Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Ngân nên rút lui để giữ lại một chút danh dự

Ngân nên rút lui để giữ lại một chút danh dự

Cập nhật: 26/08/2008 - 07:37 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Nếu hai bạn lấy nhau mà chuyện quan hệ với "bố chồng" bị bại lộ thì cái chuyện "loạn luân" đó không những cướp mất hạnh phúc mong manh của bạn mà làm đau khổ cho tất cả mọi người (cả bố mẹ bạn). Làm sao người ta có thể chịu được tai tiếng về đứa con gái ngoan như thế. (Phan Thom)
>Phải lòng bố chồng tương lai

From: Pham Thom
Sent: Monday, August 25, 2008 4:20 PM
Subject: Bài viet gop cho chi Ngan

Bạn Ngân thân mến!

Là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự này tôi thật sự bị "shock" khi đọc xong câu chuyện của bạn. Tôi không hiểu được rằng đạo lý trên đời còn hay không nữa?

Bạn đã sống theo bản năng của mình, nhưng cũng đã dùng chính sự trẻ trung của mình để quyến rũ "ông bố chồng tương lai" của bạn. Tôi không biết ông ấy là một giáo sư nổi tiếng đến mức nào nhưng việc ông "quan hệ" với vợ sắp cưới của con trai mình đủ để kết luận ông ta cũng là một kẻ chẳng ra gì.

Tôi cũng không hiểu sao bạn có thể nói rằng tình yêu với người bạn trai của mình "nồng nàn, đẹp đẽ" và các bạn sinh ra là để cho nhau. Ấy vậy mà bạn đã lợi dụng cơ hội bạn trai và mẹ cậu ấy về quê và sẵn sàng đứng trước bố của người tình thốt lên những tình cảm chân thật của chính mình và làm sao người ta có thể cưỡng lại được trước một cô gái duyên như bạn.

Tôi đã rất tiếc cho bạn vì lẽ ra nếu bạn không có hành động như thế thì bạn đã có một người chồng tốt, một gia đình hạnh phúc biết bao. Sao bạn không quý trọng điều đó để giờ sống hai mặt như thế nhỉ. Bản thân tôi là một cô gái chạc tuổi của bạn mà cũng không thể thông cảm cho bạn được.

Tôi khuyên bạn nên tự "rút lui", đừng gian dối để làm khổ người bạn trai của bạn. Và biết đâu nếu hai bạn lấy nhau mà chuyện bạn quan hệ với "bố chồng" bị bại lộ thì cái chuyện "loạn luân" đó không những cướp mất hạnh phúc mong manh của bạn mà làm đau khổ cho tất cả mọi người xung quanh bạn (cả bố mẹ sinh ra bạn nữa). Làm sao người ta có thể chịu được tai tiếng về đứa con gái ngoan của mình như thế.

Tình yêu không phải là tất cả hạnh phúc của bạn đâu. Hạnh phúc của bạn còn có rất nhiều nhân tố tạo nên cơ mà, ngoài công việc, gia đình bạn bè nữa. Biết đâu sau này khi gặp được một người khác bạn lại có thể thốt lên được rằng: "Mình đã tìm được tình yêu đích thực" thì sao.

Chúc bạn hành động sáng suốt và biết quý trọng những gì mình đang có.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Ngân nên rút lui để giữ lại một chút danh dự

có thể,

bạn,

của bạn,

hạnh phúc,

của,

quan hệ với,

sao người có thể,

làm sao người có,

làm sao người,

sao người có

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày