Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Nếu đi dã ngoại với tình cũ, Hùng đã quá coi thường gia đình

Nếu đi dã ngoại với tình cũ, Hùng đã quá coi thường gia đình

Cập nhật: 11/06/2008 - 15:12 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Lỗi của hai người đã quá lớn rồi chỉ mong sao bây giờ anh chị hãy tập trung vun đắp cho hạnh phúc gia đình hiện tại để bù đắp phần nào những sai lầm của mình đã gây ra.
>Tôi có con với người đã có chồng và lớn hơn 12 tuổi

From: toan dao
Sent: Tuesday, June 10, 2008 10:24 PM
Subject: Nho toa soan gui anh Hung

Anh Hùng thân mến!

Sau khi đọc xong câu chuyện của anh, tôi xin được nói vài điều sau. Có thể tôi không hiểu hết được hoàn cảnh của hai anh chị, nhưng thực sự tôi không thể chấp nhận cách cư xử của cả hai người. Một người phụ nữ đã có gia đình con cái, sau khi biết mình đã có con với một người đàn ông khác mặc dù không xác định chung sống, nhưng vẫn quyết định giữ lại đứa đứa bé để rồi làm cho tội lỗi của mình với người chồng càng ngày càng nặng hơn.

Chẳng lẽ chị ấy không hề nghĩ cho người chồng của mình một chút gì hay sao, dẫu sao thì họ cũng đã có một đứa con chung. Còn anh tuy lúc đó mặc dù chưa có vợ và cũng không có ý định là đi đến với chị ấy, nhưng vẫn không khuyên giải chị phá cái thai. Tôi thấy rất thương những người vợ người chồng của anh chị đặc biệt các cháu bé.

Giờ đây thử nghĩ xem về phía người vợ người chồng của các anh các chị, họ sẽ cảm thấy như nào nếu biết sự thật này? Thực sự nếu mà chuyện này được công khai ra thì tôi tin rằng cả hai gia đình đều sẽ bị đổ vỡ và sẽ là một cú sốc rất lớn đối với họ. Bởi vì anh chị đã làm tổn thương đến họ rất nhiều.

Còn về đứa con của hai người, anh thử nghĩ xem liệu rằng sau khi nhận đứa bé xong, liệu cháu bé có thực sự hạnh phúc hơn không? Thà rằng để cháu bé sống với một người không phải là bố đẻ của mình, nhưng được thương yêu hạnh phúc còn hơn nhận một người bố thực sự để mà gánh chịu bao áp lực cuộc sống.

Hiện tại người chồng của chị ấy vẫn chưa biết sự thật và yêu quý cháu vậy thì mong rằng điều này cứ hãy xảy ra. Nếu biết nghĩ cho con các anh chị thì hãy làm sao giữ kín chuyện này và chẳng may sau này mọi người biết được thì anh chị cũng đành phải gánh chịu những hậu quả của mình mà thôi.

Còn về chuyện đi picnic, giờ đây nếu mà anh chị lại chọn nó thì thực sự anh chị coi hạnh phúc của gia đình con cái tầm thường quá. Những chuyện mà anh chị gây ra vẫn bình thường sao khi mà vẫn muốn được như những đôi tình nhân? Nếu chỉ muốn tìm lại một chút cảm giác trong những lúc lầm lỗi thì không nên chút nào.

Nếu anh chị thực sự lo cho mái ấm hiện tại và các cháu nhỏ thì anh chị không nên có thêm những hành động nào quá đà, chỉ nên giữ mối liên lạc thư từ để trao đổi thông tin về cháu bé. Lỗi của hai người đã quá lớn rồi chỉ mong sao bây giờ anh chị hãy tập trung vun đắp cho hạnh phúc gia đình hiện tại để bù đắp phần nào những sai lầm của mình đã gây ra.

Mong anh chị có những quyết định đúng đắn!

Từ khóa liên quan đến bài viết: Nếu đi dã ngoại với tình cũ, Hùng đã quá coi thường gia đình

hạnh phúc,

gia đình,

anh,

chị,

của,

của mình,

người,

anh chị,

thực sự,

người chồng của

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày