
Trong cư xử gia đình, em luôn cố gắng bình tĩnh nhã nhặn với mẹ, nhưng cũng có lúc thẳng thắn giữ chứng kiến bản thân. Mặt khác, mẹ đẻ em thỉnh thoảng vẫn gọi điện thăm hỏi mẹ chồng, gửi quà biếu cho bố mẹ chồng. Giờ đây, em đã có chỗ đứng cũng như có tiếng nói trong gia đình nhà chồng.
>Mẹ chồng coi thường thông gia
From: tin hoc
Sent: Tuesday, December 16, 2008 12:12 AM
Subject: Chị Hà ạ,
Em cũng có mẹ chồng khó tính và có hoàn cảnh cũng tương tự như chị. Thời gian đầu làm dâu, mẹ chồng em bắt đầu có những lời nói tỏ vẻ rất quan cách khi nói về gia đình nhà chồng.
Ngay khi em thông báo có bầu thì mẹ chồng đã ra điều kiện mẹ đẻ em phải lên chăm sóc cho em ít nhất một tháng, khi mà em ở cùng với bố mẹ chồng và gia đình anh chồng trong cùng một căn nhà vừa đủ mỗi hộ một phòng ngủ.
Chị dâu trên em đã cảnh báo việc tiếp theo đối với thông gia sẽ không ra gì bởi chính chị ấy cũng đã nếm trải. Gia đình nhà đẻ em bàn bạc rồi nhờ một bà dì họ xa lên chăm sóc cho em. Mẹ chồng không ưng nhưng cũng phải đồng ý.
Rồi khi em sinh con, mẹ chồng luôn để ý tới dì, lời xa tiếng gần cuối cùng là một trận chửi mắng nẩy lửa. Tất cả chỉ vì mẹ coi thường dì chỉ là bà nhà quê nghèo khó. Và dì em đã xách túi về quê nước mắt ngắn dài sau 20 ngày ở Hà Nội.
Khoảng thời gian sau đó, tất cả công việc mà dì đã làm giúp em thì mẹ chồng em phải làm hết. Bà đã cố gắng hết sức vì cái sĩ diện còn lại với con dâu, nhưng bà phát ốm lên sau đó 10 ngày. Đấy chính là lúc bà đã thấm hẳn cái vô lý của bà đối với dì em.
Đầy tháng, hai mẹ con em về ngoại theo sự đồng ý của mẹ chồng. Đến khi cháu được 3 tháng thì mẹ chồng về đón hai mẹ con. Bà về trong sự hài lòng vì thông gia tiếp đón rất nồng hậu, và dì em cũng mời bà về nhà dì chơi. Khi đến nhà dì, thấy cơ ngơi khang trang mẹ chồng em đã hiểu ra cái sai của bà trong so đếm.
Thời gian sau này, em luôn tỏ ra tích cực trong công việc gia đình. Mỗi khi làm một điều gì khiến bà hài lòng em đều kể về công lao dạy dỗ của bố mẹ đẻ. Trong các câu chuyện thi thoảng em lại xen kẽ vào đó niềm tự hào về gia đình nhà đẻ. Đương nhiên là mẹ chồng em không thích nghe, nhưng lâu dần nó thành lối mòn.
Bên cạnh đó em cũng hoàn thành tốt các công việc cơ quan, những điều tiếng đến tai mẹ chồng đều tốt đẹp bởi dẫu gì đó cũng là cơ quan cũ của bà. Trong cư xử gia đình, em luôn cố gắng bình tĩnh nhã nhặn với mẹ, nhưng cũng có lúc thẳng thắn giữ chứng kiến bản thân. Bên cạnh em còn có bố chồng, chồng em đều thông cảm, an ủi: "Hãy càng phải thông minh khi ở cùng với mẹ".
Mặt khác, mẹ đẻ em thỉnh thoảng vẫn gọi điện thăm hỏi mẹ chồng, gửi quà biếu cho bố mẹ chồng. Lâu rồi, mẹ chồng em cũng gửi quà biếu lại cho bên ngoại. Giờ đây, em đã có chỗ đứng cũng như có tiếng nói trong gia đình nhà chồng. Con trai 2 tuổi của em cũng là sợi dây nối tiếp giữa hai mẹ con càng bền chặt.
Chị Hà ạ, chị tham khảo chuyện của em xem sao nhé.
|
61,500 VNĐ
|
156,000 VNĐ
|
|
156,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
17,000 VNĐ
|
560,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
360,000 VNĐ
|
|
327,000 VNĐ
|
20,000 VNĐ
|
|
140,000 VNĐ
|
280,000 VNĐ
|
|
145,000 VNĐ
|
240,000 VNĐ
|
|
195,000 VNĐ
|
200,000 VNĐ
|
|
340,000 VNĐ
|
99,000 VNĐ
|
|
300,000 VNĐ
|
99,000 VNĐ
|