Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Mua vé trận VN-Olympic Brazil qua mạng và công văn: Khổ ơi là khổ!

Mua vé trận VN-Olympic Brazil qua mạng và công văn: Khổ ơi là khổ!

Cập nhật: 27/07/2008 - 01:05 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Xếp hàng chờ mua vé - Ảnh: K.L.T
Ngày 26.7 là ngày bán vé cho những người đã đặt mua qua mạng và công văn để xem trận đấu giao hữu giữa đội Brazil-VN.

Để lên đến được điểm trả vé tại tầng 5 (trụ sở VFD), người mua phải chờ dài cổ để đi qua hai lần cửa bên ngoài được bảo vệ chặt chẽ. Chỉ những người có giấy giới thiệu đóng dấu đỏ mới được phép vào, song số lượng cũng rất hạn chế, bởi khe cửa chỉ mở hé cho một người đi lọt. Dưới tiết trời oi bức, nóng nực, dòng người tắc nghẽn bị dồn ứ lại.

Trên quầy vé của VFD cảnh tượng cũng không khả dĩ hơn. Dòng người phải xếp hàng một chờ vé dài dằng dặc. Nhiều người còn ngồi tràn cả lên bục cầu thang, lan can khiến nhân viên an ninh phải quyết liệt can thiệp vì lo sợ nguy hiểm. Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, VFF đã dừng không cho khách tiếp tục lấy vé với lý do quá tải.

Chiều, VFF thông báo chỉ trả vé trong khoảng thời gian hai giờ ngắn ngủi (từ 14 giờ). Cảnh ùn tắc không có dấu hiệu thuyên giảm. 16 giờ 45, phía trước quầy thủ tục tầng 5 VFD vẫn còn hàng chục người cố gắng xếp hàng chờ đến lượt.

Cùng trong ngày hôm qua, 4 đại lý tại SVĐ Mỹ Đình đã đóng cửa. Tuy nhiên, trong buổi sáng, hàng trăm người hy vọng có vé vẫn cố gắng tập trung xếp hàng một cách vô vọng. Phe vé, sau một ngày thu gom tỏ ra khá dồi dào về "nguồn hàng" và đã chuyển một phần vé từ Mỹ Đình về trước khu vực phố Trịnh Hoài Đức chào mời khách. Giá cho cặp vé đẹp loại 700.000 đồng vẫn được chào ở mức 3,5 triệu đồng/cặp; 500.000 đồng là 2,5 triệu đồng/cặp.  

Minh Minh

 

Từ khóa liên quan đến bài viết: Mua vé trận VN-Olympic Brazil qua mạng và công văn: Khổ ơi là khổ!

về,

hàng,

người,

những người,

xếp hạng,

trả về,

xếp hàng chờ,

xếp hàng một,

dòng người,

hàng một

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày