
Anh đã không còn chút tình cảm nào nữa nên chắc chắn bảo anh lấy cô ấy sẽ là điều không thể. Nhưng khi đã gieo cho người khác hy vọng thì hãy để hy vọng ấy còn được tồn tại. Hãy lại gần cô ấy động viên vỗ về, nhưng là một người bạn thực sự. Dần dần cô ấy sẽ lấy lại được thăng bằng. (Nguyen Hieu)
>Bỏ em thì thương, nhưng vương lại thấy kẹt
From: nguyen hieu
Sent: Wednesday, June 25, 2008 7:19 PM
Subject: Anh cung chi nhu bao nhiêu dàn ông khác mà thôi
Anh Đức thân mến!
Anh rốt cuộc cũng chỉ giống như bao nhiêu người đàn ông khác mà thôi, ích kỷ, nhỏ nhen, gia trưởng. Anh tưởng rằng khi chia sẻ với anh mọi người sẽ ca ngợi anh sao.
Thực sự khi bắt đầu câu chuyện tôi nghĩ kết cục câu chuyện sẽ khác, hoặc có chăng là một lý do khác. Nhưng dù sao đó không phải là một bất ngờ quá lớn, nó diễn ra đúng như bao nhiêu quy luật của những người đàn ông khác.
Anh đã cứu cô gái khỏi sự nhơ nhuốc của cuộc sống thì anh lại bỏ cô bé ở lưng chừng của sự đau khổ tột bậc. Anh có biết người phụ nữ yêu thế nào không, họ sẵn sàng từ bỏ cả tính mạng của mình cho tình yêu đấy. Anh thương cô bé nên cứu cô ấy ra, tạo điều kiện cho một công việc để tồn tại với cuộc sống, nhưng ít ai biết rằng đó cũng chỉ là lý do để biện luận mà thực chất anh đưa cô bé ra ngoài chỉ để phục vụ nhu cầu tình dục hằng ngày của chính mình.
Đàn ông là vậy, ăn chán thì bỏ đi, bỏ đi mà không cần biết rằng họ sẽ thế nào. Và nếu tôi nói không nhầm thì sau này anh quay về coi cô ấy như em gái, nhưng có thể sẽ là người tình một đêm của anh luôn. Tôi đã gặp vô vàn những người đàn ông trót lưỡi đầu môi khi ra ngoài với người tình thì cuồng dại nồng nhiệt, nhưng đố ai bảo họ bỏ vợ đấy.
Nói như thế không có nghĩa là không có những người đàn ông tốt. Có rất nhiều những người đàn ông dám đứng dậy che chở cho những con người không may mắn và yếu đuối cả về vật chất lẫn tinh thần. Họ không có nhiều những ưu điểm như của anh nhưng luôn hài lòng vì con đường và mục đích chọn lựa.
Anh bảo đầu tiên có tình yêu, điều đó thật là buồn cười vì tôi biết chưa khi nào anh nghĩ sẽ cưới cô ấy làm vợ cả. Và điều rũ bỏ sớm muộn cũng xảy ra và đúng như anh đang làm. Và tôi cũng đoán chắc rằng đến bây giờ anh cũng chưa có một tình yêu nào thực sự, với anh tất cả chỉ là hình như, thì phải mà thôi.
Bây giờ cô bé tưởng như có bụt hiện về bên mình giờ lại đau khổ vô cùng và biết đâu khi không còn hy vọng nào nữa ai dám chắc rằng cô ấy lại không tiếp bước vào nơi nhơ nhuốc ngày xưa.
Anh đã không còn chút tình cảm nào nữa chắc chắn bảo anh lấy cô ấy sẽ là điều không thể. Nhưng khi đã gieo cho người khác hy vọng hãy để cho hy vọng ấy còn được tồn tại. Hãy lại gần cô ấy an ủi động viên vỗ về, nhưng là một người bạn thực sự. Dần dần cô ấy sẽ lấy lại được thăng bằng cho cuộc sống.
Còn nếu nhất quyết anh phải đi thì hãy liên lạc với cô ấy gián tiếp. Mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa vì nếu gặp anh chỉ làm cho cô ấy thêm đau khổ mà thôi.
Anh hãy dành thời gian nhiều hơn nữa cho mọi thứ trong cuộc sống để cảm thấy rằng mình cần sống cần yêu thế nào cho đúng cho đủ. Tôi nói lại với anh rằng việc anh cứu cô bé chưa chắc đã được mọi người ủng hộ.
Hãy suy nghĩ thật chín chắn trước khi anh định làm bất cứ một việc gì. Monh anh có những bước đi đúng không phải dằn vặt sau những việc mình làm.
|
600,000 VNĐ
|
13,860,000 VNĐ
|
|
13,230,000 VNĐ
|
1,185,600 VNĐ
|
|
1,450,000 VNĐ
|
1,500,000 VNĐ
|
|
135,000 VNĐ
|
1,500,000 VNĐ
|
|
125,000 VNĐ
|
170,000 VNĐ
|
|
21,500 VNĐ
|
237,000 VNĐ
|
|
30,000 VNĐ
|
144,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
250,000 VNĐ
|
|
135,000 VNĐ
|
360,000 VNĐ
|
|
45,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|