Hình như mình… xấu xí lắmTình hình là: Với một lịch
học thêm dày đặc,
con gái chẳng có chút thời gian nào để “thở” nữa. Tối về lại thức rõ khuya, thế là “đội quân mụn” tha hồ mà… biểu tình. Ăn uống cũng không được điều độ khiến con gái gầy mất mấy cân, lại còn xanh xao nữa chứ.
Bởi thế, mỗi lần con trai… nhìn trộm con gái, con gái ngay lập tức… quay mặt đi. Con gái nghĩ thầm: “Tại con trai thấy con gái… xí quá, nên cứ nhìn chòng chọc vậy đấy”.
Nhưng mà con gái ơi: Con trai chẳng quan tâm đến việc con gái có… xấu xí hay không đâu, con trai nhìn hoài là vì… thương con gái đấy. Con trai lo con gái vất vả như thế, sẽ ốm mất thì sao? Mà ốm rồi, sao có thể thi cử cho tốt được cơ chứ?
Bởi thế, con gái nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy nhé. Con gái luôn khỏe mạnh là điều mà con trai mong muốn nhất mà.
Con gái có nhiều băn khoăn lắm đấy! Hình như bạn í… ghét mình mất rồiLà thế này: Dạo trước, con gái cứ “ới” một câu là con trai xuất hiện ngay lập tức. Thế mà bây giờ, rủ đi mua sách, qua học bài cùng, con trai toàn “cáo bận” để từ chối con gái thôi. Con gái còn nghe phong thanh rằng, con trai có… người iu mất rồi. Con gái buồn lắm í.
Con trai thanh minh này: Cũng như con gái thôi, lịch học của con trai dày muốn… ngập đầu, con trai chẳng còn nhiều thời gian rảnh rỗi dành cho con gái nữa. Con trai có “lý do chính đáng”, nên con gái đừng hiểu lầm mà “ghét bỏ” con trai nhé. Hiện tại, con trai cũng chẳng có “người iu” nào cả. Con trai muốn đợi thi cử xong xuôi rồi mới… iu cơ. Mà “người ta” của con trai nhất định phải là… con gái đấy!
“Ai kia” có thích mình là cô giáo không nhỉ?Tình hình là: Con gái “nghe lỏm” cuộc nói chuyện của con trai với Minh béo, rằng con trai rất thích những người con gái năng động, làm nhà báo hoặc hướng dẫn viêc du lịch chẳng hạn. Thế là con gái cứ băn khoăn mãi, không biết nên chọn bên nào trong hai hồ sơ Báo chí và Sư phạm của mình.
Nhưng mà con gái ơi: Con trai yêu quý con gái, nên luôn tôn trọng những sở thích, ước mơ của con gái mà. Dù con gái là ai đi chăng nữa, thì con gái vẫn luôn đáng yêu trong mắt con trai. Con trai không thích con gái vì người khác mà phải thay đổi cả
sở thích của bản thân mình đâu.
Và con trai muốn “nhắn nhủ” rằng: Con gái đừng băn khoăn những điều “ngốc xít” như thế nữa nhé. Con trai sẽ luôn ở bên, yêu mến con gái, đó là điều không bao giờ có thể thay đổi được”.