuyện lạ.Còn ManU,1 trong 3 cửa ải cuối cùng của mùa giải đã hoàn thành,vẫn còn 2 cửa ải nữa.Và = lối đá cũng như đẳng cấp của mình ManU sẽ vượt qua cả 2 cửa ải đó và giành cú đúp năm nay.Glory ManU!!!!Thật đáng thương cho Wenger,nhìn cái bản mặt sao mà ghét thế,thua cho đáng đời,mùa sau cho hết cái tính keo kiệt,bủn xỉn!!!(^_^)

 

BC_no1 (opportunityisnowhere_hhc@yahoo.com)

nếu chỉ nói đến OH hay A mà không nhắc đến những cầu thủ khác của Manu thì thật bất công, Manu đã thắng nhờ bản lĩnh,sự chín chắn và trên hết đó là tinh thần đồng đội. Dù nói gì đi nữa tôi vẫn rất thích anh Carrick, một cầu thủ tận tuỵ âm thầm,ta không thể phủ nhận những đóng dóp của anh trong những chiến thắng của manu