người ấy

Đế nhận biết mình đang có một tình yêu thực sự hay không đòi hỏi bạn phải thật tinh tế. Cách tốt nhất để biết được tình cảm của mình và “người ấy” ra sao là ngồi xuống và phân tích chính mối quan hệ đang khiến bạn đau đầu này.

Trong hôn nhân, hai người kết nối với nhau không chỉ bằng “Tình” mà còn bằng “Nghĩa”, bởi vậy không phải bất kỳ lỗi lầm nào cũng phải giải quyết thật rạch ròi như luật pháp.
Nếu đúng như những gì chị nói thì tôi tin rằng chẳng qua là chị đang quá thất vọng về chồng của mình, rồi lâu dần nó dẫn chị đến sự ngao ngán, chị muốn tìm cho mình một lối thoát. >Tình yêu tội lỗi
Một người có thể bỏ cả người con gái mà anh ta yêu 4 năm trời để đi tu thì tôi nghĩ người đó suy nghĩ đã rất kỹ càng, không phải là nóng vội đâu. Bạn nên tôn trọng người ấy, tôn trọng sự lựa chọn và hướng đi của người ấy. (Dat Thuy)>Anh bỏ tôi để đi tu
Mặc dù lúc này đây đang sống trong vòng tay yêu thương người yêu, nhưng trong đầu tôi hình bóng của người ấy vẫn hiện hữu, tôi hôn người yêu tôi mà tưởng tượng đó là người ấy. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với người yêu, tôi muốn chấm dứt tình trạng này.>Chỉ có anh mới khơi dậy khát khao trong tôi

Chia tay người yêu dấu, dù là lý do nào, trái tim bạn cũng không thể tránh khỏi cảm giác nhung nhớ, xót xa. Làm sao để quá khứ không ám ảnh mình, làm sao để xóa bỏ hình ảnh người ấy trong trái tim?
Lúc đó, đứng trước ánh mắt thiết tha của người ấy, mình cũng thấy có một lực hút mãnh liệt vô hình cuốn mình về phía người ấy. Mình chỉ muốn chạy ào vào vòng tay người ấy, chỉ cần được chạm vào tay người ấy.>Chỉ có anh mới khơi dậy khát khao trong tôi

Nếu vô tình biết bạn thân của mình cũng cảm mến chàng/nàng thì bạn sẽ buồn chết lặng, kín đáo cạnh tranh hay coi như không có gì? Làm bài trắc nghiệm dưới đây, bạn sẽ biết được mức độ tình cảm mình dành cho người ấy đến đâu.

Tôi năm nay 24 tuổi và cũng đã có công việc ổn định. Tôi và người ấy quen nhau trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Người ấy luôn bên tôi, quan tâm và giúp đỡ mỗi khi tôi có việc cần đến và rồi chúng tôi yêu nhau và chuyện đó cũng đã xảy ra.

Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới. Ấy vậy mà tôi lại không tin, nghĩ rằng tình yêu đã kết thúc thì quay lại làm sao được. Thế nhưng…

Tôi thường xuyên xem chuyên mục “xả”. Tôi cũng thường góp ý với nhiều người. Tôi là một người con gái có học thức, thông minh, có duyên ăn nói, ưa nhìn, ưu điểm nhiều hơn khuyết điểm (theo mọi người xung quanh nhận xét). Vậy mà bây giờ tôi lại gặp một hoàn cảnh thật khó xử. Tôi không biết mình nên làm gì và phải làm sao đây?
Bạn phải làm sao khi yêu một người nhưng không thể nói cho người đó biết được bạn đã yêu người đó như thế nào, bạn yêu người đó bao nhiêu, không thể nói ra tất cả cảm giác của bạn, chỉ có thể ngắm nhìn người đó mà không thể nào chạm tay tới được. (Nguyen Dinh Phuong)

Bạn đang cưa cẩm chàng nhưng không rõ tình cảm của người ta với mình đến đâu và có nên tiếp tục không? Bài trắc nghiệm nhỏ này sẽ giúp bạn tìm câu trả lời.

Bạn đã chia tay người yêu. Nhưng trớ trêu thay, sau một thời gian, bạn chợt nhận ra chỉ có người ấy là nhất. Làm thế nào để nối lại tình xưa?

Lòng biết ơn là một “chất keo” liên kết mạnh mẽ tình cảm trong gia đình, nhất là đối với người bạn đời. Bạn không tin ư?

Bạn muốn tặng người bạn đời một ngày thật lãng mạn, để đánh dấu những kỉ niệm ngọt ngào mà hai bạn đã vất vả dựng xây vun đắp? Vậy thì hãy thử làm những điều dưới đây nhé, đơn giản thôi nhưng nó sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ đấy.

Cuộc sống không thể thiếu âm nhạc và trong tình yêu cũng vậy. Hãy tạo cho cuộc sống lứa đôi của bạn thêm sinh động bằng những bản nhạc tặng người ấy để có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau.

Để có một tình yêu không khó. Nhưng đó chỉ là bước đầu tiên trong khu vườn yêu của bạn.

Vừa gặp lần đầu tiên, bạn đã có cảm giác thân quen và yêu mến ngay người ấy. Nhưng muốn tạo dựng một tình bạn thân thiết và tiến dần tới tình yêu lâu dài thì bạn nên nhớ những điều cốt lõi sau: