Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tin thế giới - Myanmar: Sau bão, lại tới thảm họa của người sống

Myanmar: Sau bão, lại tới thảm họa của người sống

Cập nhật: 12/05/2008 - 10:35 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Hàng nghìn người Myanmar có thể chết nếu viện trợ khẩn cấp không tới được tay các nạn nhân của bão Nargis, các nhân viên cứu trợ cảnh báo.

Xếp hàng chờ lấy nước sạch. (Reuters)

"Nếu không có một khối lượng lớn hàng cứu trợ và vận chuyển nhanh tới các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, sẽ có một thảm họa ở mức độ không thể tưởng tượng nổi", ông Greg Beck thuộc Ủy ban Cứu trợ quốc tế cảnh báo. Hiện nay, chính quyền Myanmar đã chấp nhận viện trợ từ nước ngoài, gồm của cả LHQ nhưng nước này vẫn chưa cho phép các nhóm hậu cần nước ngoài nhập cảnh.

Trong khi đó, các nạn nhân tuyệt vọng của cơn bão Nargis tại vùng châu thổ Irrawaddy đang túa đi khắp nơi để tìm lương thực, nước uống và thuốc men.

Cơ quan nhân đạo của LHQ cho biết trong một bản đánh giá mới rằng có từ 1,2 tới 1,9 triệu người đang vật lộn nhằm sống sót sau cơn bão 8 ngày trước đây.

"Tính đến sự nghiêm trọng của tình hình, gồm thiếu lương thực và nước uống, một số cơ quan đã tỏ ra lo ngại về tình hình an ninh và các hành vi bạo lực tại những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất", Văn phòng LHQ về điều phối các vấn đề nhân đạo cho biết.

Theo cơ quan này, số người chết có thể từ 63.290 người tới 101.682 người và 220.000 người mất tích. Ngoài ra, "các vấn đề về môi trường" cũng đặt ra mối đe dọa cho cuộc sống và sức khỏe.

Người dân Myanmar trưng biển "Giúp đỡ chúng tôi". (Reuters)

Tại thành phố Labutta, nơi có 80% số nhà cửa bị phá hủy, chính quyền địa phương cung cấp cho các gia đình 1 cốc gạo/ngày, quan chức cứu trợ của Ủy ban châu Âu cho biết.

Trong bối cảnh cứu trợ đang gặp nhiều khó khăn, mới đây một chiếc thuyền chở hàng cứu trợ đã bị chìm, Liên đoàn Chữ thập đỏ quốc tế và Hội Trăng lưỡi liềm đỏ cho hay.

Nguyên nhân tai nạn được cho là do chiếc thuyền đâm phải một cái cây bị ngập dưới nước ở vùng châu thổ Irrawaddy. Vụ việc này đã nêu bật những khó khăn to lớn trong việc chuyển hàng cứu trợ khi mà đường sá bị cuốn trôi và nhiều vùng tại Irrawaddy trở thành đầm lầy.

Hôm qua, Myanmar công bố số người chết lên tới 28.458 người và 33.416 người mất tích vì cơn bão đêm 2/5 và sáng 3/5. Hầu hết các nạn nhân thiệt mạng vì bức tường sóng lên tới 3,5m đổ vào Irrawaddy cùng với cơn cuồng phong 190km/h.

Cơ quan cứu trợ Oxfam nói, 1,5 triệu người có nguy cơ mắc bệnh nếu không có "một đợt sóng thần cứu trợ".

"Sóng thần đã cướp đi sinh mạng của 250.000 người chỉ trong vài giờ nhưng chúng tôi không thấy một đợt bùng phát dịch bệnh vì chính phủ nước sở tại và thế giới đã triển khai nỗ lực cứu trợ khổng lồ nhằm ngăn chặn nó xảy ra" Giám đốc khu vực Đông Á của Oxfam tại Bangkok là Sarah Ireland nói. "Chúng ta cũng phải làm như vậy với người Myanmar".

Australia đã đáp lại lời kêu gọi viện trợ 187 USD cho Myanmar của LHQ bằng việc nâng phần đóng góp của nước này lên 23,4 triệu USD.

  • Hoài Linh (Theo Reuters)

Từ khóa liên quan đến bài viết: Myanmar: Sau bão, lại tới thảm họa của người sống

cơ quan,

người,

trọ,

các nạn nhân,

cứu trợ,

hàng cứu trợ,

vùng bị ảnh hưởng,

nếu không có một,

vùng châu thổ irrawaddy,

bị ảnh hưởng nặng

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày