Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,858,588
Cập nhật trong ngày: 213
Tổng số tin: 731,964

Nếu đã yêu, Hiệp hãy yêu cho trọn

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Xin đi cùng với người mình yêu đến trọn đời. Dù có thể không có những đứa con, anh có thể xin con nuôi được mà. Người bạn gái ấy cần anh, cần sự yêu thương và rộng lượng của anh. Quan trọng là tình yêu anh dành cho cô ấy có đủ lớn hay không thôi. (Nguyen Vu Phan)
>Nếu lấy em, tôi có thể không được làm cha

From: Phan Nguyen Vu
Sent: Monday, February 09, 2009 7:55 PM
Subject: reply to: "Neu lay em, toi co the khong duoc lam cha"

Đọc những đoạn đầu trong mục tâm sự của anh, tôi đồng cảm và thấy anh cũng có quan niệm giống tôi: không quan trọng chuyện trinh tiết. Con trai thường đòi hỏi được yêu đương trước hôn nhân thì tại sao lại phải đòi hỏi cô gái mình yêu thương phải là lần đầu cho mình tất cả. Không quá đề cao, khắt khe với bạn gái nếu bạn gái mình từng như thế thì như vậy mới gọi là yêu.

Yêu là yêu người mình thương, không phải vì cái quá khứ. Nhưng không ít thì nhiều, ở mỗi người con trai chúng ta đều mong muốn người con gái mình yêu thương giữ được điều quý giá ấy cho đêm tân hôn. Nhưng như anh và tôi cũng nhận ra, chuyện yêu đương trong xã hội ngày nay đã thoáng đi nhiều. Người ta yêu và cho nhau tất cả. Cho dù tôi là người vẫn giữ lập trường giữ gìn điều tốt đẹp ấy cho đến ngày cưới, nhưng không vì thế mà tôi gây gắt với khuynh hướng bây giờ. Nhiều người như vậy và mình cũng nên nghĩ thoáng cho người ta. Tôi cũng chẳng trách anh sao quan hệ trước hôn nhân đâu.

Tình yêu là một điều gì đó rất đẹp khiến chúng ta phấn đấu, cố gắng để hoàn thiện mình hơn. Như trong trường hợp của anh, nhờ tình yêu mà anh học tập tốt hơn, được trao dồi Anh ngữ nhờ sự trợ giúp của bạn gái. Và nếu không nói ra, tôi cũng biết chắc rằng người đang yêu như anh lúc nào cũng thấy mình đang sống tốt hơn cả. Trong công việc, sự nghiệp, học tập, trong cuộc sống, lúc nào cũng thấy một động lực của hạnh phúc gia đình thúc đẩy mình làm tốt mọi chuyện. Hãy cảm ơn người bạn gái đã cho mình món quà tình yêu thật tuyệt vời thế nhé.

Khi yêu, ai cũng mong muốn sau này đến với nhau, cùng nhau xây dựng một gia đình, với những đứa con kháu khỉnh. Ai cũng muốn thế vậy cả, không riêng gì tôi, không riêng gì anh. Nhưng cuộc đời không phải chỉ toàn màu hồng. Nhiều lúc nó nghiệt ngã lắm. Anh đưa bạn gái đi khám và phát hiện cô ấy bị ung thư cổ tử cung và có nguy cơ không thể sinh con sau này. Tôi biết anh đang suy nghĩ nhiều và khó nghĩ trong lúc này.

Anh đang đặt cho mình hai cán cân: một bên là người anh yêu thương với căn bệnh ung thư cổ tử cung và một bên là gia đình với những đứa con kháu khỉnh. Anh đang nghiêng về cán cân thứ hai đấy: gia đình với những đứa con. Anh đang coi trọng những đứa con hơn là bạn gái (xin lỗi cho tôi được đặt trong hoàn cảnh của anh và nói lên ý kiến của mình).

Bạn gái anh đề nghị chia tay, nói chia tay có dễ không anh? Tôi nghĩ là không. Yêu nhau một thời gian như thế nói chia tay sao dễ dàng được sao? Bạn gái anh đang nghĩ cho anh và nói lời chia tay trong khi anh lại nghĩ cho những đứa con tương lai. Không nói ra, nhưng tôi nghĩ bạn gái anh buồn. Buồn vì phải chia tay anh, buồn vì có thể sau này không còn ai yêu thương mình nữa vì cái căn bệnh quái ác này.

Anh hãy suy nghĩ thật kỹ xem bạn gái mình có đang buồn không và tương lai bạn gái mình rồi sẽ như thế nào. Phần còn lại tôi nghĩ anh sẽ hướng quyết định cho riêng mình. Riêng tôi, tôi nghĩ nếu đã yêu, xin hãy yêu cho trọn, xin đi cùng với người mình yêu đến trọn đời. Dù có thể không có những đứa con, anh có thể xin con nuôi được mà.

Người bạn gái ấy cần anh, cần sự yêu thương và rộng lượng của anh. Quan trọng là tình yêu anh dành cho cô ấy có đủ lớn hay không thôi. Nhưng một điều tôi muốn nhắc anh, đừng ở lại bên cô ấy nếu anh thấy tội nghiệp cô ấy. Sự tội nghiệp chỉ một giai đoạn nào, chính tình yêu thật sự mới giúp anh vượt qua và ở bên mãi cô ấy.

Chúc anh có suy nghĩ và lựa chọn sáng suốt.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Nếu đã yêu, Hiệp hãy yêu cho trọn

có thể,

không,

anh,

bạn gái,

yêu,

yêu thương,

những đứa con,

những đứa,

đứa con,

những đứa con anh

Hiệp hãy yêu thương bạn gái nhiều hơn Nếu còn băn khoăn con cái, Hiệp chưa nên quyết định vội
Nếu thực sự yêu, chồng sẽ tha thứ cho Thu Bài thể dục cho chuyện "yêu" Bài thể dục cho chuyện "yêu"
Mang hạnh phúc cho người bạn yêu Mang hạnh phúc cho người bạn yêu Cho người phụ nữ bạn yêu Cho người phụ nữ bạn yêu
Nếu không yêu, Đức hãy là bạn của cô ấy Nếu chị thực sự yêu chồng thì sẽ có cách giải quyết Nếu chị thực sự yêu chồng thì sẽ có cách giải quyết
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>