Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - M.U dưới áp lực của “Quả bom tài chính”!

M.U dưới áp lực của “Quả bom tài chính”!

Cập nhật: 09/05/2008 - 19:17 - Nguồn:
  Trong một bài viết hiếm hoi (và mới nhất) của mình, Gavin Hamilton (chủ bút tạp chí bóng đá uy tín nhất thế giới World Soccer) đã cảnh báo: “Quả bom tài chính” hẹn giờ đang chực chờ làm nổ tung M.U. Những thống kê về tài chính mới được công bố khiến nhiều người sửng sốt: trong năm tài chính vừa qua (2007 - 08), ĐKVĐ M.U thua lỗ 58 triệu bảng! Tổng số nợ hiện nay của M.U đã lên tới 764 triệu bảng, trong đó nợ 56 triệu bảng trong các vụ mua cầu thủ khi giao dịch với nhiều CLB khác.  
 

M.U đang phải trả giá cho thành công ở mùa giải này. Không thể phủ nhận đóng góp to lớn của 4 tân binh Carlos Tevez, Nani, Anderson, Owen Hargreaves trong thành tích lọt vào CK Champions League và nhiều khả năng bảo vệ thành công chức vô địch Anh của M.U. Alex Ferguson thừa nhận: “Không có thêm Tevez, Nani, Anderson, Hargreaves, tôi không nghĩ M.U đủ sức đoạt cú đúp”. M.U mạnh hơn nhưng ngân quỹ của đội giảm hơn 60 triệu bảng chi cho 4 vụ chuyển nhượng kể trên.


Ngân quỹ của M.U giảm hơn vì chi cho những vụ chuyển nhượng

M.U hiện nay khá giống Real Madrid dưới thời Florentino Perez vài năm trước. Đội bóng cứ đoạt cúp, còn khoản nợ cứ tăng dần. Khổ cho M.U là nếu Malcolm Glazer không xuất hiện vào mùa hè năm 2005, họ đã không trở thành con nợ lớn nhất trong thế giới bóng đá. Glazer mua M.U với giá 790 triệu bảng nhờ phần lớn là tiền vay ngân hàng. Doanh nhân Mỹ này được hưởng đặc quyền: dồn toàn bộ số nợ vay ngân hàng của mình cho M.U, thế là đội bóng giàu nhất thế giới lập tức trở thành con nợ lớn nhất thế giới!

Chính vì thế, dù M.U dưới thời Glazer được đánh giá thành công về chuyên môn (vô địch Anh 2007, và sẽ thêm cú đúp vào năm nay?) nhưng giới CĐV M.U vẫn không ủng hộ vị chủ tịch người Mỹ. Họ lấy làm khó chịu khi Glazer thỉnh thoảng lại nhắc đến câu nói quen thuộc dùng làm phương châm kinh doanh rất thành công của ông ta: “Tôi dùng tiền thiên hạ mua thiên hạ và làm lợi cho mình”.

Glazer nói đúng. Ông ta chẳng cần bỏ một xu tiền túi mà vẫn có M.U rồi dùng đội bóng này làm công cụ kinh doanh của mình. Chỉ tội nhà ĐKVĐ Anh phải hàng năm gồng lưng trả nợ cho “ông chủ” Glazer. Chưa nói đến chuyện phần nợ sẵn có từ lúc Glazer vay tiền mua lại M.U, chỉ nội việc trả tiền lãi hàng năm là đội bóng của Alex Ferguson đủ mệt. Một dẫn chứng cụ thể: năm ngoái M.U phải trả lãi 56 triệu euro, tức gấp rưỡi tổng số tiền AC Milan thu được nhờ đoạt chức vô địch Champions League. Hamilton bình luận: “Đoạt cúp để trả lãi là chiếc vòng kim cô sẽ siết chặt M.U cho đến khi nào Glazer còn ở lại sân Old Trafford. M.U đứng trước rủi ro rất lớn nếu họ thi đấu không thành công. Alex Ferguson sẽ càng nhức đầu vì áp lực lớn từ ban lãnh đạo và nhất là Glazer”.


Đến bao giờ M.U mới hết nợ nần?

M.U sẽ phải tăng lương để giữ chân các trụ cột như Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo hay cả cầu thủ bậc trung Wes Brown. Chi phí tăng tức cái giá để xem M.U thi đấu cũng phải tăng. Tiền vé xem M.U đã tăng 14% vào năm trước và dự kiến sẽ còn tăng trong năm nay. Hơn 56.000 CĐV mua vé cả mùa của M.U rất bất bình khi  những quyền lợi bấy lâu nay dành cho lực lượng CĐV trung thành cứ bị Glazer cắt giảm dần. Nỗi lo lớn hơn của họ: Glazer vẫn âm thầm thương lượng với các tập đoàn nước ngoài hòng bán lại M.U với giá cao, mỗi lần đổi chủ là một lần đội chủ sân Old Trafford lao đao. Hiện tại, Glazer vẫn cố công tìm cách nài nỉ các ngân hàng và chủ nợ đừng tăng lãi suất cho vay, đồng thời dùng số tiền thu được từ phần tăng bản quyền truyền hình, quảng cáo trên áo (với công ty bảo hiểm Mỹ AIG) để trả lãi. Trả lãi mãi không xong, bao giờ M.U mới hết nợ nần? Khi Glazer trở thành chủ tịch M.U, chuyên gia tài chính Jeff Randall cảnh báo trên tờ Guardian: một ngày không xa M.U sẽ bị UEFA loại khỏi Champions League vì không đảm bảo được nhu cầu về tài chính. Sẽ là cú sốc cực lớn cho bóng đá Anh nếu điều đó xảy ra.

 
  Theo Thể thao HCM  

Từ khóa liên quan đến bài viết: M.U dưới áp lực của “Quả bom tài chính”!

tài chính,

thành công,

glazer,

trả lại,

bao giờ mới hết,

giờ mới hết nợ,

thành con nợ lớn,

đội bóng,

triệu bảng,

mới hết nợ nần

Các tin khác:
Mới cập nhật