Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Bể thủy sinh, be thuy sinh
Trang điểm cưới (sang trọng, tự nhiên) | Trang điểm
Cưới Hỏi Trọn Gói | Cho thuê đồ cưới hỏi
Cưới Hỏi Trọn Gói | Cho thuê đồ cưới hỏi
Dịch vụ cưới hỏi trọn gói tại Hà Nội | Cho thuê đồ cưới hỏi
152,858,949
Cập nhật trong ngày: 217
Tổng số tin: 731,968

Ngại… yêu

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Có không ít người đang mang những suy nghĩ, tâm lý “ngại” trong tình yêu.



Ngại yêu

H. Vân (19t), “rung rinh” một anh chàng mới quen. Anh chàng này cũng tỏ ra có tình cảm với Vân, tìm cách làm quen rồi “cưa cẩm”. Thế nhưng ngoài việc quen biết sơ sơ, Vân không cho người ấy bất cứ một cơ hội nào để “tiến xa” hơn. Vân lý giải: “Nhìn bạn bè có người yêu, cứ cảm thấy bị gò bó, tù túng sao ấy. Mình bay nhảy quen rồi, có lẽ chẳng thích hợp với việc yêu người nào đó đâu”.

Với Vân, dường như tình yêu đang mang một nghĩa rất… xấu: Mất tự do, rắc rối, phức tạp. Bởi thế mà nói đến yêu là Vân… ngại. Không chỉ có anh chàng kia, mà một vài người khác nữa đến, dù cũng có cảm tình, nhưng vẫn đều “dập tắt” mọi cơ hội đối với họ. Bạn bè ai cũng thắc mắc, “Liệu đến bao giờ Vân mới yêu?”

Ngại… yêu
Yêu là gò bó, mất tự do?

Ngại F5 tình yêu

C và K yêu nhau được hơn hai năm. Trải qua một thời gian dài bên nhau, C cũng hiểu mình không nên đòi hỏi sự chiều chuộng, lãng mạn từ phía K hệt như hồi mới yêu. Ý thức rõ ràng được điều đó nhưng C vẫn không thể không khó chịu khi tình yêu của mình ngày một “cũ kĩ”, khô khan.

Lần nào đi chơi, K cũng dẫn C đến một địa điểm duy nhất là quán cafe quen thuộc. Hai người ngồi nói chuyện, uống nước, đứng lên, đi về và… hết chuyện. C rủ K đi chơi những chỗ khác, K chỉ phẩy tay: “Ui giời, ngồi đây như mọi lần cũng được chứ sao?”. Sinh nhật, 8/3, 20/10…, ngày gì C cũng nhận được một món quà giống hệt nhau là một chiếc áo. Đến tin nhắn vào mỗi sáng dường như cũng “tua” lại, với độc một câu duy nhất: “Dậy chưa em? Hôm nay có đi đâu không?”.

C biết K là một người con trai tốt và rất yêu C. Song, với tình trạng ấy, C luôn cảm thấy nhàm chán và thực sự không muốn tiếp tục kéo dài nữa.

Ngại thay đổi

Không ít người, khi yêu “thú nhận” rằng, họ đang duy trì tình yêu ấy chỉ vì… tiếc, vì ngại yêu một người khác. Duy Anh (20t): “Mất bao nhiêu thời gian, công sức để cưa cẩm một người, lại thêm một thời gian yêu nhau nữa không tiếc sao được? Nếu chia tay, không yêu người mới thì thấy trống trải, mà bắt đầu “công cuộc chinh chiến” hệt như trước đây á, chào thua”.

Cùng suy nghĩ như Trâm Anh, H.Hải (HN) nhấn mạnh thêm: “Đôi khi chán nản và mệt mỏi lắm, chỉ muốn buông xuôi thôi. Nhưng thay người yêu chỉ ngại bạn bè nói nọ nói kia, kiểu sao yêu nhiều thế, chia tay nhanh thế. Thôi thì cứ cố gắng  mà yêu vậy”.

Những tình huống “ngại” như trên là những suy nghĩ, hành động thiếu tích cực trong tình yêu. H.Vân chỉ nhìn tình yêu từ một phía, chưa yêu nhưng luôn suy nghĩ tình yêu là mất tự do, là rắc rối, sau này yêu thật liệu có được hạnh phúc? Tình yêu của C và K thì “lung lay” sắp “gãy”. Còn Duy Anh hay Trâm Anh “cố yêu” cho dù tình cảm là điều không thể gượng ép, đồng nghĩa với việc tự làm khổ chính bản thân mình.

Dẹp bỏ tâm lý “ngại”, để có được những quyết định đúng đắn trong tình yêu, bạn nhé!

Từ khóa liên quan đến bài viết: Ngại… yêu

tình yêu,

,

không,

một,

bạn bè,

tình,

người,

yêu,

trong tình yêu,

suy nghĩ

Thôi nhé! Yêu tớ đi... Thôi nhé! Yêu tớ đi... Chú ơi! Em... yêu chú! Chú ơi! Em... yêu chú!
Triệu Vy - từ phim ảnh đến tình yêu Triệu Vy - từ phim ảnh đến tình yêu "Mốt" "em yêu chị", nên hay không??? "Mốt" "em yêu chị", nên hay không???
Hoán Vị Tình Yêu được phát sóng tại Trung Quốc Hoán Vị Tình Yêu được phát sóng tại Trung Quốc Zoom vào...những hạt sạn trong tình yêu Zoom vào...những hạt sạn trong tình yêu
Bạn đang sở hữu một tình yêu? Bạn đang sở hữu một tình yêu? Bí quyết để "tô hồng" tình yêu... Bí quyết để "tô hồng" tình yêu...
Yêu kiều gót hồng trên quảng trường Sông Hoài Yêu kiều gót hồng trên quảng trường Sông Hoài Khám phá con đường tình yêu mới ở Hà Thành Khám phá con đường tình yêu mới ở Hà Thành
Yêu theo... "hợp đồng" Yêu theo... "hợp đồng" Cút bắt tình yêu...
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>