Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,855,241
Cập nhật trong ngày: 167
Tổng số tin: 731,918

Muốn trị bệnh ghen của chồng, chị Yến phải chữa lãnh cảm

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Chị hãy thay đổi cách suy nghĩ của mình, đừng luôn luôn lúc nào cũng nghĩ là chị đúng, còn chồng chị là sai. Hãy dịu dàng hơn khi ở bên cạnh chồng, hãy chịu khó giải thích cho anh ấy hiểu. Còn nếu như chị không thể làm được như vậy thì tôi nghĩ chỉ có cách duy nhất là ly dị.
>Chồng ghen kỳ quặc

From: SND Company
Sent: Friday, November 07, 2008 4:48 AM
Subject: Chi hay xem lai chi truoc

Thân chào chị Yến,

Tôi cũng là người phụ nữ như chị nhưng chỉ có điều tôi chưa lập gia đình. Tôi và bạn trai tôi đã yêu nhau được 5 năm. Nếu như chị gọi chồng chị là người chồng bệnh hoạn thì chắc bạn trai tôi cũng sẽ gọi tôi là một đứa bạn gái bệnh hoạn. Cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó hết chị à. Mà tôi nghĩ là chị đã biết rõ nguyên nhân rồi thì chị còn thắc mắc làm chi nữa.

Này nhé, ngay từ đầu bài tâm sự chị đã nói chị là "cô gái dữ quá". Chị nói giữa chị và chồng chị chênh lệch nhau nhiều thứ, ý của chị là như thế nào? Đọc bài tâm sự của chị, tôi thấy chị chẳng được ở mặt nào cả về tính tình: dữ dằn, cư xử không khéo với người yêu cũ và với chồng, không chịu khó, thậm chí là chị lạnh nhạt chuyện yêu đương với chồng thì thử hỏi người đàn ông nào không ghen?

Nếu như chị bất mãn chồng chị thì tại sao chị không cùng anh nói ra hết những suy nghĩ của mình? Nói một lần không được thì nói 2 lần, cứ như thế. Nhưng không chỉ nói suông, chị phải chứng tỏ cho chồng biết rằng chị chỉ có một mình chồng chị mà thôi.

Và có những câu nói chị khiến cho tôi còn nghi ngờ huống chi là chồng của chị. Chị dùng từ " người yêu cũ", rồi "bạn trai cũ", sau đó lại là "bạn học". Ngay từ lúc đầu khi chồng của chị ghen về việc chị và bạn trai cũ, chị đã không giải thích rõ ràng cho anh ấy, nên việc nghi ngờ càng lúc càng tăng lên đó là điều dễ hiểu mà thôi.

Và tôi nhận ra rằng chị không yêu chồng chị. Chị không chia tay chồng chị cũng chỉ vì lo sợ cho đứa con không được hạnh phúc mà thôi. Nếu như những điều tôi nói với chị có nặng lời thì cũng chỉ vì tôi muốn tốt cho chị mà thôi.

Muốn trị được căn bệnh ghen tuông từ chồng chị, trước hết chị phải trị được bệnh "lãnh cảm" của chị trước đã. Chị hãy thay đổi cách suy nghĩ của mình, đừng luôn luôn lúc nào cũng nghĩ là chị đúng, còn chồng chị là sai. Hãy dịu dàng hơn khi ở bên cạnh chồng, hãy chịu khó giải thích cho anh ấy hiểu. Còn nếu như chị không thể làm được như vậy thì tôi nghĩ chỉ có cách duy nhất là ly dị.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Muốn trị bệnh ghen của chồng, chị Yến phải chữa lãnh cảm

,

chị,

chồng,

chồng chị,

của chị,

chỉ là,

chị không,

như chị,

nếu như chị,

suy nghĩ của mình

Kiểu 'yêu' quái đản của chồng Kiểu 'yêu' quái đản của chồng Đồng tính không phải là bệnh có thể chữa trị Thảo à
Xúc động trước tình cảm của vợ chồng chị Hà Chồng ghen kỳ quặc
Khi chồng “hưng phấn” quá mức Khi chồng “hưng phấn” quá mức Thót tim ngỡ mình đang 'cướp' chồng của chị Thoa
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>